Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2021] Vào tháng 4 năm 2021, bà Lưu Mỹ Lệ ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau 15 ngày tạm giam, bà đã bị đưa tới một trại tẩy não và bị giam ở đó một tháng.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong những năm qua, bà Lưu Mỹ Lệ đã liên tục bị sách nhiễu vì kiên định đức tin của mình. Đặc biệt là sau khi bà chuyển nhà vào tháng 1 năm 2018, các nhân viên cộng đồng đã chụp hình bà và người nhà bà, đồng thời thu thập thông tin về gia đình bà.

Theo lệnh của Ngô Hạo, giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Thanh Sơn (UBCTPL), các nhân viên cộng đồng đã đợi bên ngoài tòa nhà chung cư của bà Lưu và theo dõi bà trong nhiều ngày, thường là vào những ngày kỷ niệm liên quan đến Pháp Luân Công hoặc bất kỳ sự kiện lớn nào trong thành phố, bao gồm cả Thế vận hội Quân sự Thế giới vào tháng 10 năm 2019.

Sau khi gia đình bà Lưu khiếu nại về sự sách nhiễu, những cảnh sát cộng đồng đã để một chiếc ghế vào ô đối diện với tòa nhà của bà và bố trí người ngồi đó cả ngày, quan sát lối ra vào tòa nhà chung cư của bà Lưu. Đôi khi anh ta đi qua lối vào và đi vòng quanh. Khi bà Lưu đi ra ngoài, anh ta nhanh chóng rời đi, giả vờ như không nhìn thấy bà.

Ngày 12 tháng 4 năm 2021, một cảnh sát mặc thường phục đã chụp ảnh bà Lưu vì bà đã tặng cho một người qua đường một tập sách mỏng có thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát nhanh chóng xuất hiện, trùm mũ đen lên đầu bà và đưa bà tới Đồn Công an Dã Kim Nhai. Bà từ chối trả lời mọi câu hỏi và bị cảnh sát Quách và cùng các cảnh sát khác đưa tới Trại tạm giam Nhị Chi Câu và bị giam ở đó 15 ngày.

Ngày 27 tháng 4, khi bà mãn hạn tù, cảnh sát lại lấy chiếc mũ trùm đầu màu đen chụp lên đầu bà và đẩy bà vào xe cảnh sát. Họ giữ chặt tay và chân của bà và không cho bà lên tiếng. Bà cố gắng chống cự nhưng dần dần đuối sức. Sau đó, bà nhận thấy chiếc mũ trùm đầu đang quay ngược lại, với lỗ để thở phía sau đầu.

Bà bị đưa tới một trung tâm tẩy não ở trên tầng năm của một khác sạn. Bà cảm thấy chóng mặt và kiệt sức.

Ngô Hạo và Lưu Dũng của Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã lệnh cho bà viết một bản tường trình nói rằng bà đã tự nguyện đăng ký tham gia “lớp học tập”. Khi bà từ chối, một người họ Chu (người này được thuê để tẩy não bà) đã viết một tuyên bố như vậy và ép bà phải chép lại nó. Chu cũng viết những tuyên bố khác phỉ báng Pháp Luân Công và bắt bà Lưu phải chép lại.

Ngô cũng thuê một người đàn ông khác và một người phụ nữ để theo dõi bà Lưu và những người này ở trong phòng với bà vào ban đêm.

Trong suốt tháng đó, bà Lưu không được phép rời khỏi phòng. Chỉ hai ngày trước khi được thả, bà mới được phép đi xuống hành lang.

Vào khoảng 10 giờ tối ngày 27 tháng 5, cảnh sát lại một lần nữa trùm chiếc mũ đen lên đầu bà và đưa bà về nhà. Trước khi rời đi họ còn ép bà phải giao nộp các sách và tài liệu Pháp Luân Công.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/14/430769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/26/195912.html

Đăng ngày 07-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share