Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh

[MINH HUỆ 08-10-2021] Tôi là một đệ tử Đại Pháp, năm nay 53 tuổi. Tính cách của tôi hướng nội, khá thận trọng, khi nói chuyện với người khác, tôi thường ở thế bị động. Lúc giảng chân tướng, tuy có thể chủ động trả lời người ta, nhưng hễ đối phương vừa nói không tin hoặc nói lời khó nghe, thì tôi lại xử lý không tốt. Tôi không áp đặt người ta hết câu này tới câu khác, mà tôi chỉ im lặng rời đi. Tuy mục đích là duy hộ Đại Pháp và cứu người, nhưng hiệu quả không được tốt.

Vài năm trước, trong một lần tôi trò chuyện với con trai về những việc khá siêu thường, tuy con trai tôi không tu luyện, nhưng cháu tôn trọng Sư phụ, cháu cũng có thể nhìn thấy sự thần kỳ của Đại Pháp và một số thứ rất bất hảo trong xã hội tuột dốc hiện nay. Chồng tôi đứng bên cạnh nói: “Anh không tin!” Đang lúc tôi chưa biết phải ứng phó thế nào, chỉ thấy con trai quay đầu lại cười với bố, cháu nói: “Không tin thì bố cứ xem như nghe một câu chuyện cười đi.” Chồng tôi không nói gì nữa. Hai mẹ con tôi nói gì, anh ấy cũng không phản đối nữa.

Việc này đã gợi mở cho tôi rất nhiều. Hóa ra có thể làm thế này sao? Nhưng do tôi không rõ Pháp lý, trong lúc giảng chân tướng vẫn không dám nói như thế. E là bất kính với Đại Pháp! Kỳ thực, trong bài giảng Pháp của Sư phụ đã từng giảng Pháp về phương diện này. Sư phụ giảng:

”Hôm nay là họp mặt các phụ đạo viên, những ai chưa từng nghe giảng ở lớp mà nếu không tin thì chư vị cứ xem như nghe một câu chuyện xưa là được rồi.” (Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh [1994])

Tôi không bao giờ quên chuyện lần này.

Tháng 7 năm nay, tôi trở về từ nhà mẹ đẻ, ngồi trên xe (loại xe thuê chuyên chạy tuyến cố định, chỉ cần đủ bốn khách là xe chạy), tôi ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, xe chạy chưa lâu, tôi bèn bắt chuyện với tài xế về dịch viêm phổi Vũ Hán, kể về câu chuyện thần kỳ của hai bác sỹ ở Vũ Hán mắc viêm phổi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và luyện bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Công, hai ngày sau không chữa mà tự khỏi. Rồi tôi lại kể chuyện những người khác nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, có người một tuần, có người hai tuần đã tự khỏi. Mấy người trên xe im lặng lắng nghe. Sau đó, tôi nói với họ “vụ tự thiêu Thiên An Môn” là giả, lừa gạt người dân, Pháp Luân Công là Phật Pháp, không cho phép sát sinh. Lúc ấy, một phụ nữ ngồi ở sau lưng tôi vô cùng tức giận ngắt lời tôi: “Chị đừng nói những thứ này, muốn nói thì về nhà mà nói, đừng nói ở đây!”

Lúc đó, trong xe rất yên ắng, tâm tôi cũng không loạn, trong tâm tôi nghĩ không thể đem đến ảnh hưởng tiêu cực cho Đại Pháp, tôi bèn nói bằng giọng điệu bình hòa và rõ ràng: “Hiện nay dịch viêm phổi Vũ Hán rất nghiêm trọng, tôi hy vọng mọi người đều được bình an, nếu mọi người tin thì ghi nhớ trong tâm, nếu không tin thì cứ xem như nghe một câu chuyện xưa là được!” Cô ấy không nói gì, tôi cũng không nói tiếp nữa. Lúc này, tài xế hỏi tôi: “Chị học mấy năm rồi?” Tôi nói: “Đã 20 năm rồi.” Lúc đó tôi nghĩ làm vậy không sai, mình đã duy hộ Pháp, không để cho người ta suy nghĩ không tốt về Đại Pháp, lại cứu được họ. Tài xế đã làm tam thoái trước khi tôi xuống xe và nhận được thiện báo – vừa đến điểm dừng cuối, đã có bốn người gọi hai cuộc điện thoại muốn lên xe của ông. Ông chạy cuốc về mà không cần phí sức chờ cho đủ số người lên xe.

Lần này tôi đã đề cao trong Pháp. Tôi ngộ ra: Không chỉ cần giảng chân tướng, mà còn phải biết nhượng bộ thế nào, đối với người không tin Thần mà nói, nếu giảng cao thì họ rất khó tiếp thu. Khi ấy chúng ta không thể có tâm tranh đấu, biết lùi đúng lúc, thì sẽ tránh được việc khơi gợi nhân tố phụ diện của đối phương ở mức tối đa, giúp chúng sinh có thể có một cơ hội để lựa chọn!

Đệ tử tạ ơn Sư phụ!

Bên trên là chút thiển ngộ giao lưu cùng quý đồng tu. Nếu có chỗ nào không dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/10/8/我知道該怎麼講真相了-432304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/20/196662.html

Đăng ngày 28-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share