Bài viết của Đồng Vũ, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2021]

Là một học viên Đại Pháp, việc đầu tiên chúng ta làm mỗi buổi sáng chính là luyện công. Gần đây Minh Huệ đã đăng một số bài viết liên quan đến vấn đề này. Do vậy, tôi cũng muốn nhân cơ hội này để chia sẻ những thể ngộ của mình với các đồng tu về việc luyện công.

Vài ngày trước, khi tôi đang luyện công vào buổi sáng, đột nhiên một niệm đầu xuất hiện: “Nếu đích thân Sư phụ đang xem mình luyện công, mình sẽ làm gì?” Tôi nghĩ rằng mình sẽ tập trung cao độ và nghiêm túc tuân theo sự chỉ dẫn của Sư phụ. Tôi sẽ theo sát từng lời của Sư phụ và hoàn toàn tập trung để chắc chắn rằng mình sẽ thực hiện chuẩn từng động tác. Tôi cũng sẽ luyện công bằng thái độ trang nghiêm và thần thánh hơn. Với cách nghĩ này, tôi có thể cảm nhận được luồng năng lượng mạnh mẽ hơn.

Sư phụ giảng:

“Trường luyện công của chúng tôi là tốt hơn cả so với các trường luyện công của các công pháp khác; chỉ cần chư vị đến luyện công tại trường này, thì cũng tốt hơn nhiều so với điều [trị] bệnh của chư vị. Các Pháp thân của tôi ngồi thành một vòng tròn, trên không úp trên trường luyện công có Pháp Luân lớn, [và] Pháp thân lớn ở trên nắp trông coi trường này. Trường này không phải là một trường bình thường, không phải là một trường luyện công bình thường, mà là một trường tu luyện. Chúng ta có rất nhiều người có công năng đã thấy được trường này của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Trên thực tế, mỗi người chúng ta đều sẽ được trải nghiệm trường năng lượng mà Sư phụ đề cập đến khi chúng ta luyện công, ngoại trừ phạm vi bao phủ có thể khác nhau. Hơn nữa, Pháp thân của Sư phụ luôn ở bên chúng ta, dõi theo từng ý niệm của chúng ta. Tất nhiên, còn có vô số các vị Thần cũng đang quan sát chúng ta. Do vậy, chúng ta nên đối đãi như thể đích thân Sư phụ đang quan sát chúng ta. Chúng ta nên luyện công bằng một tâm thái trang nghiêm và thần thánh đồng thời mỗi từng động tác chuẩn xác hết mức có thể. Nếu tất cả chúng ta đều coi trọng vấn đề này thì hiệu quả khi chúng ta luyện công tập thể chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.

Khi luyện công với các đồng tu, tôi phát hiện ra rằng một số học viên tuy đã tu luyện nhiều năm nhưng họ vẫn luyện công chưa chuẩn xác. Qua những gì mà tôi hiểu được, tôi biết rằng một số học viên khác đã nhiều lần chỉnh lại cho những học viên lâu năm này nhưng họ vẫn không thay đổi. Điều này khiến tôi cảm thấy thực sự hoang mang. Trên thực tế, đây không chỉ là vấn đề liệu các động tác trên bề mặt có chuẩn hay không mà còn là bộ khí cơ sẽ bị chệch, đó chính là không đối đãi nghiêm túc với tu luyện, không coi trọng Pháp và không có trách nhiệm đối với bản thân mình.

Mặt khác, khi tôi luyện công buổi sáng trong một trạng thái đặc biệt tốt, tôi có thể cảm nhận được sự từ bi to lớn của Sư phụ khi tôi học Pháp, đến mức nước mắt tôi trào ra. Cùng lúc đó, Sư phụ cũng cho tôi thấy và hiểu được nhiều Pháp lý hơn. Thực sự thật tuyệt vời và đó là những điều mà tôi không thể trải nghiệm được vào những lúc bình thường. Tôi cũng hiểu rằng khi tôi có thể học Pháp bằng một tâm thái thanh tịnh và thần thánh, Sư phụ sẽ ban cho tôi trí huệ và cho tôi thấy được Pháp lý ở những tầng thứ cao hơn.

Qua bài viết này, tôi hy vọng có thể nhắc nhở các đồng tu cũng như cảnh tỉnh bản thân hơn nữa: Mỗi ngày Sư phụ đều luôn ở bên chúng ta. Khi chúng ta luôn nhắc nhở bản thân về điều này, liệu chúng ta có còn làm những điều mà chúng ta thường cảm thấy không đúng hay không? Chúng ta sẽ vẫn làm những điều ấy theo cách đó hay sao? Chúng ta có thể chính lại những việc đó hay không? Đối với những việc mà chúng ta cảm thấy mình đã làm đúng, liệu chúng ta có thể làm tốt hơn nữa không? Liệu chúng ta sẽ tinh tấn hơn trong tu luyện của mình không? Nếu chúng ta thực sự có thể làm được điều đó, các hạng mục của chúng ta sẽ vận hành được tốt hơn và có tác dụng lớn hơn trong việc cứu độ chúng sinh và chúng ta có thể đáp ứng sự kỳ vọng của Sư phụ hơn nữa.

Tất nhiên, chúng ta cũng không thể cứ mãi nghĩ rằng “Sư phụ luôn ở bên trông chừng chúng ta” để thúc đẩy bản thân làm tốt hơn nữa. Là học viên Đại Pháp, nhiệm vụ của chúng ta là luyện công và làm hết thảy mọi việc mà chúng ta cần làm bằng một tâm thái thành kính và trân trọng đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Hãy thể hiện sự tôn kính của chúng ta đối với Sư phụ và Pháp bằng việc luyện công hàng ngày.

Xin vui lòng chỉ ra nếu có bất kể điều gì chưa phù hợp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/11/433505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/14/196577.html

Đăng ngày 28-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share