[MINH HUỆ 15-05-2011] Vào sáng ngày 13 tháng 5 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan đã tổ chức một hoạt động trên quảng trường phía trước ga tàu điện ngầm ở trung tâm Warsaw, chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Sư Phụ Lý Hồng Chí  và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

2011-5-14-minghui-513-poland-hongfa-01--ss.jpg

2011-5-14-minghui-513-poland-hongfa-02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan biểu diễn 5 bài  công.

Các học viên dựng các tấm bảng trưng bày những cảnh tập công ngoạn mục của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trước khi cuộc đàn áp xảy ra, và các bức ảnh hướng dẫn 5 bài tập Pháp Luân Công. Họ cũng biểu diễn các bài tập công với nền nhạc nhẹ nhàng. Trong gian hàng có đặt các bản  sách Chuyển Pháp Luân tiếng Ba Lan; những bông hoa sen bằng giấy tượng trưng cho tính cách cao quý của người tu luyện; và những quả bóng màu vàng và xanh với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Mặc dù đang là giờ cao điểm của một buổi sáng Thứ sau, các tấm bảng giới thiệu Pháp Luân Công và màn biểu diễn các bài tập công đã thu hút hết người ngày đến người khác dừng lại và chụp ảnh. Mọi người hào hứng  với những cuốn sách mỏng giảng rõ sự thật Pháp Luân Đại Pháp và đọc chúng cẩn thận. Sau buổi làm việc, nhiều người dân Ba Lan đã quay trở lại gian hàng để tìm hiểu thêm thông tin. Họ đã bị sốc và không hiểu tại sao các học viên Pháp Luân Công lại bị đàn áp tàn nhẫn ở Trung Quốc. Hàng trăm người đã ký tên và đơn thỉnh nguyện lên án mạnh mẽ cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2011-5-14-minghui-513-poland-hongfa-03--ss.jpg

Người dân Ba Lan đang xem màn biểu diễn các bài công pháp

2011-5-14-minghui-513-poland-hongfa-04--ss.jpg

Người qua đường cẩn thận đọc  tài liệu giảng rõ sự thật.

2011-5-14-minghui-513-poland-hongfa-05--ss.jpg

2011-5-14-minghui-513-poland-hongfa-06--ss.jpg

Một học viên giảng rõ sự thật cho người qua đường

Sau khi nghe về việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công như thế nào, một cô gái trẻ đã đưa một bàn tay lên che đầu và mắt của mình: “Điều này thật là độc ác. Đảng Cộng Sản Trung Quốc như là một ác quỷ. Tôi thấy may mắn là giờ đây  ở Ba Lan không còn  Đảng cộng sản và rằng chúng tôi có quyền tự do  tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công.

2011-5-14-minghui-513-poland-hongfa-10--ss.jpg

Một cô gái trẻ người Ba Lan đã kinh hoàng trước những tội ác của ĐCSTQ

2011-5-14-minghui-513-poland-hongfa-11--ss.jpg

Cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công  tàn bạo đến mức người phụ nữ Ba Lan lớn tuổi này không thể đọc thêm nữa.

Đứng trước những tấm biểu ngữ, một người phụ nữ lớn tuổi xem những bức ảnh các học viên Pháp Luân Công đang bị tra tấn. Đưa cả hai tay lên che mặt, bà nhìn vào các học viên trên sân khấu và lại nhìn một lần nữa những tấm ảnh thể hiện cuộc đàn áp ghê rợn. Bà không thể hiểu được mối liên hệ giữa chúng: Tại sao những con người được hưởng lợi ích cả về thể chất và tinh thần và đạo đức đã được cải thiện lại bị đàn áp một cách tàn nhẫn như vậy? Thấy điều đó, một học viên đã đưa cho bà ấy một cuốn sách nhỏ với tiêu đề “Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản [Trung Quốc]” và nói rằng bà có thể tìm thấy lời giải đáp qua cuốn sách này.

2011-5-14-minghui-513-poland-hongfa-07--ss.jpg

2011-5-14-minghui-513-poland-hongfa-08--ss.jpg

Ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

2011-5-14-minghui-513-poland-hongfa-09--ss.jpg

Ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Một phụ nữ lớn tuổi chống gậy đi đến  chỗ các học viên và nói: “Tôi đánh giá cao Chân-Thiện-Nhẫn.  Chân, Thiện, và Nhẫn không có gì là sai cả. Điều đó không có gì là sai cả – Nó là tốt. Mọi người cần phải có ‘Chân, Thiện, và Nhẫn’. Thế giới cần ‘Chân, Thiện, và Nhẫn’.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/15/庆祝法轮大法日-波兰人尊敬真善忍(图)-240887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/17/125308.html

Đăng ngày 29-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share