Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2021] Một cư dân ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang đã bị kết án tù sau khi bị bắt vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Tào Lâm Vĩ thuộc uỷ ban dân cư địa phương đã đến gặp ông Chu Tác Lượng, 52 tuổi, và lệnh cho ông ký vào một biên bản từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Chu đã từ chối tuân theo và cố giải thích với Tào rằng ông không làm gì sai khi thực hành đức tin của mình. Tào đã đe doạ đưa ông đến Trại tạm giam địa phương hay nhà tù nếu ông vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Bốn người thuộc Đồn Công an Đông Quan đã tìm đến ông Chu vào hôm sau và lại ra lệnh ông ký vào biên bản. Ông từ chối và đã bị bắt ngay sau đó. Nhà ông cũng bị lục soát.

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, toà án địa phương đã xét xử ông Chu và kết án ông 4 hay 5 năm. Án tù chính xác vẫn đang được điều tra. Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam Kim Hoa và gia đình không được vào thăm.

Bức hại trong quá khứ

Ông Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Vì kiên định đức tin sau khi cuộc đàn áp bắt đầu mà ông đã bị bắt nhiều lần và bị giam tổng cộng 6,5 năm.

Bị nhốt trong một cái lồng

Ông Chu bị bắt vào tháng 10 năm 2000 ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây. Khi ở trong trại tạm giam Thành phố Nam Ninh, các lính canh đã nhốt ông vào một cái lồng khiến ông không thể đứng thẳng hay ngồi xổm hoàn toàn. Lính canh cũng cho người trông chừng ông nhằm làm nhục ông. Sau đó ông bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Hàng Châu ở Chiết Giang và bị giam ở đó thêm một tháng nữa.

1068913125c2bcb1638e8878a638627c.jpg

Minh họa tra tấn: nhốt trong một cái lồng

Hai năm lao động cưỡng bức

Ông Chu lại bị bắt ở thành phố Kim Hoa vào ngày 26 tháng 1 năm 2001 sau khi bị lừa đến đồn công an để xin giấy phép cư trú. Ông đã bị đưa đến Trại tạm giữ Thành phố Hàng Châu, tại đây ông bị ép phải sản xuất túi xách và những sản phẩm khác mà không được trả công.

Sau đó ông bị kết án hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Thập Lý Bình. Ba tháng sau khi bị giam, các lính canh đã chuyển ông từ xưởng làm việc, nơi ông đang làm bật lửa, đến một phòng tra tấn. Họ đã trói tay chân ông vào một “ghế cọp”.

5ab0c053f8216f33ef48a384566d274a.jpg

Minh họa tra tấn: ghế cọp

Trên cái ghế gần phía sau, một ống kim loại được nhét vào. Khi một người ngồi lên nó, nó sẽ đè lên xương cụt của người đó và gây ra đau đớn vô cùng. Còn có thêm một cái ống đặt theo chiều ngang bên dưới đùi và gần đầu gối. Khi người ngồi tránh tiếp xúc với cái ống sắt phía sau, hầu hết sức nặng của người đó sẽ dồn lên cái ống nằm ngang khiến đùi họ bị đau.

Trong khi ông Chu bị trói vào ghế cọp, ông đã bị cấm ngủ và chỉ được cấp rất ít thức ăn. Lính canh cấm ông dùng nhà vệ sinh và buộc ông phải tiểu tiện trong quần. Bốn tù nhân thay phiên nhau giám sát ông. Ngay khi ông nhắm mắt lại thì họ sẽ đổ nước lên người ông, đánh đập, lăng mạ ông hoặc nhét gì đó vào mũi và hai lỗ tai của ông.

Ông Chu đã tuyệt thực để phản đối bức hại vào hôm sau và đã bị bức thực bốn ngày sau. Ông đã được thả ra khỏi ghế cọp sau khi bị trói vào đó sáu ngày.

Để buộc ông Chu từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh đã biệt giam ông vào một nơi không có hệ thống sưởi vào mùa đông (sau khi lấy đi áo lạnh của ông), cấm ông ngủ và buộc ông xem các tài liệu ma quỷ hoá Pháp Luân Công và phải viết các báo cáo tư tưởng.

Bị kết án 4,5 năm

Ông Chu lại bị bắt vào ngày 13 tháng 10 năm 2014. Ban đầu ông bị giam ở Trung tâm Tẩy não Song Long và sau đó bị đưa đến trại tạm giam thành phố Kim Hoa. Sau đó ông bị kết án 4,5 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Số 4 Tỉnh Chiết Giang vào ngày 6 tháng 1 năm 2016.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/1/430300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/5/194942.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share