Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2021] Nhiều đồng tu đã gặp rắc rối vì tình, điều này ảnh hưởng đến việc họ làm ba việc để chứng thực Đại Pháp. Mặc dù một số học viên tránh không muốn thảo luận về đề tài này, nhưng nó vẫn tồn tại. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình với các đồng tu.

Vào ngày 15 tháng 2 năm 2021, buổi sáng sau khi học Pháp và luyện công xong, tôi ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp như thường lệ. Tuy nhiên, tôi có một cảm giác mạnh mẽ rằng hôm nay có điều gì đó khác. Trong khi đang đạp xe đạp xuống phố, tôi bị dục vọng người thường quấy nhiễu. Tâm trí tôi tràn ngập đủ loại cảm xúc.

Sau khi phát chính niệm, tâm trí tôi bắt đầu thanh tỉnh. Tuy nhiên, can nhiễu lại xuất hiện trở lại. Tôi cố gắng hướng nội nhưng không tìm được nguyên nhân. Tôi quyết định bỏ qua, và tiếp tục làm việc cần làm.

Trong khi đi bộ, tôi nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảp! Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Trong lúc chờ đợi, tôi giảng chân tướng cho mọi người. Trong vòng hai giờ đồng hồ, tôi đã giúp hơn chục người tam thoái. Dường như cảm xúc con người của tôi đã không ảnh hưởng đến việc giảng chân tướng và cứu người của tôi.

Vào buổi trưa lúc đang trên đường về nhà, tôi dừng lại ở một siêu thị lớn và muốn mua một cái áo khoác. Một người bán hàng đã chào tôi và đề cập đến chương trình giảm giá 10 nhân dân tệ của họ. Tôi hỏi tại sao hôm nay lại có chương trình giảm giá đặc biệt vậy. Người bán hàng đáp: “Bác không biết hôm nay là ngày 15 tháng 2, Ngày lễ tình nhân sao!?”

Ồ, đó là lý do tại sao ma tình lại nổi lên hung hăng đến vậy. Tôi nghĩ rằng chính Sư phụ đã điểm hoá cho tôi. Tôi đã về nhà và không mua bất cứ gì cả.

Do bận nên đến chiều tôi đã quên chuyện đó. Tuy nhiên, đêm đó ma tình lại tấn công tôi. Lần này tôi quyết định đối diện với nó. Bằng chính niệm tôi nghiêm túc nói: “Xin chào, ma tình, ngươi là ai? Hãy để ta nhìn ngươi xem nào; ta muốn gặp ngươi.”

Ngay sau khi nói dứt câu, thông qua thiên mục tôi nhìn thấy một con rắn nhỏ xuất hiện. Con rắn có ba vòng hoa văn lần lượt ở trên đầu, thắt lưng và đuôi. Tôi nghĩ: “Ồ, ma tình là một con quái vật rắn; Mình phải loại bỏ nó!” Con rắn sợ hãi và bỏ chạy ngay khi tôi phát chính niệm. Tôi cảm thấy thư thái, và những cảm xúc kỳ lạ đã biến mất không dấu vết.

Mục đích của tôi khi viết bài chia sẻ này là để tu bản thân trên chính lộ, đồng thời cũng nhắc nhở các đồng tu hãy buông bỏ cái tình của con người, vì đó không phải là điều tốt. Chúng ta nên nhanh chóng buông bỏ chấp trước vào tình, nhanh chóng quay trở lại con đường tu luyện, nhanh chóng đồng hóa với Đại Pháp, đừng lúc nào cũng để Sư phụ phải lo lắng cho chúng ta.

Ngoài ra, khi chúng ta gặp thứ tà ngoại lai, chúng ta phải có chính niệm và không được thuận theo thứ tà. Tu luyện của chúng ta không còn chỉ là tu luyện cá nhân. Chính Pháp là sứ mệnh và trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta nên chiểu theo lời Sư phụ, làm như Sư phụ muốn và đóng góp tối đa năng lực của chúng ta vào Chính Pháp.

Vui lòng chỉ ra nếu thấy có bất cứ điều gì không phù hợp trong thể ngộ của tôi.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/15/432522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/31/196398.html

Đăng ngày 29-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share