Bài viết của Trương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-10-2021] Điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp tại thác nước Niagara được diễn ra hàng ngày. Thông qua việc trò chuyện với các học viên tại điểm luyện công, rất nhiều người đã biết đến môn tu luyện này và cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Nhiều du khách Trung Quốc đã quyết định làm tam thoái sau khi biết được bản chất thực sự của ĐCSTQ, trong đó có trường hợp của một nghiên cứu sinh người Trung Quốc.

Cô Trương – một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã gặp anh Lưu – một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Canada đang đến tham quan thác nước Niagara. Họ đã trò chuyện rất lâu và anh Lưu cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Sau mỗi lời giải thích của cô Trương, anh lại dùng máy tính bảng để truy cập Internet tìm kiếm thông tin và xác thực những điều cô nói.

Dần dần, anh Lưu đã thay đổi quan điểm của mình và đồng ý làm tam thoái. Dưới đây là một vài câu hỏi mà anh Lưu đã đặt ra và lời giải đáp tương ứng của cô Trương.

“Có phải nước Mỹ đã trả tiền cho bạn?”

Khi cô Trương đề cập đến vấn đề thoái ĐCSTQ, anh Lưu hỏi: “Tại sao cô lại nói điều này với những người ở đây? Có phải nước Mỹ đã trả tiền cho cô để bảo mọi người thoái đảng không? Cô được trả bao nhiêu tiền mỗi ngày?”

Cô Trương đáp rằng: “Anh là một người có văn hoá và tri thức. Anh cũng biết rằng việc thu thuế và chi tiêu ở các quốc gia dân chủ phương Tây đều minh bạch. Anh vừa nói rằng ở mỗi nơi anh đến tham quan, anh đều nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vậy nếu có một trăm triệu học viên ở bên ngoài Trung Quốc, và chính phủ Mỹ trả một trăm đôla cho mỗi người, vậy số tiền sẽ lên tới mười tỷ đôla. Anh thử nghĩ xem, liệu có quốc gia nào có thể chi trả nổi khoản tiền trên?”

Anh Lưu suy nghĩ một chút và gật đầu biểu thị tán đồng.

Sau đó anh nói: “ Tôi đến từ tỉnh Hà Nam. Tôi nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc đã làm rất tốt trong việc cứu trợ thiên tai”.

Cô Trương nói: “Tôi đã đọc các bản tin về trận lũ lụt gần đây ở thành phố Trịnh Châu (thủ phủ của tỉnh Hà Nam), toàn bộ đường hầm tàu điện ngầm dài 4 km đã bị nhấn chìm trong vòng 5 phút. Để che giấu sự thật, ĐCSTQ nói rằng là do mưa lớn gây ra. Làm thế nào mà một đường hầm dài như vậy có thể chứa đầy nước trong vòng năm phút? Thực tế là do chính quyền đã cho xả lũ từ nhiều hồ chứa cùng một lúc mà không thông báo trước cho dân chúng. Tin tức do chính phủ kiểm soát cho biết chỉ có một số ít người chết, anh có tin nổi không? Một số người đã chụp ảnh một chiếc xe tải chở đầy xác chết và những ngôi nhà bị phá hủy. Liệu anh có thể tin vào những con số do ĐCSTQ công bố không?”

Theo lời cô Trương nói, anh Lưu lập tức tìm kiếm trên Internet và quả nhiên đã tìm thấy các báo cáo ở nước ngoài về thảm kịch trên.

Đừng hiến tế sinh mệnh của mình cho ĐCSTQ

Khi cô Trương tiếp tục giảng về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ, anh Lưu nói: “Tôi nghĩ thoái đảng chính là chống lại đảng và phản bội Trung Quốc. Chúng ta đều là người Trung Quốc nên những vấn đề nội bộ của đất nước không nên phơi bày công khai ở các quốc gia khác. Tôi thậm chí đã nộp đơn xin gia nhập Đảng rồi”.

Cô Trương đáp lại: “Vì anh đã đề cập đến việc gia nhập đảng, nên chúng ta hãy bàn về lời tuyên thệ nhé. Khi gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ, anh đã phát lời thề dâng hiến cả sinh mệnh của mình cho đảng. Điều này chẳng tương đương với việc ký kết hợp đồng sao? Có tổ chức nào lại yêu cầu người ta thế chấp cả sinh mạng của mình khi họ ký hợp đồng không?”.

Cô ấy đã giải thích rằng sinh mệnh của chúng ta rất trân quý và không thể hiến dâng tuỳ tiện như vậy được. Mọi người ở các quốc gia khác cũng thề, nhưng lời thề của họ rất khác. Hầu hết mọi người đều muốn cầu được Thần bảo hộ.

Anh Lưu gật đầu và nói đồng ý.

Cô Trương giải thích thêm rằng ĐCSTQ đã yêu cầu các em nhỏ thề cống hiến cả sinh mệnh cho nó. Mặc dù đảng tuyên bố nó chính là mẹ của người dân Trung Quốc nhưng nó đã thảm sát các sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989.

Anh Lưu cũng đồng ý với cô.

“Chính phủ có thể nói dối không?”

Khi cô Trương bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, anh Lưu đã hỏi: “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn có bị dàn dựng không? Chính phủ có lừa dối người dân không?”

Cô Trương giải thích rằng ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp, nhằm biện minh cho cuộc bức hại tàn bạo của nó. Cô đã đề nghị anh xem bộ phim “Lửa giả”, trong đó phân tích các cảnh quay của bản tin và tìm thấy bằng chứng chứng minh rằng vụ việc đã bị dàn dựng.

Trong khi anh Lưu tìm kiếm thông tin trên mạng, cô Trương đã giới thiệu tiếp cho anh bộ phim “Đến vì bạn” do hãng phim New Realm Studios sản xuất, mô tả những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm vạch trần cuộc bức hại tín ngưỡng của ĐCSTQ. Cô nói rằng cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã bị hơn 30 quốc gia khởi kiện vì tội ác diệt chủng chống lại loài người.

Anh Lưu đã tìm kiếm trên mạng và tìm thấy những thông tin xác thực này.

Niệm cửu tự chân ngôn để bảo mệnh

Sau đó, cô Trương nói về chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô cho biết đã có vô số trường hợp tránh được tai hoạ khi nhẩm chín chữ chân ngôn này. Tuy nhiên anh Lưu vẫn còn cảm thấy miễn cưỡng khi tin những điều này.

Cô Trương nói, vì sao ngày càng có nhiều người bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mặc dù cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Chính bởi vì đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện chiểu theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người chân chính, thiện lương, đồng thời tu luyện Đại Pháp còn có tác dụng khứ bệnh kiện thân rất thần kỳ. Cô Trương cũng giới thiệu cho anh một báo cáo được Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ công bố có tiêu đề: “Một nghiên cứu theo dõi những người sống sót sau ung thư giai đoạn cuối khi tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc” do chuyên gia Đổng Vũ Hồng dẫn dắt một đội nghiên cứu thực hiện.

Cô Trương nói rằng nghiên cứu cho thấy tuổi thọ của 152 bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối được kéo dài từ khoảng 5,1 tháng (dự đoán về khả năng sống sót trên lâm sàng) đến 56 tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong số đó, 147 bệnh nhân (96,7%) được báo cáo là đã hồi phục hoàn toàn với 60 bệnh nhân đã được bác sĩ xác nhận.

Anh Lưu nhanh chóng tìm kiếm và đã tìm thấy báo cáo trên. (Ghi chú của người biên tập: Nghiên cứu cho thấy Pháp Luân Công giúp nâng cao tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư)

“Những gì bạn nói đều là sự thật

Cô Trương cho biết Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã phát hiện rằng ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc đã phát triển đáng kể từ sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Báo cáo từ các nhân chứng và các bác sĩ Trung Quốc tiết lộ rằng hàng nghìn học viên đã bị giết để lấy nội tạng, những nội tạng này được bán với lợi nhuận khổng lồ trong ngành thương mại cấy ghép. Bằng chứng đã chỉ ra rằng ĐCSTQ tiến hành mổ cướp nội tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống.

Cô cũng đề cập đến Tòa án luận tội Trung Quốc do Ngài Geoffrey Nice QC làm chủ tọa, người đã dẫn đầu vụ truy tố cựu Tổng thống Serbia Slobodan Milošević tại Tòa án Hình sự Quốc tế của Liên Hợp Quốc về Nam Tư cũ (ICTY).

Toà án đã tuyên bố kết luận cuối cùng vào ngày 18 tháng 6 năm 2019 rằng: “Việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô rất lớn, trong đó nội tạng của các học viên Pháp Luân Công là một nguồn cung chính. Các cuộc đàn áp liên quan và xét nghiệm y tế đối với người Duy Ngô Nhĩ diễn ra gần đây hơn và nó có thể là bằng chứng về việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng của nhóm người này sẽ được tiến hành khi thích hợp,” tuyên bố tiếp tục. “Tòa án không có bằng chứng cho thấy cơ sở hạ tầng quan trọng liên quan đến ngành công nghiệp cấy ghép của Trung Quốc đã bị tháo dỡ và Trung Quốc không đưa ra lời giải thích thỏa đáng nào về nguồn nội tạng sẵn có, nên kết luận rằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn tiếp tục cho đến ngày nay”.

Trong khi cô Trương nói chuyện, anh Lưu đã tìm kiếm trên mạng và xem được một phần của các bộ phim “Lửa giả”, “Đến vì bạn”.

Thái độ của anh đã dần thay đổi, và anh ngừng nói rằng cô ấy đang phản bội Trung Quốc. Sau khi xem bản báo cáo về nghiên cứu ung thư, anh ấy đã rất sửng sốt: “Đó là sự thật!”

“Hãy lưu giữ phúc phận của bạn”

Cô Trương đã nói với anh về tầm quan trọng của việc làm tam thoái. Cô ấy chỉ ra rằng đến khi kết toán tội ác của đảng thì bất kì ai liên đới đều sẽ bị liên luỵ và phải đối mặt với hậu quả thảm khốc. Nếu một người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ thì sinh mệnh của họ sẽ được bình an.

Cuối cùng anh Lưu đã đồng ý làm tam thoái. Cô Trương đã tặng cho anh một bí danh là Lưu Phúc, có ý nghĩa là: lưu giữ lại phúc phận. Anh Lưu liền mỉm cười đồng ý.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/2/432109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/5/196032.html

Đăng ngày 28-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share