Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2021] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, một môn thực hành thiền định còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, vào năm 1999, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã kiên trì nói với thế nhân về môn tu luyện và cuộc bức hại. Kết quả là, ngày càng nhiều người ở Trung Quốc, kể cả cảnh sát và những thủ phạm gây ra cuộc bức hại, đã thức tỉnh chân tướng.

Cảnh sát trưởng hối hận việc tiến hành bức hại

Một hôm, tôi đã bị báo cảnh sát vì nói cho mọi người về Pháp Luân Công tại một khu chợ. Mười sáu cảnh sát trong bốn xe cảnh sát đã xuất hiện và bắt giữ tôi. Tôi nghĩ mình nên sử dụng cơ hội này để nói với họ về Pháp Luân Công, nên tôi đã nói với mấy cảnh sát trong xe khi họ chở tôi lên đồn.

Khi chúng tôi đến đồn, cảnh sát trưởng đã hỏi liệu tôi có căm ghét họ vì việc bắt giữ tôi không. Tôi nói: “Giữa chúng ta không có bất kỳ hận thù nào trước đây, và các anh không phải là kẻ thù của tôi. Tôi biết các anh đang làm việc này vì công việc của các anh.”

Anh ta kéo ghế đến cạnh tôi và nói: “Tôi muốn nghe chị nói.”

Tôi kể với cảnh sát trưởng và những người khác trong phòng về trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của mình. Tôi từng phải chịu đựng vô số bệnh tật, và bác sỹ đã nói rằng liều thuốc dành cho tôi phải gấp ba lần mức khuyên dùng thông thường. Tôi đã đi rất nhiều bệnh viện nổi tiếng tìm cách chữa trị nhưng chẳng ích gì. Nhưng chỉ mười ngày sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơ thể tôi đã được tịnh hóa và tôi không còn phải uống bất kỳ loại thuốc nào trong 23 năm qua.

Tôi còn bảo họ không nên bức hại các học viên Pháp Luân Công vì cuộc bức hại này không có cơ sở pháp lý và rằng một ngày nào đó họ có thể phải chịu trách nhiệm đối với những gì họ đã làm.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra thể chất. Tôi đã nói với mọi người tôi gặp ở đó về Pháp Luân Công. Đồn trưởng nói với tôi rằng từ hôm qua anh ta đã không ăn uống được gì. Anh ta cảm thấy rất khó chịu và hỏi tôi anh ta nên làm gì.

Tôi nói: “Hiện anh đang làm việc xấu [bắt giữ tôi]. Sao anh có thể thấy yên ổn được đây?”

“Tôi hối hận, giờ đây thực sự hối hận. Tôi nên để tất cả các vị [các học viên Pháp Luân Công] được yên.” Anh ta nói.

Tôi nói: “Anh cần thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ; niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ và đưa tôi về nhà.”

Tôi còn nói với anh ta hãy giúp cả các thành viên trong gia đình anh ta thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi đã được thả chiều hôm đó.

Cảnh sát chạy đi sau khi tôi đề nghị họ thoái ĐCSTQ

Lần khác, các nhân viên từ Phòng 610 và đồn cảnh sát địa phương chúng tôi, cùng với mấy cán bộ thôn xã, tổng cộng hơn chục người, đã đến nhà tôi. Mấy người hàng xóm đã tụ tập quanh đó để hóng tình hình.

Khi tôi hỏi họ đang làm gì ở nhà tôi, một người đáp: “Chúng tôi chỉ là muốn đến xem một chút thôi.”

Tôi biết họ ở đây để gây áp lực đối với tôi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Vì thế, tôi đã kể với họ việc tôi đã bình phục như thế nào từ những thống khổ bệnh tật nhờ vào tu luyện. Tôi yêu cầu họ cho xem chứng minh nhân dân của họ và ghi lại tên của họ để tôi có thể có được thông tin về cuộc viếng thăm này của họ.

Tôi còn giải thích cho họ ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn như thế nào để bôi nhọ Pháp Luân Công và tôi cũng hối thúc họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để giữ an toàn cho họ khi đến ngày cái chế độ này phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của nó.

Trưởng Phòng 610 vội nói: “Vâng, vâng, tôi sẽ thoái.” Rồi ông ta hỏi xin tôi chút nước.

Tôi đi đến phòng khác để lấy nước, nhưng khi tôi quay lại họ đã sẵn sàng rời đi. Tôi theo họ ra cổng và thúc giục họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. “Vâng, vâng,” họ đáp, và chạy đi mất. Mấy người hàng xóm của tôi thì phá lên cười.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/26/-432894.html]

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/9/196518.html

Đăng ngày 27-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share