Bài của một học viên Ireland

[MINH HUỆ 17-05-2011] Ngày 13 tháng 5 năm 2011 là ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới hàng năm lần thứ 12, và cũng là sinh nhật của người sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí. Như các học viên khác trên thế giới, các học viên người Ireland đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Dublin để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Cuộc diễu hành bắt đầu từ cuối phố O’Connell ở phía bắc và đi dọc theo phố Parnell, được biết đến như “khu phố Tàu” ở Dublin. Sau cuộc diễu hành, các học viên tập trung ở quảng trường phía trước Bưu điện để tiếp tục lễ kỷ niệm.

2011-5-16-minghui-ireland-2011513-01--ss.jpg

2011-5-16-minghui-ireland-2011513-02--ss.jpg

2011-5-16-minghui-ireland-2011513-03--ss.jpg

2011-5-16-minghui-ireland-2011513-04--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Ireland đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Dublin để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới.

2011-5-16-minghui-ireland-2011513-05--ss.jpg

2011-5-16-minghui-ireland-2011513-06--ss.jpg

Biểu diễn các bài tập

Một người đến từ Trung Quốc tìm thấy lý do đặc biệt để dừng lại và biểu đạt sự tôn kính chân thành với Sự phụ Lý và các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên đã trang trí một thuyền hoa sen đẹp. Ở giữa một bông hoa sen lớn màu hồng, một học viên mặc một bộ trang phục tập màu vàng đang biểu diễn bài tập số 5, thiền định Pháp Luân Công. 4 học viên nữ mặc áo dài hồng rất đẹp đang biểu diễn một loạt 4 bài tập đẹp và chậm rãi khác. Khi đoàn diễu hành đi ngang qua phố Parnell ở khu phố Tàu, nhiều người Trung Quốc ra khỏi các cửa hàng địa phương và xem chăm chú. Khi đoàn diễu hành đi tới phố O’Connell, đám diễu hành nhìn thấy sự chú ý của nhiều người Ireland đang chụp ảnh. Nhiều người đã nhận các tờ bướm thông tin. Hai người phụ nữ người Ireland đã nói rằng họ đã bắt đầu tập các bài tập.

Sau lễ diễu hành, các học viên tập trung ở quảng trường phía trước Bưu điện để biểu diễn các bài công pháp và biểu diễn múa. Trẻ em từ trường Minh Huệ địa phương biểu diễn múa hoa sen đẹp mắt. Khán giả đáp lại với tràng pháp tay và những nụ cười. Một vài thợ ảnh chuyên nghiệp đi ngang qua đã quay phim vài phút các màn biểu diễn.

Ông Wang, một học giả đến từ Trung Quốc, tìm thấy lý do đặc biệt để đến lễ kỷ niệm. Ông nói với phóng viên, “Trong khi mua sắm ở siêu thị, tôi đã gặp một học viên Pháp Luân Công. Cô khuyên tôi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Vì vậy tôi đã làm vậy. Cô cũng mời tôi đến lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Tôi đã hài lòng và đồng ý. Các màn biểu diễn của Pháp Luân Công trước công chúng không được phép ở Trung Quốc. Ngày nay tôi lấy làm vui mừng vì ở đây và tôi thấy khá thích thú. Tôi đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đã kiên định đối mặt với cuộc bức hại trong nhiều năm. Điều này không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Tôi khâm phục các bạn rất nhiều! Tôi hy vọng rằng một ngày, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc có thể tập các bài công pháp tự do”.

Bà Dai, đại diện của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Ireland, nói, “Pháp Luân Công dạy người ta theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nó đã đem lại cho hàng chục triệu người dân không chỉ sức khỏe thể chất mà còn mang lại chuẩn mực đạo đức cao. Sự vu khống của ĐCSTQ với Sư phụ Lý và Đại Pháp khiến mọi người căm phẫn. Trong trào lưu thoái ĐCSTQ, đảng đang dần bị tan rã. Cùng lúc nhiều người thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Công, và trong tương lai gần, sẽ có nhiều người kỷ niệm ngày này với chúng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011 /5/17/庆大法日-爱尔兰学员举办游行活动(图)-240970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/22/125449.html

Đăng ngày 31-5-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share