Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2021] Bà Yến Lệ Quân ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã qua đời vào ngày 17 tháng 6 năm 2021, sau hai thập niên bị bức hại vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bà Yến nguyên là nhân viên của Nhà máy Bánh răng Tứ Xuyên. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997 và bà tin rằng pháp môn này đã giúp bà cải thiện sức khỏe và đề cao tâm tính của bà.

Vào cuối năm 1999, vài tháng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc, Nhà máy Bánh răng Tứ Xuyên đã tổ chức một phiên tẩy não nhắm vào hàng trăm nhân viên nhà máy đang tu luyện Pháp Luân Công. Bà Yến bị giam giữ ở đó trong ba tháng.

Vào tháng 3 và tháng 7 năm 2000, bà Yến đã hai lần đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Trong cả hai lần, bà đều bị đưa trở lại và giam giữ trong Trại tạm giữ Hóa Dương 15 ngày. Nhà máy đã phạt bà 13.000 nhân dân tệ.

Bà Yến bị bắt một lần nữa vào năm 2004 và bị giam trong Trại tẩy não Chính Hưng bảy tháng.

Ngày 11 tháng 11 năm 2007, bà Yến lại bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và nhà của bà bị lục soát. Bà bị tra tấn bằng cực hình và bằng các loại thuốc độc hại trong khi bị giam giữ. Tòa án quận Song Lưu đã tổ chức một phiên tòa bí mật vào ngày 8 tháng 10 năm 2008. Gia đình bà không được thông báo về phiên xét xử. Luật sư do tòa án chỉ định được yêu cầu phải nhận tội thay bà Yến. Cuối cùng thẩm phán đã kết án bà bốn năm trong Nhà tù Nữ Long Tuyền.

Sau khi bà Yến được trả tự do trước thời hạn, nhà máy sản xuất bánh răng đã giữ gần 40.000 nhân dân tệ tiền lương của bà. Vào ngày 26 tháng 7 năm 2011, bà Yến bị bắt một lần nữa và bị tạm giam một thời gian ngắn.

Sau đó bà Yến cùng chồng đã chuyển về quê nhà ở Trùng Khánh. Trương Kỳ Hồng và Lầm Thủy Trường của ủy ban dân cư Liên Hoa đã liên tục từ Thành Đô tới Trùng Khánh đã sách nhiễu họ và yêu cầu họ từ bỏ Pháp Luân Công.

Vào cuối năm 2016, bà Yến bị bắt khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công tại nhà của một học viên ở Trùng Khánh và giam bà một tháng. Khi thả bà, cảnh sát đã tịch thu tất cả đồ đạc của bà, bao gồm cả giày của bà, bởi vậy bà đã phải đi chân trần về nhà.

Năm 2017, bà Yến quay trở lại Thành Đô. Bà lại bị bắt khi đang cùng học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà của một học viên địa phương. Bà đã bị giam trong Trại tạm giam quận Song Lưu một tháng. Sau đó người học viên tổ chức buổi học đó là bà Phàn Anh cũng bị kết án năm năm tù.

Việc bị sách nhiễu trong thời gian dài và bị giam giữ liên tục đã tàn phá sức khỏe của bà Yến. Dần dần bà mắc bệnh tim và qua đời vào ngày 17 tháng 6 năm 2021.

Thủ phạm bức hại bà Yến:

Trương Kỳ Hồng (张琪红), chủ nhiệm ủy bạn dân cư Liên Hoa: +86-18982235898

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/14/432521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/16/196188.html

Đăng ngày 20-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share