Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-08-2021] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên ở bên ngoài Trung Quốc đã không ngừng giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người dân ở Trung Quốc.

Bà Chu, một học viên 77 tuổi, đã không ngừng gọi điện thoại cho các viên chức trong các sở an ninh công cộng ở Trung Quốc hơn hai thập kỷ. Trước đây, các cuộc gọi của bà thường gặp những lời lăng mạ hoặc cúp máy, nhưng bà cho biết hiện giờ hầu hết các viên chức đều im lặng lắng nghe khi bà giải thích chân tướng đằng sau cuộc bức hại.

Trong một số trường hợp, ngày xét xử các học viên đã được ấn định, nhưng sau khi nhận được những cuộc gọi như vậy thì phiên tòa được hủy bỏ và thậm chí các học viên đã được thả.

Bí thư: Hãy giúp tôi thoái đảng bằng tên thật

Bà Chu cho biết: “Hiện tại, nhiều viên chức khi nhận được cuộc gọi của chúng tôi đã không còn chửi rủa hoặc cúp máy nữa. Họ im lặng lắng nghe. Tôi tập trung về chủ đề sự phát triển của Covid, tại sao nó xảy ra và bản chất thực sự của ĐCSTQ. Tôi đề nghị họ đối xử tử tế với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nói cho họ biết về những rủi ro khi tham gia bức hại. Tôi nói nếu họ bảo vệ các học viên thì sẽ nhận được phúc báo. Trước khi kết thúc cuộc gọi, nhiều người đã yêu cầu tôi giúp họ thoái đảng“.

Gần đây, bà Chu đã gọi điện đến văn phòng của một bí thư chịu trách nhiệm duy trì an ninh trật tự. Ông ấy đã yên lặng lắng nghe hơn một tiếng đồng hồ.

Ông ấy nói: “Bây giờ thì tôi đã hiểu. Hãy giúp tôi thoái đảng”. Bà Chu hỏi ông ấy: “Ông muốn dùng hóa danh gì? Ông phải thành tâm muốn thoái ĐCSTQ thì mới được“. Ông ấy trả lời: “Chẳng phải bà có tên tôi trong danh sách điện thoại của bà rồi sao?”

Bà Chu quên rằng bà đã gọi tên ông ấy khi thực hiện cuộc gọi, thế là bà nhanh chóng nói: “Tốt, tôi sẽ giúp ông thoái ĐCSTQ bằng tên thật”. Ông ấy nói: “Cảm ơn bà, hãy bảo trọng“.

Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thoái ĐCSTQ bằng tên thật

Khi Đội trưởng Đội An ninh Nội địa ở một thành phố ở Đông Bắc Trung Quốc hỏi: “Có chuyện gì vậy?” thì bà Chu nói: “Chúng tôi muốn nói với anh cách giữ an toàn trong cơn đại dịch”. Anh ấy nói: “Bà không cần nói về điều này, chúng tôi đều biết cả rồi“.

Bà Chu nói: “Tôi đọc thông tin trên mạng biết rằng việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực của anh rất nghiêm trọng. Tôi gọi điện cho anh với hy vọng anh và người nhà có thể được bình an trong giai đoạn dịch bệnh này. Anh và các đồng nghiệp đã tham gia vào cuộc bức hại bởi vì các anh đã bị lừa dối. Tình huống của anh rất nguy hiểm vì ĐCSTQ sẽ sử dụng anh như là vật thế tội”.

Khi nghe anh ấy im lặng, bà Chu tiếp tục nói: “Để tôi kể cho anh nghe một việc mà ĐCSTQ đã làm cách đây mấy thập kỷ. Khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, tại Bắc Kinh, 793 cảnh sát và 17 cán bộ ở cấp quản lý quân đội và sở cảnh sát đã bị đưa đến tỉnh Vân Nam và bị bắt chết một cách bí mật. Anh nên biết hiện tại ĐCSTQ đang “chấn chỉnh“ nội bộ và tiến hành các cuộc điều tra cách đây hai mươi năm. Việc này bao gồm cả thời kỳ cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp xảy ra. Tính đến nay, đã có 12 cáo buộc được đưa ra. Họ chính là vật thế tội cho đảng”.

Anh ấy nói: “Dường như tôi đã nghe qua điều này“.

Bà Chu nói: “Thật không dễ dàng gì để anh trở thành cán bộ cấp cao trong bộ công an. Những người ở cấp bậc cao nên biết nhiều hơn. Hãy nhìn xem đạo đức trong xã hội hiện nay đã suy đồi đến mức độ nào. Gần đây, tin tức ở Trung Quốc cho hay một người đàn ông đã đâm một lúc chín đứa bé. Đạo đức con người đã xuống dốc đến mức độ như thế. Anh và các đồng nghiệp không để tâm đến những tội phạm đó mà lại đi bắt những người lương thiện, tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn”.

Khi anh ấy nói rằng muốn biết nhiều hơn, bà Chu đề nghị anh ấy nên đọc ba cuốn sách: Cửu Bình, Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản, và Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta. Bà cũng đưa anh ấy địa chỉ trang web để tải các cuốn sách. Sau đó, bà Chu tiếp tục nói về những thảm họa trước đây, chẳng hạn sóng thần ở khu vực Đông Nam Á, sự sụp đổ của đế chế La Mã và những câu chuyện về việc mọi người đắc phúc báo sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh ấy chăm chú lắng nghe những gì bà Chu nói.

Khi anh ấy nói cảm ơn, bà Chu hỏi: “Anh muốn dùng hóa danh gì để thoái đảng?” Anh ấy nói: “Chẳng phải bà đã có tên tôi rồi sao? Vậy thì hãy dùng tên thật của tôi để thoái“.

Viên chức tòa án cung cấp số liên lạc của những người chịu trách nhiệm

Bà Chu gọi điện đến phòng lưu trữ hồ sơ của tòa án. Một người phụ nữ bắt máy, cô ấy im lặng lắng nghe một lúc lâu khi bà Chu giảng chân tướng. Cuối cùng, cô ấy nói: “Tôi sẽ ghi nhớ những gì bà đã nói với tôi. Tôi cho bà hai số điện thoại của người kiểm sát phụ trách vụ án, phiên tòa sẽ sớm diễn ra. Bà có thể gọi trực tiếp cho họ và họ có thể hỗ trợ bà”.

Sau đó, bà Chu đã gọi điện cho người kiểm sát và giảng chân tướng cho anh ấy. Các viên chức đã hủy bỏ phiên tòa và các học viên bị tạm giam được thả.

Đội trưởng Đội An ninh Nội địa cảm động đến khóc

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Lý, một học viên ở Toronto, Canada, đã gọi điện cho các viên chức trong Bộ Công an ở Trung Quốc để yêu cầu thả các học viên bị tạm giam. Kiên trì suốt hơn 20 năm, bà nhận thấy thái độ của những người bắt máy đã có sự thay đổi rõ rệt. Ngày nay, nhiều người chịu lắng nghe các học viên giảng chân tướng. Một số cán bộ thậm chí còn cảm động đến khóc và các học viên đã được thả mà không cần xét xử.

Bà Lý nói: “Gần đây, một cảnh sát ở tỉnh Hắc Long Giang đã bắt một học viên 80 tuổi và dự định bỏ tù bà. Vụ việc đã được nộp lên viện kiểm sát. Quy trình của họ là nộp lên viện kiểm sát trước sau đó mới nộp cho tòa án trước khi xét xử“.

Lần đầu tiên bà gọi, viên chức này cúp máy. Anh ấy bắt máy khi bà gọi lại lần hai. Bà Lý nói: “Tôi nói chuyện với Đội trưởng Đội An ninh Nội địa hơn 30 phút. Tôi bảo anh ấy: ‘Hãy thả các học viên, đây là cơ hội để anh sửa chữa sai lầm. Nếu anh tiếp tục tham gia bức hại, thì sẽ không còn hy vọng nào nữa’. Anh ấy tiếp tục lắng nghe và thỉnh thoảng nói ‘ừm ừm’”.

Bà Lý cũng nói với anh ấy về việc ĐCSTQ mổ lấy nội tạng của các học viên mà không có sự đồng ý của họ và các trường hợp học viên bị tra tấn tàn bạo. Bà nói: “Các thủ đoạn mà ĐCSTQ sử dụng để khiến học viên từ bỏ đức tin là vô cùng tàn ác và phi nhân tính. Đây là tội ác từ trước đến nay chưa từng có, lấy nội tạng của học viên đem bán trục lợi, thật quá tàn ác. Cuộc bức hại này đã gây ra vô số thảm kịch cho con người, làm tan vỡ biết bao gia đình và con cái của họ trở thành trẻ mồ côi. Có bao nhiêu cha mẹ già phải chứng kiến cái chết của con cái họ?”

Anh ấy lắng nghe mà không nói gì.

Khi bà Lý nói: “Chúng tôi nói với anh những điều này với hy vọng khi thảm họa ập xuống, thì có thể cứu thêm một sinh mạng, thêm một gia đình được bình an. Nếu anh không thức tỉnh, thì thực sự sẽ mất đi cơ hội”. Viên chức này đã bật khóc khi nghe những lời này.

Bà Lý nói: “Tôi tin bây giờ anh đã biết nên làm những gì rồi“. Cuối cùng vụ việc đã không được đưa ra xét xử.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/15/429526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/19/194694.html

Đăng ngày 02-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share