Bài viết của học viên châu Âu

[MINH HUỆ 27-09-2021]

Bắt đầu tu luyện với tâm sợ hãi mạnh mẽ và những ý niệm bất hảo

Tôi là học viên đến từ một quốc gia cộng sản cũ ở châu Âu và là một công chức. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ vài năm trước. Mới đầu, tôi gặp khó khăn khi ra ngoài công viên luyện công, cũng như tham gia vào các hoạt động hồng Pháp và giảng chân tướng.

Tôi phải mất một thời gian để gia tăng chính niệm, cũng như vứt bỏ hầu hết tâm sợ hãi và những ý niệm bất hảo. Ngay cả khi như vậy, trong tâm tôi vẫn còn một chút lo sợ nghĩ rằng mình đang làm điều “sai trái” (theo tuyên truyền của chính phủ).

Sư phụ giảng:

“Tâm sợ hãi sẽ khiến người ta làm điều sai lạc, tâm sợ hãi sẽ khiến người ta mất đi cơ duyên, tâm sợ hãi là một ‘cửa tử’ [trên con đường] từ người trở thành Thần.” (Vượt qua cửa tử, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tâm sợ hãi ẩn giấu dẫn đến ma nạn

Một hôm, cấp trên gọi tôi đến phòng làm việc của ông và bắt đầu nói chuyện về việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy nói cơ quan mật vụ đã thông báo đến công ty của tôi như thế. Sau đó, ông ấy bắt tôi viết đơn cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hoặc từ đây về sau không gặp gỡ những học viên khác nữa. Nghe xong, tôi đã mất bình tĩnh và nổi nóng, vì tôi không ngờ ông ấy lại bắt tôi làm thế. Hiện nay, đã có nhiều quốc gia trên thế giới dám lên tiếng thừa nhận cuộc đàn áp ở Trung Quốc, nhưng đất nước của tôi lại sắp sửa khơi mào cuộc bức hại.

Tôi đã cố gắng hết sức giảng chân tướng cho cấp trên, nhưng ông ấy vẫn cứ bảo tôi cần nghĩ cho tương lai của mình. Cuối cùng, ông ấy đã hiểu những gì tôi đang làm là việc tốt, nhưng sau khi biết tôi sẽ không viết cam kết, ông đã kêu tôi nên đi nói chuyện với quản lý cấp trên của ông.

Tôi trấn tĩnh bản thân, nhận ra mình có chỗ sơ hở và tâm sợ hãi cần phải mau chóng vứt bỏ. Những ngày về sau sẽ có khó khăn, nhưng tôi biết điều tốt nhất mình có thể làm chính là nghĩ cho người khác trước, giảng chân tướng và nhanh chóng vứt bỏ chấp trước, bao gồm cả tâm sợ hãi mình đang làm điều sai trái, sợ mất việc, thiếu tín tâm vào Đại Pháp và Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).

Sư phụ giảng:

”Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nỗi sợ của tôi bám rễ khá sâu và rất khó để trừ bỏ chúng. Trong quá trình này, tôi cảm thấy như mình bị vỡ tan thành từng mảnh và phải xây dựng lại bản thân chiểu theo Đại Pháp.

Lúc ông sếp thứ hai gọi tôi đến phòng làm việc, tôi vẫn còn lo lắng mặc dù tôi đã cố gắng hết mức giữ bình tĩnh. Tôi cảm thấy như thể không nhấc chân lên nổi, quyết định tiếp theo của tôi sẽ là chạy trốn trong sợ hãi hay là lôi hết can đảm để giảng chân tướng và không từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Sau khi lựa chọn không từ bỏ tín ngưỡng của mình, tôi đã bước chân vào phòng của sếp. Ông ấy đã hù dọa tôi và giở trò quỷ quyệt, nói rằng chuyện gì sẽ xảy ra nhằm để ép buộc tôi viết đơn cam kết từ bỏ tu luyện và gặp gỡ những học viên khác.

Tôi nghĩ, làm thế nào để giải thích nguyên do mình không thể viết cam kết theo yêu cầu của ông ấy. Tôi biết ông cũng tin vào tôn giáo, nên tôi đã lấy ví dụ về kẻ phản bội Chúa Judas để nói chuyện với ông. Chỉ khi đó, ông mới thật sự hiểu ra những điều ông đang yêu cầu tôi làm. Sau khi ông biết tôi đang luyện một công pháp rất tốt, ông bèn đòi câu trả lời cho những lời cáo buộc của cơ quan mật vụ. Cuối cùng, ông ấy đã bình tĩnh lại, ngừng chất vấn tôi và cũng không yêu cầu tôi viết đơn cam kết từ bỏ tu luyện Đại Pháp nữa. Nhưng tôi vẫn chưa rõ liệu ma nạn đã kết thúc hay chưa.

Sư phụ giảng:

“Là có vấn đề, càng [là học viên] cũ thì càng không được, là vì bộ phận tu xong đã cách khai rồi, phần công tiên thiên được đẩy đến vị trí cộng thêm chính niệm của chư vị trong Pháp thì mới khởi tác dụng được, không học Pháp, ly khai Pháp thì chỉ huy không được, là vì đó là lực lượng của Pháp. Những nhân tâm và tâm lo sợ kia lẽ nào có thể điều động nổi công?” ()

Không lâu sau, những người đã từng yêu cầu tôi ngừng tu luyện Đại Pháp đều gặp phải báo ứng như bị giáng chức, bị chuyển công tác, hoặc bị đuổi việc.

Giấc mơ về ma nạn

Vài tuần sau, tôi đã có một giấc mơ, tôi nghĩ nó liên quan tới ma nạn của mình. Trong mơ, tôi đang ở trên một ngọn đồi với đồng cỏ xanh bao la ở bên dưới, bầu trời trong xanh đầy nắng, cảnh tượng tuyệt đẹp. Bỗng dưng mây đen ập đến, mọi thứ trở nên tối tăm. Tôi bình tĩnh chờ xem chuyện gì sẽ xảy đến. Ngay sau đó, bầu trời tối sầm, tôi nghe thấy tiếng sấm đùng đùng, sau đó mây đen đã biến mất. Bầu trời lúc này càng mỹ lệ hơn, tôi cảm thấy thật thiêng liêng và thần thánh.

Tôi nghĩ mây đen tượng trưng cho ma nạn của tôi ở công ty và Sư phụ cho tôi nhìn thấy mọi chuyện đã được giải quyết xong.

Đệ tử cảm tạ Sư tôn đã điểm hóa về việc giảng chân tướng cho cấp trên và đã bảo hộ đệ tử.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/27/195922p.html

Đăng ngày 15-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share