Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnhLiêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-08-2021] Trong suốt 22 năm chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, bà Lưu Hà đã bị giam cầm trong 12 năm, trong thời gian đó một cánh tay của bà đã bị tàn tật do bị tra tấn trong khi giam giữ. Bà đã bị bắt một lần nữa vào năm 2019 và lại bị kết án bí mật vì đức tin của mình.

d549cc938ffaab15c6f62ef7e0caba9a.jpg

Bà Lưu Hà trong lễ cưới vào năm 1998

Bà Lưu, trước đây được gọi với tên Lưu Tuấn Lộ, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà tin tưởng môn tu luyện đã mang lại cho bà một sức khỏe tốt hơn và khiến trái tim của bà rộng mở.

Vì kiên định với đức tin của mình khi đối diện sự đàn áp, bà đã bị bắt vào năm 2001 và bị kết án 12 năm tù tại Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh. Không chỉ bị cưỡng bức lao động cường độ cao, các cai ngục còn thường xuyên trói bà, đánh đập bà, giật điện bà và cấm không cho bà ngủ.

Vào một lần, các lính canh đã vặn cánh tay trái của bà ra sau lưng và còng vào cánh tay phải đã bị kéo xuống vòng qua vai. Sau đó, họ treo bà lên bằng còng tay, kéo chân bà ra, lột hết quần áo của bà và viết những thông điệp phỉ báng Pháp Luân Công lên khắp thân thể bà. Đến khi bà được thả xuống, cánh tay trái của bà đã bị tàn tật.

Sau 12 năm bị giam cầm và tra tấn kinh hoàng, bà Lưu được thả vào ngày 28 tháng 7 năm 2013, mãi cho đến khi bị cảnh sát của Đồn Công an Tây Cương bắt lại vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 tại tiệm quần áo của bà. Bà đã bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Đại Liên và bị giam tại đó cho đến ngày 29 tháng 7. Suốt một tháng bị giam giữ, bà bị buộc phải xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công mỗi ngày và ra lệnh viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi bà trở về nhà, cảnh sát đã quản thúc bà tại gia trong sáu tháng.

Sau đó, cảnh sát đã đệ trình vụ việc của bà Lưu lên viện kiểm sát địa phương. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2016, bà đã bị truy tố. Khi công tố viên triệu tập bà để trả lời một số câu hỏi vào ngày 5 tháng 1 năm 2017, bà đã quyết định rời bỏ nhà cửa để tránh bị bức hại.

Cảnh sát lần theo vị trí của bà Lưu qua điện thoại di động, sau đó bà đã bị bắt lại tại Thẩm Dương, cách Đại Liên khoảng 250 dặm (hơn 400km), vào ngày 14 tháng 6 năm 2019.

Cảnh sát của Đồn Công an Tây Cương đã đưa bà đến Trại tạm giam Đại Liên. Vào ngày 13 tháng 2 năm 2020, Tòa án Quận Tây Cương đã tổ chức một phiên xét xử và đưa ra phán quyết vào ngày 4 tháng 8. Bà Lưu đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Liên, tại đây đã ra phán quyết giữ nguyên bản án của bà vào ngày 26 tháng 9.

Vì bà Lưu đã không được cho gia đình vào thăm kể từ khi bị bắt vào năm 2019, hiện gia đình bà vẫn chưa biết bản án của bà kéo dài bao lâu. Cả hai phía đều không nhận được bất kỳ thông báo nào từ tòa án.

Vào tháng 3 năm 2021, khi gia đình bà Lưu gọi đến trại tạm giam Đại Liên để gửi tiền cho bà, lính canh trực ban nói rằng bà không còn ở đó nữa. Họ nghi ngờ rằng bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

Mọi bài viết, hìnhảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/25/429988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/1/194882.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share