Bài viết của Huệ Trân, đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 23-08-2021] Vi rút Trung Cộng đến là để đào thải người, đào thải phần tử của tà đảng cùng những người đứng về phía tà đảng. Sự từ bi vô lượng của Sư phụ một lần nữa đã cấp cơ hội cho chúng sinh và để đệ tử Đại Pháp nhanh chóng tận dụng thời gian giảng chân tướng cứu người.

Sư phụ dùng ngữ khí nghiêm khắc nói với các đệ tử rằng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Thông qua việc học Pháp, chúng ta hiểu rằng đạo đức của nhân loại đang trượt dốc nhanh chóng, đặc biệt là dưới sự bức hại của tà đảng Trung Cộng đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp đã tạo dựng nên vô số lời giả dối làm độc hại người dân Trung Quốc, khiến rất nhiều người phạm tội đối với Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Vì Đại Pháp quá to lớn, nên người mà hơi chỉ có một chút bất kính với Ông thì đã nguy hiểm rồi.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Vô số người Trung Quốc đáng thương dưới sự chèn ép của tập đoàn lưu manh Trung Cộng Giang Trạch Dân đã rơi vào đường cùng không lối thoát.

Sư phụ giảng:

“Người kia phải là thật lòng chân tâm hướng Thần sám hối, bản thân mình chỗ nào không tốt, mong mỏi được cho cơ hội sửa lỗi, [thì] đó mới là biện pháp, đó mới là linh đan diệu dược chứ.” (Lý tính)

Đệ tử Đại Pháp trong hai mươi mấy năm qua, tận dụng hết thảy cơ hội, nghĩ ra hết thảy biện pháp để chúng sinh có thể liễu giải chân tướng Đại Pháp và lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.

Tống khứ tâm sợ hãi – Sư phụ cấp trí huệ cho tôi

Tháng 11 năm 2019, một viên cảnh sát từ đồn cảnh sát xã đến nhà tôi, lấy ra một cuốn sách lớn, những gì được viết trên mặt bìa sách thì tôi không đọc. Cậu ấy nói tôi ký tên bảo chứng không luyện Pháp Luân Công.

Tôi nghĩ rằng mình phải cứu cậu ấy, liền giảng chân tướng cho cậu ấy rằng Pháp Luân Công là gì, Trung Cộng vì sao bức hại Pháp Luân Công, từ xưa đến nay, trong và ngoài nước hễ ai bức hại Phật Pháp, vô luận là chủ động hay bị động, trực tiếp hay gián tiếp, từ bậc đế vương đến dân thường thì đều không có kết cục tốt đẹp, thậm chí còn gây hại cho thế hệ sau. Tôi nói với cậu ấy rằng lịch sử là một tấm gương, vô luận kẻ đương quyền điên cuồng như thế nào thì chính nghĩa luôn chiến thắng tà ác. Hơn nữa, bức hại Đại Pháp sẽ tạo báo ứng vô biên. “Cậu muốn đứng ở phía bên nào thì tự bản thân lựa chọn đi! Chữ này tôi không thể ký. Tôi không ký cũng là vì muốn tốt cho cậu. Nếu như tôi ký rồi thì đó không phải chính là tội chứng cho việc cậu bức hại đệ tử Đại Pháp sao?”

Cháu gái bảy tuổi của tôi có thể học thuộc rất nhiều kinh văn. Khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và cảnh sát thì đột nhiên giơ bàn tay nhỏ lên nói: “Bà ơi, cho con nói vài câu ạ”. Thấy họ bị nhiễu loạn như vậy, ngay cả đứa trẻ cũng không chịu được nữa, tôi nghĩ giảng chân tướng cứu người là việc rất nghiêm túc nên không để cháu nhỏ nói nữa. Cuối cùng tôi nói với anh ấy rằng: “Cậu đừng đến nữa, đừng làm súng bắn cho họ nữa. Hãy giữ vững bản tính thiện lương của mình”. Cậu ấy nghe liền một mạch. Cuối cùng nói một câu: “Nếu cháu lại qua nữa thì chính là thăm nhà”.

Trình độ văn hóa của tôi không cao. Nhưng khi tu khứ được tâm sợ hãi, Sư phụ giúp tôi dùng Pháp lý, dùng từ bi và thiện niệm để cứu người.

Tiểu khu chúng tôi đã bị phong tỏa kể từ Tết Nguyên đán. Hầu như không có người đi bộ trên phố. Mạt kiếp loạn thế đối với ác nhân cần có thanh toán lớn. Dự ngôn của cổ nhân ứng nghiệm rồi.

Sư phụ giảng:

“Bệnh dịch xuất hiện ở Trung Quốc chính là xử lý những kẻ ấy, ai không độ được thì sẽ bị đào thải.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)

Lúc này càng khiến tôi cảm thấy đã đến lúc cấp bách rồi, trách nhiệm trọng đại của khó khăn trong việc cứu người. Nhưng có Sư phụ giúp chúng ta làm thì ai cũng ngăn cản không nổi.

Không cho người dân ra khỏi tiểu khu nên mọi người đều ở sân sinh hoạt chung. Tôi liền tìm cơ hội nói với họ: “Bệnh dịch này là nhắm vào kẻ ác trong loạn thế mà đến, đặc biệt là những người không tin Thần, kẻ ác vô Pháp vô Thiên bức hại Pháp Luân Công sẽ bị đào thải. Hai mươi mấy năm qua, chúng tôi dùng các loại phương thức. Mặc dù dưới áp lực cự đại nhưng luôn luôn nói với mọi người rằng: “Hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thiện đãi Đại Pháp chính là có thể bình an vượt qua đại kiếp nạn. Chỉ cần nghe tôi giảng hết chân tướng”. Ngoài rất ít trường hợp ngoại lệ ra thì họ đều tự nguyện thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội của Trung Cộng.

Trong thời gian tiểu khu bị phong tỏa, dùng điện thoại cũng là cơ hội tốt để giảng chân tướng. Vào ngày thứ tư của tháng đầu tiên, tôi bắt đầu gọi điện thoại cho chủ tịch xã chúng tôi và nói với cậu ấy rằng: “Bệnh dịch này là do Trung Cộng bức hại Đại Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp mà chiêu mời báo ứng của Trời cao. Trời cao là công bình”. Trong điện thoại có thể nghe được ở nhà cậu ấy có rất nhiều người đang nói. Cậu ấy chỉ nghe một lúc và nói lời cảm ơn liền cúp máy.

Đầu tháng 8 năm nay, vị chủ tịch này đã đến nhà tôi. Đây là đến để nghe chân tướng rồi. Tôi cao hứng mở cửa và tiếp đãi cậu ấy như khách đến nhà. Ngồi xuống xong tôi hỏi: “Có việc gì vậy?”. Cậu ấy bảo tôi ký tên rồi chụp ảnh và bảo quay về sẽ giải thích sau. Tôi nói rằng tờ giấy này tôi không ký, cậu cũng đừng chụp ảnh. Hiện tại dân chúng đang trong nguy nan. Các cậu làm quan đều dựa cả vào tiền thuế của dân, sống dựa vào nhân dân, nên toàn lực vì bách tính mà loại bỏ ưu phiền giải quyết khó khăn chứ? Sao lại để sức lực vào việc bức hại người tốt. Các cậu làm như vậy là trái pháp luật! Ai bảo cậu tới? Khi toàn dân thiên hạ đều minh chân tướng thì ai cũng đào thoát không nổi nữa rồi.

Cậu ấy nói rằng đó là lệnh của ủy ban chính trị và pháp luật bên trên. Tôi nói: “Chu Vĩnh Khang, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã bị kết án tù chung thân. Trên danh nghĩa là vì tham nhũng nhưng thực chất là do chấp hành mệnh lệnh của Giang Trạch Dân nên bị báo ứng vì đã bức hại tàn khốc Pháp Luân Đại Pháp”. Cậu ấy nói: “Cấp trên sợ dì làm các hoạt động nào đó”. Tôi nói: “Chúng tôi không có làm hoạt động nào cả. Chỉ là nói với mọi người rằng đừng tin nghe theo lừa dối vu khống của Trung Cộng, thiện đãi Đại Pháp mới có thể thoát khỏi các loại đại tai nạn do Trung Cộng bức hại người tu luyện mà chiêu mời đến”. Trong lịch sử từ trước tới nay, các vị quân vương thánh minh gặp phải đại thiên tai đều sẽ hướng lên Trời cao mà tạ tội. Ngoài ra còn dẫn theo bách tính cùng kính Thần lễ Phật, từ đó mà có được sự phù hộ của Trời cao. Nhưng đảng cộng sản lại nghịch Thiên mà làm, điều động toàn dân cùng công-kiểm-pháp (công an, kiểm sát, tư pháp) để đối kháng, bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp mà mang đến tai nạn này cho toàn thế giới. Phật Pháp vô biên! Cậu nhất định cần nhớ và thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Như vậy mới có thể nhanh chóng tăng khả năng miễn dịch, sản sinh năng lượng thuần chính cường đại. Ôn Thần sẽ không dám chạm vào cậu…

Tôi cố gắng giảng rõ chân tướng Đại Pháp cho cậu ấy. Cậu ấy một mạch kiên nhẫn lắng nghe chân tướng. Ngày hôm sau, cậu ấy gọi điện thoại dặn dò tôi: “Mấy ngày tới đây, dì đừng tiếp điện thoại của bất kỳ ai ở bên đó”. Cậu ấy bảo rồi cần chú ý an toàn. Tôi liền cảm ơn cậu ấy.

Cậu ấy có thể làm được như vậy. Hiển nhiên là do tự bản thân cậu ấy minh bạch chân tướng Đại Pháp rồi.

Hành vi hình tượng ảnh hưởng đến hiệu quả giảng chân tướng

Vi rút Trung Cộng bạo phát, chúng ta cần ngay lập tức đẩy nhanh tốc độ cứu người. Dù thời tiết xấu đến đâu, hay trên phố hầu như không có bóng người nhưng chúng tôi vẫn đến các trung tâm thương mại và siêu thị để tìm người. Mặc dù ở nhà cũng không thiếu rau nhưng chúng tôi vẫn bỏ ra năm, ba đồng mua một chút, như vậy sẽ có cơ hội giảng chân tướng cứu người.

Chúng tôi nghĩ đến việc không có quan lại nào trong Trung Cộng lại không tham nhũng dù là quan lớn hay quan nhỏ, trong khi cuộc sống của người dân ở giai tầng thấp lại rất khó khăn vậy nên khi mua đồ chúng tôi không có chọn lựa gì cả, không mặc cả giá và khi thanh toán thì để lại tiền dư.

Thường xuyên nghe thấy có người nói rằng: “Người giống như các chị thật quá ít rồi!”. Những lúc như vậy, hiệu quả giảng chân tướng sẽ tốt.

Trong những ngày gần đây, tôi đi bộ trên đường thường xuyên gặp những người mỉm cười nhìn tôi. Tôi biết rằng những người này có thể đều là từng nghe tôi giảng chân tướng. Họ đều cảm tạ ân cứu độ của Đại Pháp! Lúc này, tôi lại đưa cho họ tập san Minh Huệ, đĩa chân tướng và phần mềm vượt tường lửa. Họ đều vui vẻ đón nhận và nói: “Cảm ơn!”.

Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:

“Văn hóa chính thống, chúng ta dẫn dắt người ta quay về chính thống, đừng quên [điều đó]”. (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Vì vậy, trong cách ăn mặc tôi cũng bảo trì nét chính thống, chú ý hình tượng, đạt được đẹp mà không phô trương, trang trọng tinh tế và thể hiện của người có khí chất. Giảng chân tướng trên phố, thường xuyên có người nhìn thấy tôi mặc bộ quần áo liền nói với tôi rằng trang phục của tôi là chính thống và đẹp.

Vì vậy, tôi nói với đối phương rằng: “Trung Cộng đã phá hoại văn hóa 5000 năm của dân tộc Trung Hoa, dùng vô Thần luận lừa dối người dân. Con người không tin vào Thần, tốt xấu bất phân, đẹp xấu bất phân. Nhìn vào bộ quần áo mà hiện nay người ta đang mặc thì không phân biệt được là mới cũ, quần áo đẹp cũng ít dần, không phân biệt được kiểu dáng của nam hay nữ . Người nam đeo hoa tai, tóc còn để dài hơn cả nữ. Người nữ thì mặc đồ đen, quần đùi ngắn, xăm trổ,v.v đều là phản truyền thống. Đặc biệt là đạo đức bại hoại, thiện ác bất phân, bài trừ Chân-Thiện-Nhẫn. Hùa theo tập đoàn lưu manh nhà Giang bức hại đệ tử Đại Pháp mà kéo theo các loại thiên tai, tạo thành các loại nhân họa. Khoa học hiện đại phát triển như vậy, nhưng vi rút nhỏ tí tẹo này thì toàn thế giới đều bó tay bất lực”. Sau đó tôi nói với đối phương rằng con người không thể thắng trời nhưng Thần thì có thể. Chúng ta cần phải dựa vào sức mạnh của Thần và đứng về phía Thần Phật. Sau đó tôi giảng chân tướng Đại Pháp và nhắc nhở đối phương rằng: “Trong tâm thường niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo” sẽ được Thần Phật bảo hộ.

Sau khi lắng nghe xong, họ đều cho rằng tôi có trình độ văn hóa cao. Tôi nói với họ rằng tôi là đệ tử Đại Pháp. Là Phật Pháp bác đại tinh thâm đã cấp trí huệ cho tôi. Cơ bản họ đều có thể đồng nhận rằng Đại Pháp hảo mà được đắc cứu.

Những dự ngôn từ kim cổ đông tây đều đề cập rằng với đạo đức bại hoại, nhân loại sẽ phải đối mặt với đại đào thải chưa từng có từ trước đến nay. Đến tối hậu sẽ được lực lượng của Thần quy chính và mở ra một tân thế kỷ mỹ hảo vô tỷ. Sư phụ Đại Pháp giảng rằng đệ tử Đại Pháp là “cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử”. Chân thành hy vọng rằng có nhiều chúng sinh hơn nữa có thể nghe được đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng và hãy nhớ kỹ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để bình an vượt qua đại kiếp nạn này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/23/429060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/3/196013.html

Đăng ngày 21-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share