[MINH HUỆ 23-05-2011] Ngày 13 tháng 5 năm 2011 là sinh nhật lần thứ 60 của Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và đánh dấu ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 12. Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ từ hơn 30 quốc gia và các vùng ở Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Úc và Châu Á đã tổ chức lễ kỷ niệm khắp tuần qua. Các hoạt động bao gồm các cuộc mít tinh, diễu hành, biểu diễn, hướng dẫn tập, thu thập chữ ký thỉnh nguyện, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và các hoạt động giảng rõ chân tướng khác. Các học viên cũng đã kêu gọi xã hội quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Ngày 7 đến ngày 8 tháng 5, các học viên từ các khu vực khác nhau ở Đài Loan đã tổ chức các lễ kỷ niệm. Ngày 8 tháng 5, hàng trăm học viên tại Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm tại công viên Olympic ở Seoul. Các học viên tại Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm ở phía trước của tháp Eiffel ở Paris cùng ngày hôm đó. Các học viên tại Munich Đức đã tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 12 tháng 5.

2011-5-10-minghui-taipei-513-01--ss.jpg
Các học viên ở Đài Bắc xếp thành các chữ “513” kỷ niệm sinh nhật của Lý Sư Phụ và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

2011-5-12-minghui-513-korea-01--ss.jpg
Các học viên ở Hàn Quốc biểu diễn các bài công pháp tại công viên Olympic ở Seoul vào ngày 8 tháng 5

Nhiều lễ kỷ niệm khác được tổ chức ở các thành phố khác nhau vào ngày 13 tháng 5. Tại Philadelphia, các học viên đã tổ chức lễ kỷ niệm tại Quảng trường Độc lập ở phía trước Chuông Tự do (Liberty Bell). Họ đã biểu diễn các bài công pháp, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, dựng các tấm bảng trưng bày giảng rõ chân tướng, phát các tài liệu thông tin, biểu diễn các điệu múa và các bản nhạc, triển lãm thư pháp Trung Quốc, và dạy mọi người cách làm các bông sen giấy. Nhiều du khách đã biết về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và môn tập đã được đánh giá cao trên toàn thế giới như thế nào.

2011-5-16-cmh-philly-20110515-05--ss.jpg
Người dân xem các tấm bảng trưng bày giảng rõ chân tướng

Các lễ kỷ niệm tương tự cũng được tổ chức tại Toronto, New York, Stockholm, Istanbul, Oslo, Kiev, và các thành phố ở Nga và Nhật Bản.

2011-5-14-minghui-513-toronto-qingzhu-03--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tổ chức lễ kỷ niệm tại Quảng trường Nathan Phillips ở Toronto

Ngày 14 tháng 5, các học viên từ Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Ý, Áo, Anh, Ireland, và Úc đã tổ chức kỷ niệm. Ngày 15 tháng 5, các học viên từ Thụy Sĩ đã tổ chức lễ kỷ niệm ở Berne, thủ đô của đất nước.

Các công bố

Thủ tướng Canada và các quan chức chính phủ khác đã gửi thư chúc mừng đến các học viên, khen ngợi họ vì việc quảng bá những nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn và những đóng góp cho xã hội. Thủ tướng Harper đã gửi thư chúc mừng sáu năm liên tiếp. Năm nay, ông nói:

Tôi xin vui mừng gửi những lời chúc nồng hậu nhất đến tất cả những ai đang kỷ niệm Tháng Pháp Luân Đại Pháp.”

Lễ kỷ niệm kéo dài cả tháng là một dịp để nhìn lại việc Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền và tính gắn kết của nó với các giá trị Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi muốn tuyên dương các thành viên của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vì đã chia sẻ môn tập và truyền thống của các bạn với người dân Canada. Sự tận tâm trong việc quảng bá lý tưởng của các bạn đã góp phần làm tăng thêm sự đa dạng và sức sống cho đất nước chúng tôi.”

2011-5-23-falundafamonth_canada--ss.jpg

Bức thư của Thủ tướng Harper

Thượng nghị viện và Quốc hội bang New Jersey, Albany NY, Thành phố Doral và thành phố Vero Beach ở Florida, O’Fallon, St Louis, Rolla, Charles St, St Peter, và Chesterfield ở Denver Missouri, và thành phố Black Hawk ở Colorado, Carmel Indiana, và Biddeford và Portland Maine tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Nghị sỹ quốc hội bang New York ông Eric Stevenson đã ban hành công bố tại Quốc hội, đánh giá cao những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho bang New York, và công bố tháng Năm là Tháng Pháp Luân Đại Pháp. Tại lễ kỷ niệm ở Manhattan, ông Stevenson hô to “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt” bằng tiếng Trung Quốc ở phần đầu và cuối của bài phát biểu của ông. Khán giả đã dành cho ông những tràng pháo tay nồng nhiệt. Ông Stevenson bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của ông đối với Pháp Luân Công. Ông nói rằng ông hy vọng sẽ nhìn thấy Pháp Luân Công phát triển và sẽ có thêm hàng triệu người nữa  tham gia tập luyện. Ông hy vọng rằng Tổng thống Obama sẽ có hành động để giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

2011-5-23-minghui-513-baojiang-jijin--ss.jpg
Một số công bố từ Hoa Kỳ và Canada

Thị trưởng của Lima, thủ đô của Peru, đã đề xuất làm một biển đánh dấu ở Campode Marte tại quận Jesus Maria để đánh dấu điểm tập công Pháp Luân Công và thêm  chỉ dẫn tới điểm tập ở những bảng chỉ dẫn của công viên. Lễ khai mạc được tổ chức vào chiều ngày 13 tháng 5.

Sự cảm kích của các học viên đối với Lý Sư Phụ và Pháp Luân Công

Ông Powell 83 tuổi là học viên Pháp Luân Công Tây phương đầu tiên ở Đan Mạch. Ông bắt đầu tập Pháp Luân Công vào đầu năm 1999. Trong một thời gian ngắn, những bệnh tật đã hành hạ ông trong suốt cuộc đời đã biến mất một cách kỳ diệu. Bây giờ ông khỏe mạnh như một thanh niên. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công 12 năm trước, ông Powell đã không ngừng góp phần nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại. Trong 10 năm ông đã kháng nghị phản đối cuộc bức hại trước Đại sứ quán Trung Quốc.

Gisela, một người gốc Thụy Điển hiện đang sống ở Đan Mạch nói: “Ngày 13 tháng 5 là ngày quan trọng nhất trong năm đối với tôi. Kể từ năm 1999 khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, cuộc sống của tôi đã trải qua những thay đổi rất lớn. Vì nhiều biến chứng từ bệnh thận, tôi gần như đã trở nên tàn tật. Nhưng sau khi tôi tập Pháp Luân Công trong vòng hai đến ba tháng, tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh và đã có thể đi học đại học, đó là điều không thể tưởng tượng trước đây! Tuy nhiên, sức khỏe cải thiện không phải là lợi ích lớn nhất của tôi. Khi tôi đọc sách và quyết định tập Pháp Luân Công, tôi đã không nghĩ về sức khỏe một chút nào, mà là bị thu hút bởi những nguyên lý của Chân- Thiện- Nhẫn, điều mang lại hòa bình và tốt đẹp cho thế giới hỗn loạn này.” Theo Gisela, vào ngày Giáng Sinh, nhiều người dân Thụy Điển đã gửi lời chúc mừng người thân qua tin nhắn văn bản. Hôm qua, cô đã gửi tới tất cả những người thân trong gia đình mình tin nhắn: “Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới“.

Lyme Quicker, một sinh viên âm nhạc Phần Lan, đã đến để học các bài công pháp Pháp Luân Công, từ đầu đến cuối, trong lễ kỷ niệm ở Helsinki. Anh nói: “Đây là những gì tôi đang tìm kiếm. Đây là mục đích của cuộc đời tôi. Tôi vừa đi ngang qua và cảm nhận được một loại năng lượng ấm áp khắp cơ thể. Tay của tôi trước đó bị đau. Tôi đã tốn 5 nghìn euro mà không khỏi. Tôi đã bắt đầu tìm kiếm một môn khí công Trung Quốc. Tôi đã quyết định tập Pháp Luân Công. Tôi không hiểu tại sao chính quyền Trung Quốc phản đối một môn tập ôn hòa như vậy. Có lẽ chính phủ không muốn người dân có một cuộc sống tốt đẹp.

Học viên Pháp Luân Công Kay Rubacek và các học viên Tây phương khác 35 tuổi đã cầm một tấm biểu ngữ ghi “Chân- Thiện- Nhẫn” trên quảng trường Thiên An Môn vào ngày 20 tháng 11 năm 2001. Họ đã đến để nói với người dân Trung Quốc: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” Tại lễ kỷ niệm gần đây ở Manhattan, Kay đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của cô trên 13 năm qua. Cô nói: “Tôi có thể dành cả ngày để nói với các bạn Pháp Luân Công đã cho tôi nhiều lợi ích như thế nào.” Cô thường bị đau ở lưng và cổ, và cô đã phải xin thôi việc và thử các phương pháp điều trị y tế khác nhau. Không có gì làm cô đỡ hơn, bao gồm cả các phương pháp điều trị y tế đắt tiền. Lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1998. Cuộc sống của cô đã thay đổi sau khi bắt đầu tập. “Tôi có thể đứng đây để nói chuyện ngày hôm nay. Tôi có một cậu con trai khỏe mạnh và một cô con gái khỏe mạnh. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi tất cả mọi thứ. Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, tôi không thể tưởng tượng rằng tôi sẽ có tất cả những thứ mà tôi có bây giờ. Tôi vô cùng cảm kích Pháp Luân Đại Pháp, và tạ ơn Sư Phụ!”

Chris từ Pháp cho biết: “Tôi đắc Pháp vào tháng 2 năm 1998. Ngay khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi đã cảm nhận nó chính là những gì tôi đang tìm kiếm. Tôi không thể giải thích được điều đó. Nó giống như một ẩn đố vậy. Bạn cảm thấy như bạn là một phần trong câu đố. Nó chính là nơi bạn cần có mặt. Pháp Luân Công đã mang lại cho tôi rất nhiều điều. Sư Phụ đã cứu vớt chúng ta từ địa ngục. Tôi biết rằng những gì mà Sư Phụ dạy: Chân, Thiện và Nhẫn, là rất chân chính. Tôi rất may mắn được tu luyện Đại Pháp.

Sau khi được người chồng Stephen, một học viên Tây phương ở Đan Mạch giới thiệu môn tập, cô Lu đã bắt đầu tu luyện vào năm 2006. Hai vợ chồng đến đây hôm nay với hai con của họ để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Cô nói: “Trước đây tôi đã không biết ý nghĩa của cuộc sống. Tôi cảm thấy rằng cuộc sống trống rỗng và nhàm chán. Lúc đó tôi nghĩ rằng cuộc sống chỉ là kiếm nhiều tiền hơn và mua những thứ tốt hơn. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy bấp bênh. Bây giờ, tôi đã hiểu mục đích của cuộc đời là quay trở về nguồn gốc của họ, chân ngã, hành động và suy nghĩ phù hợp với những nguyên lý của Chân- Thiện- Nhẫn. Tôi đang sống một cuộc sống phong phú.”

Chồng cô, Stephen, nói: “Gia đình tôi đến đây hôm nay để chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, để cho mọi người thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Công, và sự tàn bạo của cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Theo những nguyên lý của Chân- Thiện- Nhẫn là những gì thế giới của chúng ta cần đến nhất.”

Nhiều người đã biết đến Pháp Luân Công tại các lễ kỷ niệm

Ông Eitel và vợ ông đi qua Marienplatz, ở Munich, nơi các học viên đang tổ chức lễ kỷ niệm. Họ đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện phản đối việc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ. Ông Eitel đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ từ bài phát biểu của các học viên. Ông nói rằng ông phản đối bất kỳ cuộc bức hại nào như vậy và sự vi phạm nhân quyền. Vợ ông nói: “Tôi cũng phản đối cuộc bức hại nhân quyền này. Tôi đã ký tên thỉnh nguyện vì tôi ủng hộ nhân quyền và tự do ngôn luận. Một người không nên bị trừng phạt vì ngôn luận. Đó là điều cần thiết cho mọi xã hội.”

Nhiều du khách Trung Quốc đi ngang qua Marienplatz. Một số đã đọc các chữ trên các tấm biểu ngữ, và một số đã nói chuyện với các học viên. Một số họ thậm chí đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay tại chỗ.

Eva, một người dân địa phương Paris, đã rất vui mừng được tìm hiểu về Pháp Luân Công qua lễ kỷ niệm, đến nỗi cô ấy đã khóc. Cô nói :”Lễ kỷ niệm này rất hòa bình và tốt đẹp. Nó rất đặc biệt! Tôi chắc chắn sẽ tham gia tập.

Ở Los Angeles, nhiều du khách và khách qua đường đã bị thu hút bởi màn tập công nhóm. Một số đã học các bài công pháp ngay tại chỗ. Một phụ nữ nói: “Nhìn họ rất thanh thản và thuần khiết. Mọi người nên dành thời gian để xem, để đối đãi với bản thân một cách công bằng. Bất kể là họ có nền văn hóa nào, họ đều cần học cách đáp ứng nhu cầu của thân thể  họ. Cách nhanh nhất là ngồi thiền.” Cô cũng muốn khuyến khích bạn bè mình đến học. Cô không hiểu sao một môn tập tốt như vậy lại bị bức hại ở Trung Quốc, nơi nó bắt nguồn. Cô nói: “Ở Mỹ người ta được tự do luyện tập. Người dân ở mỗi quốc gia phải có quyền được tập.

Rahel đến từ Berne, thủ đô của Thụy Sỹ, đã bắt đầu học Pháp Luân Công chỉ hai ngày trước ngày Pháp Luân Đại Pháp. Một thời gian trước, cô tình cờ đọc một tờ báo Pháp Luân Công, và năm bài công pháp đã thu hút cô. Cô đã đặt mua một bản cuốn Chuyển Pháp Luân. Mặc dù chưa đọc xong nó, cô đã tìm thấy câu trả lời cho nhiều câu hỏi cô đã có từ khi còn bé. “Tôi nghĩ cuốn sách rất thú vị. Tôi đã có nhiều câu hỏi khi tôi còn trẻ. Ví dụ, tôi tự hỏi tại sao một số người khổ sở như vậy mà những người khác thì không. Giờ tôi đã hiểu đó là vì nghiệp lực. Một ví dụ khác là tại sao chúng ta ở đây trong thế giới con người. Pháp Luân Công đã giúp tôi tìm thấy chân ngã của mình.” Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là lần đầu tiên cô đã tập các bài công pháp với những người khác tại một điểm tập công. Cô cảm thấy rất thoải mái khi tập với những học viên khác. Cô nói: “Tôi cảm thấy rất tốt – thoải mái, thư giãn, và hạnh phúc.

Bất chấp cuộc bức hại tàn bạo, các học viên tiếp tục giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công và phổ truyền vẻ đẹp của nó trên khắp thế giới, và như Peter Kent, một nghị sỹ Thornhill, đã nói trong lá thư chúc mừng của ông: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đi trên con đường chính trực nhất vì hòa bình và vì điều này, các bạn đã dành được sự kính trọng của những người bạn Canada.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/23/普天同庆-四海感恩(图)-241315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/25/125517.html

Đăng ngày 1-6-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share