Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2021] Khoảng vài tháng trước, một khối u màu đen ở bên trái gần thái dương của tôi ngày càng phát triển to lên. Ban đầu nó chỉ giống như một cái mụn cơm phẳng và đã xuất hiện như thế hơn 10 năm nay. Nó rất nhỏ và phát triển chậm. Tôi hầu như không chú ý đến nó bởi vì nó rất nhỏ và tôi cảm thấy không có ảnh hưởng gì.

Cách đây vài tháng, trong lúc tôi đội mũ bảo hiểm đi xe đạp trên đường thì cảm thấy bị đau. Tôi soi kỹ trong gương và nhận thấy nó đã phát triển thành một khối u màu đen. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp, từ “u ác tính” hiện lên trong đầu. Tôi lo lắng liệu có phải nó sẽ ngày một lớn hơn, nếu tiếp tục phát triển sẽ trở thành u ác tính. Đêm hôm đó tôi mơ thấy một mảnh giấy có viết dòng chữ “khối u”.

Cảm giác hoang mang

Tôi cảm thấy thật sự hoảng sợ trong những ngày đó. Tôi đã nghĩ đến việc phải cắt bỏ hoặc đốt nó bằng phương pháp điều trị laser khi đi ngang qua các cửa hàng làm đẹp. Tuy nhiên, tôi đã trải qua nhiều năm tu luyện, đã vượt qua nhiều khổ nạn và khó khăn, và tôi biết rằng các phương pháp của người thường không thể giải quyết được vấn đề của tôi. Tôi nhớ đến một bài chia sẻ của một học viên trên trang web Minh Huệ nói về việc anh ấy đã phát chính niệm trong một tháng để loại bỏ mụn cóc mọc trên mặt như thế nào.

Như được truyền cảm hứng từ chia sẻ của đồng tu, tôi bắt đầu phát chính niệm để thanh trừ khối u và những nhân tố tà ác đằng sau nó. Tôi cũng đề nghị các thành viên trong gia đình cùng phát chính niệm hỗ trợ cho tôi.

Lúc đầu tôi cũng tự tin nhưng sau một thời gian, tôi cảm thấy thất vọng và chán nản khi thấy khối u vẫn không ngừng phát triển. Nó cũng làm tôi cảm thấy ngày càng đau hơn.

Đôi khi tôi có những suy nghĩ tiêu cực bộc lộ sự không tín Sư tín Pháp đầy đủ của mình: “Điều này ảnh hưởng đến việc giảng chân tướng của tôi. Tại sao Sư phụ không giúp tôi?”

Một ngày nọ, tôi chợt nhận ra rằng tôi không nên chỉ phát chính niệm mà còn phải hướng nội để tìm ra các tâm chấp trước của bản thân. Tôi biết rằng tôi có chấp trước về sắc dục liên quan đến việc tôi đã đọc hoặc xem những thứ có nội dung không lành mạnh. Chấp trước thứ hai đó là tôi rất thích ăn hải sản.

Trong nhiều năm, tôi đặc biệt thích ăn hải sản và nó đã trở thành một tâm chấp trước rất mạnh. Trước khi khối u có xu hướng phát triển, tôi thường xuyên cảm thấy ngứa ở khu vực đó. Tôi biết rằng đằng sau khối u là những linh thể xấu xa đã bị thu hút bởi ham muốn và nghiện ngập của tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy việc tìm ra hai chấp trước bề mặt này thôi là chưa đủ.

Tôi tiếp tục hướng nội và suy xét một cách cẩn thận. Sau khi khối u nổi lên, nhiều tâm chấp trước của tôi đã lộ ra gồm cả các quan niệm của người thường về bệnh tật, chấp trước vào danh tiếng, thể diện của bản thân, v.v.

Chứa đầy quan niệm người thường

Quan niệm người thường của tôi về bệnh tật là gì? Tôi sẽ nghĩ về khối u như: “Đây là một khối u, nó đang ngày càng nguy hiểm hơn, nó đang trở thành ung thư … ”. Những quan niệm này khiến tôi sợ hãi, bất lực và lo lắng. Vì vậy, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ những quan niệm người thường này và quyết sẽ không thuận theo chúng.

Tôi không còn nghĩ đến việc phải tới các trung tâm thẩm mỹ hoặc bệnh viện để cắt bỏ khối u. Trong thời gian này, tâm trạng tôi thường xuyên rơi vào trạng thái tiêu cực, thỉnh thoảng tôi cảm thấy chán nản và suy sụp. Tôi không muốn người khác nhìn thấy khối u của mình vì tôi sẽ cảm thấy xấu hổ. Ở nhà, tôi tìm cách ngăn không cho người nhà nhìn thấy.

Tôi cũng cảm thấy sợ hãi và sợ những người khác nhìn thấy nó. Tôi đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp và tôi nghĩ rằng những người khác không thể nhìn thấy sự phát triển của khối u.

Nhưng một ngày nọ, tôi gặp một người bạn và anh ấy đã nhìn chằm chằm vào khối u và nói với tôi trong sự lo lắng về việc sao nó có thể mọc trên mặt tôi như thế này. Anh cũng nói rằng anh chưa từng nhìn thấy sự xuất hiện của nó trước đây. Tôi đã bị tổn thương khi nghe những điều này và tâm trạng tôi trở nên tồi tệ suốt cả ngày hôm ấy. Tôi cảm thấy bực bội và khó chịu.

Khi tôi đang đi xe đạp, tôi nhìn thấy mọi người đi bộ qua lại trên đường. Tất cả họ dường như ai cũng có một làn da đẹp.

Nhân tố giả ngã này đã khiến tôi luôn hồi tưởng về quá khứ khi tôi thường được mọi người khen có làn da đẹp. Vào lúc đó, tôi chợt nhớ đến một người mà tôi đã gặp hai ngày trước. Toàn bộ nửa khuôn mặt bên trái của anh bị bao phủ bởi những khối u màu đen. Trông rất đáng sợ và nó khiến người khác không thể nhìn thấy nét mặt của anh ấy.

Nhưng khi đứng ở phía bên phải của anh ấy, tôi có thể nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn bình thường. Khi tôi nhìn thấy anh ấy là lúc anh đang mua một thứ gì đó. Tôi thấy anh ấy mỉm cười trên khuôn mặt bên phải của mình và tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự tự ti, hoảng sợ, v.v. Toát ra từ con người anh. Tôi thầm nghĩ: “Người này có thể sống một cuộc sống bình thường thì tại sao mình lại cảm thấy buồn? Hơn nữa, mình còn là một người tu luyện, chẳng nhẽ mình kém hơn cả một người thường về điểm này sao?”

Tôi chợt nhận ra rằng không phải tôi sợ hãi, cảm thấy đau khổ và chán nản; cảm giác này không phải là của tôi. Đó là ham muốn chấp trước vào danh tiếng và thể diện của bản thân. Tôi đột nhiên có thể tách chúng ra khỏi tôi. Ngay lập tức, tất cả những cảm xúc đau khổ, thất vọng và trầm cảm đều biến mất, tâm tôi cảm thấy một niềm vui và tôi gần như cười thành tiếng khi đạp xe trên đường.

Các suy nghĩ tiêu cực gây ra phiền muộn

Tôi đã có được một tâm trạng tốt trong suốt buổi chiều và tôi cảm thấy năng lượng rất mạnh khi phát chính niệm. Nhưng đến sáng hôm sau, những suy nghĩ tiêu cực lại xuất hiện khi tôi đang luyện động tác giữ bánh xe giữa hai cánh tay của bài công pháp số 2. Nó mạnh đến mức tôi khó có thể áp chúng xuống được. Với kinh nghiệm đã có được trước đây, tôi biết tôi nên tách chúng ra khỏi chân ngã của mình.

Tôi đã cố gắng hết sức để loại bỏ chúng bằng cách tự nhủ: “Tôi không cảm thấy chán nản hay đau khổ, mà là giả ngã chứa đựng các chấp trước vào danh tiếng và các quan niệm người thường đang đau khổ. Tôi sẽ không cho phép chúng điều khiển tôi nữa. Bây giờ tôi đang triệt để thanh trừ chúng”.

Sau đó tôi tiếp tục duy trì trạng thái như vậy một lúc thì đột nhiên những suy nghĩ tiêu cực biến mất. Đầu óc tôi đang đảo lộn trước đó thì một giây sau đã có thể bình tĩnh trở lại. Vào lúc đó, tôi cảm nhận được rõ ràng nhiều sinh mệnh tà ác và các nhân tố liên quan đến những chấp trước và quan niệm người thường đã bị giải thể. Tôi cũng biết rằng những sinh mệnh xấu xa đằng sau khối u đã biến mất, vì vậy sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi giả tướng (khối u) này biến mất.

Hai ngày sau, khi tôi vô tình chạm tay vào khối u làm nó vỡ ra cùng với mủ và máu. Tôi nặn nó để cho mủ và máu chảy ra rồi lấy khăn giấy lau đi. Tôi nhẹ nhàng tách bỏ khối u giống như tách củ súp lơ ra vậy, cuối cùng chỉ còn lại một vết thương. Hai ngày sau, vết thương đã lành và chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ. Sau khi sẹo mất đi chỉ còn một vết mờ mờ, dùng ngón tay sờ vào cũng không thấy gì.

Các tâm chấp trước gây ra đau khổ

Hai ngày trước, ý nghĩ viết bài chia sẻ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi một lần nữa và tôi nhận ra rằng Sư phụ đang nhắc nhở tôi viết lại bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình.

Trong khi viết bài chia sẻ này, tôi ngộ được rằng: Ma nạn xuất hiện có thể do nhiều tâm chấp trước gây ra. Đằng sau mỗi ma nạn tôi gặp phải là thể hiện ra nhiều tâm chấp trước của bản thân chưa buông bỏ, gồm cả sự ham muốn và nghiện hải sản. Truy xét lại, tôi nhận thấy vấn đề nghiêm trọng nhất là tôi có tâm chấp trước vào danh tiếng rất mãnh liệt mà tôi không nhận ra, gồm cả tính sĩ diện, kiêu ngạo, thể diện của bản thân, v.v.

Tôi nhớ rõ cảm giác tôi đã rất tức giận, phẫn uất và căm ghét khi tâm chấp trước vào danh tiếng của tôi bị đụng chạm đến.

Sư phụ giảng:

“Vi danh giả khí hận chung sinh”. (Tố Nhân, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Người vì danh suốt đời mang hận”. (Làm người, Hồng Ngâm)

Các chấp trước bị phơi bày trong ma nạn

Từ khi còn nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ rất nhạy cảm, tôi có một khuôn mặt khả ái và phát triển một cái tôi mạnh mẽ. Những chấp trước được hình thành trong nhiều năm đã bị phơi bày triệt để trong ma nạn lần này.

Tôi đã cố gắng tu bỏ các dục vọng của mình, và chứng nghiện hải sản, nhưng tôi không biết rằng tâm truy cầu danh lợi của tôi mạnh mẽ đến như vậy. Tôi đã coi nó như chính mình và đã bị nó thao túng trong nhiều năm qua.

May mắn thay, trong ma nạn lần này tôi đã phát hiện ra nó và tách nó ra khỏi bản thân mình dưới sự khai sáng và trợ giúp của Sư phụ. Kết quả là, nó đã bị thanh trừ và ma nạn đi kèm với nó cũng được giải thể.

Khi ma nạn xuất hiện, tôi không nên chỉ chú tâm vào việc giải quyết các biểu hiện của ma nạn, chẳng hạn như sự đau đớn, can nhiễu hay nghiệp bệnh. Chúng chỉ giống như những chiếc cành và lá trên một cái cây.

“Gốc rễ” thực sự đã được che giấu đằng sau mỗi ma nạn và quan niệm người thường là những cái mà cựu thế lực có thể lợi dụng. Bằng cách hướng nội, tôi có thể đào ra được “gốc rễ”, còn các cành và lá đang dựa vào “gốc rễ” sẽ tự nhiên mất đi chức năng của chúng.

Sư phụ giảng:

“Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại”. (Đừng đau buồn, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch

“Dứt được nhân tâm ác tự bại”. (Đừng buồn, Hồng Ngâm II)

“Nếu sau khi có thể vứt bỏ cái tâm ấy rồi, thì những thứ vật chất kia tự bản thân nó không có tác dụng gì; còn điều thật sự can nhiễu đến người ta chính là cái tâm ấy”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra những quan niệm và chấp trước của người thường để loại bỏ chúng trong khi đối diện với ma nạn. Tôi nhận thấy rằng không khó để thoát khỏi những quan niệm và chấp trước của người thường miễn là chúng ta có thể tách chúng ra khỏi chúng ta.

Nhận ra điều này nên tôi đã vượt qua được một khảo nghiệm tâm tính khác cách đây vài ngày. Hôm trước, tôi bị lãnh đạo công ty hiểu lầm và trách oan, tôi cảm thấy rất tủi thân.

Về đến nhà, mặc dù biết mình đã vượt được quan khảo nghiệm này nhưng những lời oan ức cứ văng vẳng bên tai khiến tôi đau lòng. Tôi tiếp tục đọc thuộc lòng bài “Thế nào là Nhẫn?”, và “Nhận thức tiếp nữa” và các bài giảng khác của Sư phụ.

Tâm trạng tôi cảm thấy tốt hơn sau mỗi lần đọc lại các bài này nhưng nó chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, đầu óc tôi lại đột nhiên có thể nhớ ra một số tình tiết trong vụ việc mà người lãnh đạo đã xử oan tôi, và nó không đúng với những gì anh ấy nói.

Ngay lúc đó, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ: “Hãy gọi ngay cho anh ấy để làm rõ mọi việc, đừng đợi…”

Nhưng tôi đã không gọi bởi vì vào thời điểm đó, tôi đã nhớ đến bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện mà tôi đã viết gần đây và tôi nhớ mình đã loại bỏ ham muốn danh vọng như thế nào, đồng thời tôi nhớ đến những gì Sư phụ đã giảng:

“Bởi vì chư vị dập đầu xong, bái sư xong, ra khỏi cửa lại quay lại là chư vị khi xưa, nơi người thường muốn làm gì liền làm nấy, chỉ vì danh lợi của mình mà tranh mà đấu, thì hỏi [dập đầu bái sư] có tác dụng gì?” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra đây là một quan khảo nghiệm khác liên quan đến chấp trước vào danh của tôi. Nếu tôi gọi điện thì đó sẽ là “cạnh tranh và chiến đấu để bảo vệ danh lợi của bản thân”.

Trong trạng thái dằn vặt và đau đớn, một ý nghĩ đúng đắn đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi: “Tôi không đau khổ, chính là cái tâm chấp trước vào danh tiếng đang đau khổ. Nó muốn bùng phát, nhưng tôi sẽ kiên quyết thanh trừ nó”.

Ngay lập tức, tất cả những ý nghĩ tiêu cực đang trào dâng mạnh mẽ dừng lại, và tâm tôi trở nên bình an và tĩnh lặng. Ý nghĩ mạnh mẽ muốn giải thích với lãnh đạo dường như đã bị chặn lại cách xa hàng ngàn dặm, và tôi cảm thấy không còn quan trọng để nói về việc này nữa.

Tôi cảm thấy sốc thực sự trước sự thay đổi ngoạn mục này mà không thể nói thành lời. Điều này khiến tôi cảm nhận rằng những thứ bất hảo đó không thực sự là tôi. Khi tôi có thể phân biệt chúng, chúng đã bị loại bỏ một cách nhanh chóng.

Sáng hôm sau, tôi bình tĩnh và ân cần trình bày lại cho lãnh đạo nghe chân tướng sự việc. Sự hiểu lầm ngay lập tức biến mất, bầu không khí lại trở nên yên bình và tường hòa.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/18/427631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/5/194932.html

Đăng ngày 14-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share