Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-08-2021] Theo trang web của The Epoch Times, cho đến nay, hơn 380 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cô Vương, một tình nguyện viên tại đường dây nóng thoái đảng ở Toronto hoạt động 24 giờ một ngày, nói rằng gần đây ngày càng có nhiều công dân Trung Quốc thoái bỏ đảng tịch. Nhiều người bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Công và yêu cầu sách về các bài giảng.

Số điện thoại thoái đảng tìm thấy trên các tờ tiền Trung Quốc

Cô Vương nói, “Khi bắt đầu cuộc bức hại, do ĐCSTQ tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công nên nhiều người ở Trung Quốc có thái độ thù địch với các học viên, những người đã gọi điện để nói cho họ biết chân tướng về pháp môn này. Họ hoặc chửi rủa chúng tôi hoặc dập điện thoại xuống. Sau khi kiên trì trong 22 năm, tôi nhận thấy rằng sự thay đổi lớn nhất, rõ ràng nhất là giờ đây, ngày càng nhiều người muốn học các bài công pháp và đọc các bài giảng của pháp môn. Một số thậm chí còn nói rằng họ muốn tu luyện. Điều này đã không thể xảy ra trong những năm đầu của cuộc bức hại. Tuy nhiên, bây giờ điều này xảy ra thường xuyên.“

Cô ấy nói tiếp: “Nhiều người gọi cho chúng tôi và yêu cầu đọc Cửu Bình về Đảng Cộng sản và từ bỏ đảng tịch của họ. Họ nói với chúng tôi rằng họ đã xem số điện thoại đường dây nóng trên các tờ tiền tệ Trung Quốc. Một vài người trong số họ đã đọc tài liệu của Pháp Luân Công. Các học viên ở Trung Quốc đôi khi viết số điện thoại của chúng tôi trên các tờ tiền của Trung Quốc, và điều này vô cùng hiệu quả. Phần lớn các cuộc gọi mà chúng tôi nhận được đến từ những người có thông tin về tiền giấy và những người này đến từ mọi tầng lớp bao gồm cả các quan chức chính phủ và công dân bình thường.”

Vào tháng 6, tổng đài nhận được một cuộc điện thoại từ ông Trần (bí danh) ở Quảng Châu. Ông ấy nói: “Cuối cùng, tôi đã tìm thấy các bạn! Tôi đã muốn liên hệ với các bạn nhưng không biết làm thế nào cho đến khi tôi nhìn thấy số của bạn trên tờ tiền“.

Khi virus Trung Cộng tiếp tục lây lan ở Quảng Châu, ở quận Nam Sa nơi có trường học và cư dân sống gần nhau, ĐCSTQ đã thiết lập các điểm cách ly đối với những người bị nhiễm virus, gây ra các cuộc biểu tình lớn. Ước tính có khoảng 3.500 dân làng và sinh viên trong các viện kỹ thuật đã biểu tình bên ngoài khách sạn Auster. Họ đã bị cảnh sát giải tán. Hai trăm cảnh sát đã được huy động để ngăn chặn những người biểu tình và một số dân làng đã bị đánh đập. Trước nguy cơ bị bắt, ông Trần đã đăng ảnh và video ghi lại vụ việc. Đại Kỷ Nguyên và đài truyền hình NTD sau đó đã đăng tải các báo cáo về vụ việc.

Thần tích triển hiện khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Hai tuần sau, ông Trần gọi lại cho tổng đài. Ông nói: “Tôi đã bị bắt và vừa mới được thả. Khi tôi bị giam giữ họ đã lấy mẫu máu của tôi. Tôi không biết tại sao họ lấy máu của tôi khi tôi vẫn khỏe. Tôi cảm thấy khủng khiếp khi trở về nhà. Tôi nên làm gì?”. Cô Vương nói với ông ấy: “Ông đã làm một điều tuyệt vời, giúp mọi người biết sự thật về dịch bệnh ở Quảng Châu. Nếu ông chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ và nếu ông niệm liên tục những cụm từ này, ông sẽ được bảo hộ bởi Đại Pháp và thần thánh”.

Hai ngày sau ông điện lại và nói: “Tôi niệm 100 lần mỗi ngày. Trong hai ngày, tôi niệm 200 lần và giờ tôi thấy khỏe rồi. Quả thật là kỳ tích. Pháp Luân Đại Pháp thật đáng kinh ngạc. Tôi muốn đọc sách và bắt đầu tu luyện. Làm thế nào để có được sách đây?”

Khi cô Vương hỏi ông có muốn thoái đảng hay không, ông nói: “Tôi đã bị khai trừ khỏi đảng lâu rồi. Nhiều thành viên gia đình tôi là quan chức, hơn 30 người trong đó là đảng viên. Tôi đã từng viết một bài báo tưởng nhớ Triệu Tử Dương với tựa đề ‘Quảng trường Thiên An Môn đang khóc’ và kết quả là bị khai trừ khỏi Đảng và cắt hộ khẩu. Tôi cũng bị gia đình từ mặt vì họ nghĩ tôi là kẻ phản bội”.

Cô Vương giải thích cho ông về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và ông ấy nói: “Vậy tôi sẽ chính thức thoái ĐCSTQ với tên thật của mình”.

Cán bộ về hưu giúp gia đình bốn người thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một cán bộ hưu trí từ Đông Bắc Trung Quốc đã gọi điện đến Trung tâm thoái đảng để yêu cầu từ bỏ đảng tịch của mình. Ông cho biết mình có bảy anh chị em đều là chuyên gia, bao gồm một kỹ sư cao cấp, một giảng viên đại học và một nhà khoa học. Sau khi ông thoái ĐCSTQ, cô Vương hỏi liệu ông có đề nghị cho các thành viên gia đình của mình rằng họ cũng nên thoái Đảng bằng bí danh hay không. Ông ấy đồng ý ngay không chút do dự: “Chắc chắn, tôi sẽ làm điều đó”. Sau đó ông ấy gọi lại để nói: “Bốn người trong số họ muốn thoái ĐCSTQ. Cảm ơn bạn!“

Mẹ của sĩ quan cảnh sát được cứu nhờ tài liệu Đại Pháp tịch thu

Cô Vương: “Ngày nay, nhiều người nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và không giống như những gì mà ĐCSTQ tuyên truyền. Mọi người biết những thông tin cơ bản về pháp môn. Những người có lý trí bắt đầu nghĩ về cuộc bức hại ‘người ta thực hành nó ở khắp mọi nơi trên thế giới, vậy tại sao nó lại bị cấm ở Trung Quốc?’ Các quan chức cấp cao và sĩ quan cảnh sát cũng bắt đầu hiểu ra chân tướng”.

“Một người đến từ Đông Bắc Trung Quốc sau khi thoái ĐCSTQ đã kể cho tôi một câu chuyện. Tại tỉnh Cát Lâm, một cảnh sát lục soát nhà của một học viên và mang các tờ thông tin về Pháp Luân Công về nhà anh ta. Mẹ của anh ấy, người đang nằm liệt giường, đã đọc thông tin và làm theo lời khuyên là niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Bệnh tình của bà ấy đã được chữa và bà có thể đứng dậy. Chân của bà ấy đã hoàn toàn bình phục! Viên cảnh sát nhận ra rằng việc bức hại Pháp Luân Công là một sai lầm.

“Một người đàn ông khác khoảng 40 tuổi ở Đông Bắc Trung Quốc đã gọi đến số điện thoại đường dây nóng để thoái ĐCSTQ. Anh cho biết, các thầy bói đã báo trước rằng mẹ anh sẽ chỉ sống đến tuổi 68. Mẹ anh hiện đã gần 80 tuổi. Anh ấy nói anh ấy biết điều này là do bà ấy bắt đầu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ sau khi đọc thông tin về Pháp Luân Công và đó là lý do tại sao tuổi thọ của mẹ anh ấy được kéo dài. Bệnh của bà ấy cũng biến mất.”

Sinh viên được ĐCSTQ thuê để thực hiện các cuộc gọi gây rối cũng thoái ĐCSTQ

Cô Vương nói: “Hầu hết thời gian, những người gọi đến số điện thoại đường dây nóng để chửi bới chúng tôi là do ĐCSTQ thuê. Đa số là học sinh đại học hoặc trung học từ các vùng khác nhau của Trung Quốc và các trường khác nhau. Đôi khi họ gọi số đó suốt đêm”.

“Chúng tôi biết ĐCSTQ đang lợi dụng họ, vì vậy chúng tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ. Chúng tôi giải thích lý do tại sao việc phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ và hiểu chân tướng về cuộc bức hại lại quan trọng như vậy. Một số người trong số họ hiểu và thay đổi cách làm của họ. Một số thậm chí còn thoái xuất khỏi ĐCSTQ”.

“Một lần, vài sinh viên gọi điện nói rằng ‘chúng tôi đã cùng những người khác gọi điện thoại để quấy rối các bạn. Chúng tôi nhận ra đó là một sai lầm và bây giờ chúng tôi muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một vài người bị ốm sau khi thực hiện các cuộc gọi quấy nhiễu và chúng tôi nhận ra rằng mình đã làm sai điều gì đó. Hãy giúp chúng tôi thoái đảng. Cảm ơn bạn!’”

Thông tin về Pháp Luân Công

Năm 1992, Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) lần đầu tiên được ông Lý Hồng Chí giới thiệu với công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc. Môn tu luyện tinh thần này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học theo các giáo lý dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn và bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm sức khỏe cũng như tinh thần được nâng cao.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, nhận thấy số lượng học viên của pháp môn này ngày càng phổ biến là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, y đã ra lệnh cấm pháp môn này.

Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên là kết quả của cuộc bức hại trong 22 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể rằng ĐCSTQ phê chuẩn việc mổ cướp nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người bị sát hại để cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài pháp luật có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/1/428991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/3/194419.html

Đăng ngày 20-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share