Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nga

[MINH HUỆ 24-09-2021] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Toàn Nga ở Moscow (Mátxcơva) vào 3 dịp cuối tuần liên tiếp của tháng 9 năm 2021.

Trong hai ngày cuối tuần 11 và 12 tháng 9, sự kiện Ngày Thành phố Moscow cũng được tổ chức tại cùng địa điểm này. Người dân đến xem triển lãm nghệ thuật nhận xét “Triển lãm Nghệ thuật Zhen-Shan-Ren” là một món quà độc nhất vô nhị.

Nhiều du khách chụp ảnh, một số đã không kìm được nước mắt sau khi xem các bức hình các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị tra tấn ở Trung Quốc. Vài người muốn học Pháp Luân Đại Pháp, trong khi đó những người khác cho hay những tác phẩm nghệ thuật này truyền tải sức mạnh và sự kiên định phi thường của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hơn nữa, nhiều người nói các bức tranh này mang niềm hy vọng đến cho nhân loại.

8318a17b6b058b6c0470fac82283a8b8.jpg

1ca34b76ea8b66e56bc9597ec75c5c18.jpg

0951fd4d3f8eba23f07f029eb1a5ec76.jpg

8227d2464127c5f457869779b9292c24.jpg

898e3be37bc07f25a699f389ad2a3604.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen-Shan-Ren diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Toàn Nga ở Moscow vào 3 dịp cuối tuần liên tiếp của tháng 9 năm 2021

Chủ doanh nghiệp nhỏ: Sự bền bỉ phản bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp xứng đáng được tôn trọng tuyệt đối

Anh Vasily sở hữu một cửa hàng bán đồ mỹ nghệ trước khi đại dịch bắt đầu. Anh cho biết anh đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, và ngưỡng mộ các tác phẩm nghệ thuật tại cuộc triển lãm này.

Anh nói: “Những tác phẩm nghệ thuật này nhắc tôi nhớ tới việc những tín đồ Cơ đốc đã chống lại cuộc bức hại hàng nghìn năm trước như thế nào. Điều đó xứng đáng nhận được sự trân trọng tuyệt đối. Tôi đã chứng kiến nhiều người bị bức hại chỉ vì đề cao lòng tốt và sự thiện lương. Theo quan điểm của tôi, những ai bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết, giờ đều là những thiên thần trên thiên đàng.”

Hiệu trưởng trường Trung học đã nghỉ hưu: Tôi tin vào những điều kỳ diệu

Bà Natalia là hiệu trưởng đã nghỉ hưu của một trường trung học. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Bà rất xúc động trước hai tác phẩm nghệ thuật có tựa đề “Thảm kịch tại Trung Quốc” và “Nước mắt Cô nhi”. Bà nói: “Tôi có thể thấy được sức mạnh phi thường trên khuôn mặt của những người bị bức hại. Nét mặt họ không hề có ý trả thù.”

Bà Natalia thấy được những giá trị của chính mình thể hiện trong tác phẩm Hoa sen tinh khiết. Bà nói: “Tôi tự thấy mình là người có vẻ bề ngoài ôn hòa, điềm đạm, và nội tâm nhu mì.”

Bà nói tiếp: “Tác phẩm nghệ thuật gây sốc này còn cho chúng ta biết rằng những điều kỳ diệu có thể xảy ra, và chúng sẽ xảy ra.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/24/431848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/27/195931.html

Đăng ngày 30-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share