Bài viết của học viên Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2021] Gần đây, khi tôi đang đọc một bài báo trên trang Minh Huệ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa và thấy hai nhân viên cảnh sát đang đứng trước mặt tôi. Tôi biết họ ở đây vì cái gọi là “Chiến dịch xóa sổ”.

Người sĩ quan lớn tuổi nói rằng họ đến từ đồn cảnh sát và cho tôi xem phù hiệu của ông ta. Tôi nhìn nó và trả lời: “Tôi không thích hợp khi mặc đồ ngủ. Hãy đợi ở đó trong khi tôi thay đồ.“

Tôi đóng cửa và quay lại để tắt máy tính của mình. Sau đó tôi đi vào phòng ngủ để thay đồ, đóng cửa tất cả các phòng khác và mời họ vào, nói: “Xin đừng đi lòng vòng trong nhà.”

Viên cảnh sát lớn tuổi nói rằng họ sẽ không làm như thế nữa. Tôi yêu cầu họ ngồi xuống và nói: “Chồng tôi đã gọi điện cho tôi sáng nay và nói rằng các ông đã đến với hai xe cảnh sát để gặp anh ấy vì tôi tu luyện Pháp Luân Công [còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp]”.

Ông ấy thừa nhận rằng họ đã đi gặp chồng tôi trước đó, vì vậy tôi nói: “Cho tôi hỏi ông có nghĩ là việc nói thật, không nói dối và không lừa dối mọi người là việc làm đúng phải không?”

Ông ấy đồng ý, vì vậy tôi hỏi: “Lòng tốt và sự tử tế thì tốt hơn là những việc xấu phải không?”

Lần nữa, ông ấy đồng ý.

“Khi xung đột giữa các cá nhân xảy ra, thay vì đổ lỗi cho người khác, trước tiên tôi nhẫn chịu điều đó để tìm hiểu xem mình đã làm gì sai. Nếu đó là lỗi của tôi, sau đó tôi sửa chữa nó ngay lập tức. Đó có phải là điều nên làm không?” Một lần nữa, ông ấy đồng ý.

“Vậy thì phải chăng những kẻ phản đối ai đó hành xử theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn là người xấu phải không?”

Họ không nói gì cả. Sau đó, sau một lúc dừng lại, viên cảnh sát lớn tuổi hỏi: “Chồng cô có ủng hộ cô tu luyện Pháp Luân Công không?”

Tôi đã nói rằng anh ấy có ủng hộ: “Chồng tôi và các thành viên khác trong gia đình rất ủng hộ, và họ rất mừng cho tôi! Trong nhiều năm qua, tôi không có nhu cầu đi khám hay uống thuốc. Tôi rất khỏe mạnh và không cần mua bảo hiểm y tế. Tu luyện Pháp Luân Công cho phép tôi hành xử theo tiêu chuẩn ‘Chân Thiện Nhẫn’ mà Sư phụ Lý của Đại Pháp yêu cầu chúng tôi. Tôi đối xử tốt với gia đình mình và chúng tôi sống hòa thuận”.

Viên sĩ quan hỏi: “Cô có một số loại hình ảnh hoặc chân dung của Sư phụ của cô không?”

Tôi trả lời: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp muộn. Các ông đã có nhiều hình ảnh đó trong đồn rồi mà, có lẽ ông nên đưa một cái cho tôi mới phải”.

Ông ấy không trả lời nhưng hỏi tôi thường luyện công ở đâu. Tôi nói: “Ngay đây. Tôi không cần nhiều không gian“.

Sau đó, ông ấy yêu cầu tôi tập thử cho ông ấy xem, vì vậy tôi đứng dậy và thực hiện bài công pháp thứ ba “Quán thông lưỡng cực Pháp” và sau đó là bài thứ tư “Pháp Luân Chu Thiên Pháp”.

Ông ta thốt lên: “À, thì ra cô tập như thế. Cô đang đọc sách gì vậy?”

Khi tôi nói với ông ấy rằng tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân, ông ấy đã yêu cầu được xem nó. Tôi nghĩ, Chuyển Pháp Luân là một cuốn sách để cứu độ con người và nó mang năng lượng mạnh mẽ, vì vậy tôi nên để ông ta đọc nó: “Ông có thể đọc nó ở đây nhưng đừng mang nó đi.” Ông ta đã đồng ý.

Cuốn sách ở một phòng khác và tôi bảo ông ấy đừng đi theo tôi, nhưng khi tôi mở cửa, ông ta đã đi theo tôi. Ông ta đứng ở ngưỡng cửa và có thể nhìn thấy bức chân dung của Sư phụ treo trên tường, nhưng ông ta không nói gì cả.

Khi tôi cho ông ấy xem cuốn Chuyển Pháp Luân, người sĩ quan trẻ tuổi nhanh chóng chụp ảnh cuốn sách bằng điện thoại di động của anh ta. Người lớn tuổi hơn mở cuốn sách, chụp ảnh mục lục bằng điện thoại di động của mình và nói: “Nhiều điều nói trong cuốn sách này không có gì sai trái cả!”

Có vẻ như ông ấy đã biết được một số chân tướng về Đại Pháp từ các học viên khác, vì vậy tôi nói: “Nếu ông đọc toàn bộ cuốn sách này, ông sẽ tìm thấy câu trả lời cho nhiều câu hỏi trong cuộc sống”.

Ông ấy hỏi tôi đã học thuộc nó chưa, tôi trả lời: “Tôi đã thuộc Luận ngữ, lời tựa của cuốn sách”. Ông ấy yêu cầu tôi thử đọc thuộc lòng. Khi tôi làm vậy, ông ta thốt lên: “A, cô thực sự có thể!”

Tôi nói với họ: “Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia. Ai chống lại Phật Pháp sẽ gặp quả báo. Vô số sự việc đã cho thấy điều này là đúng”.

Khi họ đứng dậy rời đi, một người lớn tuổi nói: “Nếu Pháp Luân Công tốt, hãy tự tập ở nhà. Đừng để người khác biết!”

Rõ ràng là ông ấy đã hiểu biết ở một mức độ nào đó về Pháp Luân Công. Trước khi họ rời đi, tôi nói, “Xin đừng quấy rầy tôi và gia đình tôi một lần nữa về vấn đề này!”

Kể từ đó, không ai đến quấy rối chúng tôi như một phần của cái gọi là “Chiến dịch xóa sổ”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/2/427644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/20/194706.html

Đăng ngày 05-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share