Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2021] Tôi là một giáo viên đã nghỉ hưu. Hôm trước, tôi đến thăm em trai tôi. Khi đến nơi, tôi nhận thấy rằng cháu gái tôi đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Tôi hỏi: “Con biết đấy, kỳ thi cao khảo (kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia) sắp diễn ra. Tại sao con không chuẩn bị thi cử đi?“

Cháu trả lời: “Đây là một phần bài tập của giáo viên con. Ông ấy nói rằng chúng con cần đọc cuốn sách này vài lần trước cao khảo.”

Khi tôi hỏi giáo viên nào đã giao bài tập về nhà này, câu trả lời của cháu gái khiến tôi ngạc nhiên. Thầy của cô là Vĩnh, một tiến sĩ khét tiếng trong thành phố vì những lần công kích Pháp Luân Công của ông ấy.

Tôi hỏi: “Con có chắc không đấy. Bác nghe nói rằng ông ấy chống lại Pháp Luân Công. Đây có phải là một trò đùa không? Hay một cái bẫy?”

Tôi yêu cầu cháu gái của tôi kể cho tôi những gì đã xảy ra. Tôi biết rằng Vĩnh cực kỳ hiểu biết và ông ấy đặc biệt giỏi tranh luận. Ông ấy sẽ trích dẫn các tác phẩm kinh điển một cách dễ dàng; hầu như không thể đánh bại ông ta. Vì những lý do này, ông là một giáo viên rất nổi tiếng.

Cháu gái tôi nói rằng chính vì những lý do này mà cảnh sát đã yêu cầu Vĩnh giúp “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công trong tù. Vĩnh dễ dàng đồng ý và nghĩ rằng đó sẽ là một việc quá dễ dàng. Sau khi nghiên cứu một số tài liệu liên quan đến tôn giáo và tuyên truyền của ĐCSTQ, ông ta tự tin đến nhà tù.

Chỉ là lần này Vĩnh có nhiệm vụ phải chuyển hóa một học viên Pháp Luân Công tên là Bằng. Bằng cũng đã có bằng tiến sĩ.

Trong cuộc thảo luận với Vĩnh, Bằng đã giải thích cho Vĩnh biết Pháp Luân Công thực sự là gì và ĐCSTQ đã dựng lên những điều dối trá như thế nào để bôi nhọ môn tu luyện này. Ông cũng nói về cách chế độ buộc các học viên từ bỏ tín ngưỡng của họ.

Bằng nói với Vĩnh về sự tra tấn dã man mà các học viên đã phải chịu để giữ vững đức tin của họ, và cách tra tấn này đã vi phạm pháp luật và đi ngược lại đạo đức. Các học viên Pháp Luân Công chỉ muốn trở thành những công dân tốt hơn bằng cách tuân theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn. Nhiều người trong số họ cũng đã cải thiện sức khỏe thể chất của mình. Hơn nữa, Pháp Luân Công đã cho họ sức mạnh để luôn kiên định và bình an, ngay cả khi bị bức hại.

Bị ấn tượng sâu sắc bởi những lời nói của Bằng, Vĩnh đã thoải mái thừa nhận thất bại. Trên thực tế, ông ấy nói rằng những tài liệu mà ông ấy đã chuẩn bị để sử dụng cho các học viên chuyển hóa “giống như rác vậy”. Ông ấy xấu hổ, và đã nhận ra sự bất công của những gì mình đang làm.

Ông ấy hỏi Bằng: “Ông có thể tìm giúp tôi một quyển Chuyển Pháp Luân không?”

Bằng trả lời: “Chỉ cần tìm xung quanh và bất kỳ học viên nào cũng sẽ giúp anh có quyển sách đó”. Ông ấy cũng nhắc nhở Vĩnh đọc cuốn sách nhiều lần, vì ông ấy có thể đạt được những hiểu biết khác nhau mỗi lần đọc cuốn sách.

Đó là khoảnh khắc thức tỉnh của Vĩnh, và sau đó, ông ấy là một người đàn ông hoàn toàn thay đổi. Cháu gái tôi nói với tôi rằng Vĩnh cũng khuyến khích học sinh của mình đọc Chuyển Pháp Luân.

Cháu gái tôi nói: “Ông ấy nói với chúng con rằng, khi đọc cuốn sách lần đầu tiên, ông ấy thấy đó là một cuốn sách nói cho mọi người biết thế nào là tốt; khi đọc nó lần thứ hai, ông ấy thấy rằng đó là cuốn sách về tu luyện.”

Khi Vĩnh đọc thêm, ông thấy cuốn sách đã giải đáp những thắc mắc của ông về thiên văn học, khảo cổ học, địa chất, lịch sử, văn hóa truyền thống và nhiều chủ đề khác. Nhiều câu hỏi khiến ông bối rối trong nhiều thập kỷ đã được giải quyết.

Cháu nói thêm: “Ông ấy nói với chúng con rằng, bằng cách đọc Chuyển Pháp Luân thường xuyên, chúng con có thể mở rộng tầm nhìn và đạt được trí tuệ. Nó sẽ giúp chúng con học tập hiệu quả hơn và đạt điểm cao hơn”.

Sau khi điểm thi cao khảo được công bố, tôi đã hỏi cháu gái của mình rằng đã ghi điểm như thế nào. Cháu ấy đáp lại với sự phấn khích: “Con đã đạt cao hơn 12 điểm so với những gì con nghĩ.”

Cháu kể lại rằng cháu đã bị mắc kẹt với một bài toán 12 điểm mà cháu không biết làm thế nào để giải quyết. Đầu óc cháu trống rỗng.

Cháu kể: “Vì vậy, con bắt đầu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ (Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Sau một thời gian, một giải pháp xuất hiện trong đầu và con đã có thể giải nó một cách chính xác”.

Cháu nói rằng các học sinh khác trong lớp của cháu cũng đạt điểm cao hơn họ mong đợi.

Tôi nói với cháu rằng nhiều người khác đã được ban phước vì đã hỗ trợ các học viên vô tội, cũng như tin tưởng và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Cháu gái tôi mỉm cười: “Bác có biết bây giờ chúng con chào hỏi giáo viên của mình như thế nào không? Mỗi khi gặp ông ấy, chúng cháu đều thì thầm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” với ông. Và ông ấy sẽ gật đầu và mỉm cười.”

Một lần, vị hiệu trưởng mà tôi từng làm việc đến thăm tôi. Tôi đã nói với bà ấy về 12 điểm cộng thêm mà cháu gái tôi đã ghi được, cùng với câu chuyện về sự thay đổi tâm tính của Vĩnh khi trở về từ trung tâm tẩy não.

Hiệu trưởng nói rằng bà ấy cũng đã nghe về chuyện đó. Sau khi tôi giải thích cho bà ấy Pháp Luân Công là gì, bà nói: “Tôi không chống lại Pháp Luân Công, nhưng hãy cẩn thận khi ở ngoài đó!”

Tôi rất vui cho Vĩnh, vị hiệu trưởng và các học sinh. Tôi tin rằng nhiều người sẽ biết chân tướng và may mắn có một tương lai tốt đẹp hơn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/16/427333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/18/194684.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share