Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2021] Vào đầu tháng 11 năm 2017, bà Phó Thục Mai, 74 tuổi, ở thành phố Mịch La, tỉnh Hồ Nam bị ép tới lớp tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Hai ngày sau, khi bà được về nhà, bà đã bị đau bụng dữ dội và đi tiểu không tự chủ. Kể từ đó bà bị liệt nửa người.

Bà Phó bị camera giám sát ghi hình trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 2017. Trong 10 tháng tiếp theo, hàng ngày nhân viên của Phòng 610 thành phố Mịch La, Đội An ninh Nội địa và đồn công an cũng như nhân viên ủy ban khu dân cư đã đi hai xe ô tô tới nhà nơi mà bà ở cùng người con gái để sách nhiễu bà.

Để tránh sự sách nhiễu, con gái bà đề nghị bà ở nhà của chị gái một tuần. Tuy nhiên, sau khi bà Phó về nhà, mỗi ngày các cảnh sát vẫn tới để sách nhiễu bà cho đến khi họ đưa bà đến một lớp tẩy não địa phương vào 10 tháng sau đó.

Vào một tối của tháng 11 năm 2017, khi bà Phó đang thu dọn quần áo giặt phơi khô ở ngoài ban công thì bà nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đi đến tòa chung cư của mình. Có năm người đàn ông và một người phụ nữ bước ra. Một người đàn ông chỉ vào bà và nói: “Bà ấy ở kia.” Sau đó, anh ta cùng người phụ nữ rời đi. Bốn người đàn ông còn lại đi vào cửa hàng mà con gái bà đang quản lý ở tầng dưới của tòa chung cư. Họ nói với cô gái trẻ rằng họ muốn đưa bà Phó tới một lớp đào tạo. Con gái bà không biết rằng đó là lớp tẩy não nhằm ép bà từ bỏ Pháp Luân Công, do đó cô đã đưa họ lên tầng để vào nhà mình.

Cảnh sát nói với bà Phó: “Chúng tôi đưa bà tới lớp đào tạo hai ngày. Hãy hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi còn chưa ăn tối.”

Ban đầu bà Phó từ chối đi theo họ nhưng sau đó bà đã mủi lòng, bà nghĩ đây có thể là cơ hội để bà giảng chân tướng Pháp Luân Công cho những người tham gia bức hại.

Sau đó cảnh sát đưa bà Phó tới Khách sạn Hảo Lai Ô, lớp tẩy não được tổ chức tại đây. Sau khi bà đến, các nhân viên đãi bà một ít hoa quả, đồ ăn nhẹ và một cốc chè đậu vừng.

Có khoảng 10 người vây quanh bà, một số người chụp hình bà và một số nói chuyện với bà. Khi một người trong số họ hỏi liệu bà vẫn còn đọc sách Pháp Luân Công hay không, bà kiên định trả lời là có.

Vào ngày thứ ba, chủ nhiệm ủy ban khu dân cư tuyên bố rằng bà Phó cảm thấy không khỏe và ra lệnh cho một nhân viên đưa bà về nhà, mặc dù khi đó bà Phó vẫn khỏe mạnh.

Tuy nhiên, ngay sau khi về nhà, bà đã bắt đầu đau bụng. Sau bữa ăn, bà bị đau bụng dữ đội và ngã gục xuống giường. Sau đó bà mất tự chủ, đổ nhiều mồ hôi và bất tỉnh.

Sau đó bà cảm thấy toàn thân ớn lạnh và bị liệt nửa người. Bà không thể ăn hay uống bất cứ thứ gì trong năm ngày và sụt giảm hơn 6,8 kg. Khi con gái đưa bà tới bệnh viện, bác sỹ nói rằng bà đã bị viêm tụy. Vào hai tuần tiếp đó, bà không thể ăn bất cứ thứ gì. Kể từ đó, bà bị liệt nửa người.

Gia đình của bà có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về tình trạng của bà Phó đột nhiên phát bệnh sau thời gian giam giữ ngắn ngủi và họ tự hỏi liệu bà thực sự bị viêm tụy hay không: Trước khi bị đưa đi, bà có sức khỏe rất tốt; Tại sao cơ thể bà xuất hiện những triệu chứng nghiêm trọng sau hai ngày giam giữ? Tại sao bà lại nhận được sự tiếp đón nồng hậu với chè đậu vừng? Có thứ gì đã được cho thêm vào chè? Tại sao chủ nhiệm ủy ban khu dân cư nói rằng bà Phó không khỏe và đưa bà về nhà mặc dù khi đó bà vẫn cảm thấy khỏe? Và tại sao đau bụng lại khiến bà bị mất tự chủ?

Bất chấp tình trạng của bà, các cảnh sát vẫn tới nhà để sách nhiễu bà ít nhất hai lần một năm. Lần cuối họ tới nhà bà vào đầu tháng 3 năm 2021.

Bốn học viên khác bị giam giữ trong lớp tẩy não

Trước bà Phó, có bốn học viên ở thành phố Mịch La đã từng bị giam giữ tại lớp tẩy não trên.

Ông Dương Kiến, ngoài 50 tuổi và ông Hướng Kim Hoa, ngoài 60 tuổi bị đưa tới đó trước ngày 25 tháng 10 năm 2020.

Vào tối ngày 25 tháng 10 năm 2020, bà Ngô Hiểu Minh, ngoài 50 tuổi, bị bảy cảnh sát bắt giữ khi bà trở về nhà. Cảnh sát đẩy bà vào một xe cảnh sát và đưa bà tới khách sạn. Các cảnh sát của Phòng 610 Thành phố Nhạc Dương, Đội An ninh Nội địa và Phòng 610 cùng Đội An ninh Nội địa thành phố Mịch La là đồng phạm trong việc giam giữ bà.

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2020, khi bà Bành Đống Bân, 62 tuổi, là một bác sỹ về hưu đang nấu cơm ở nhà thì cảnh sát của Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa Thành phố Mịch La xông vào và bắt giữ bà. Họ không cho phép bà thay quần áo và giầy. Nơi làm việc cũ của bà đã đưa 15 người tới lớp tẩy não để giám sát bà trong nhiều ca.

Trung tâm tẩy não ở Trung tâm Đào tạo Pháp luật Trường Sa đã đưa hơn bốn người hỗ trợ tới thành phố Mịch La để giúp đỡ việc tẩy não. Bốn học viên bị ép phải xem video phỉ báng Pháp Luân Công cả ngày lẫn đêm và được yêu cầu nguyền rủa Pháp Luân Công cũng như viết “hối quá thư” từ bỏ Pháp Luân Công.

Phục hồi cơ thể khỏe mạnh 24 năm trước

Trong những năm còn trẻ, bà Phó phải làm việc chăm chỉ để kiếm sống nuôi gia đình. Bà đã làm tất cả các việc và không chăm sóc tốt cho bản thân khiến cơ thể bà bắt đầu suy sụp ở tuổi ngoài 40. Bởi không có tiền, nên bà không đi điều trị và thậm chí bà còn không biết mình mắc bệnh gì. Trong kỳ kinh nguyệt hàng tháng, bà bị đau đầu dữ dội, thường xuyên đau bụng, đau lưng, táo bón lâu ngày và đôi khi bị đau buốt khi đi tiểu.

Vào tháng 9 năm 1997, tính trạng của bà Phó càng tồi tệ hơn, với tình trạng đau buốt và táo bón nặng. Một người bạn cũ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà vào tháng 10 năm 1997. Vào ngày thứ tư sau khi học các bài công pháp của Pháp Luân Công, tất cả bệnh của bà đã biến mất.

Kể từ đó, bà Phó đã chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và cố gắng trở thành người tốt. Với cơ thể khỏe mạnh và tiêu chuẩn đạo đức cao, bà đã có cuộc sống hạnh phúc, nhưng cuộc sống của bà lại bị đảo lộn sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999.

Thông tin của những cá nhân tham gia bức hại bà Phó:

Lý Hồng Ba (李鸿波), Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Thành phố Mịch La, Trưởng Côn an Thành phố Mịch La: +86-138-07404588, +86-730-5222229

Phúc Bình Hoa (伏萍华), phó trưởng Phòng 610 Thành phố Mịch La: +86-139-73035599

Hà Kiến Quân (何建群) và Chu Đan (周丹), Phòng 610 Thị trấn Thành Quan, thành phố Mịch La

Dương Vinh, Ủy ban Chính trị Pháp luật Thị trấn Thành Quan, thành phố Mịch La

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/20/429783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/29/194830.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share