[MINH HUỆ 15-1-2007] Đài Truyền Hình Tân Đường Nhân (NTDTV) tổ chức Đại Nhạc Hội Tân niên Trung Quốc sẽ đi vòng quanh thế giới bắt đầu từ Vancouver, Canada, ngày 3 tháng giêng 2007. Ba buổi trình diễn kế tiếp tại War Memorial Opera House tại San Francisco giữa 5 và 7 tháng giêng đã bán hết vé. Gần 10, 000 người được chứng kiến một buổi trình diễn sống động có ca nhạc và múa hát tinh vi. Mỗi màn tiết lộ sự thần thánh và ý nghĩa sâu xa của văn hoá Trung Quốc. Nhưng chế độ Trung Cộng áp lực Nhà Hát Quốc gia Hàn Quốc tại Seoul qua sở Ngoại giao và Sở Văn hoá phải huỷ bỏ buổi trình diễn ngày 6 tháng giêng 2007, bằng cách hăm doạ huỷ một cuộc trình diễn của Nhà hát Quốc gia đã chương trình cho tháng sáu tới đây tại Trung Quốc.

Học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới họp báo khi họ khám phá ra tin này và gọi điện thoại đến các chính phủ ngoại quốc, các kênh thông tin, và người dân để phơi bày kỹ thuật xấu xa của chế độ Trung Cộng để huỷ thông tin tự do. Các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc đã dùng đến truyền thanh, truyền hình, báo chí, tạp chí, điện thoại, điện tín, thư tín, hội thảo qua mạng lưới, băng vải, tờ bướm, quảng cáo, và các kênh khác để giúp dân chúng nhìn ra được sự thật cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tổ chức Thế giới để Điều tra cuộc Khủng bố Pháp Luân Công (TCTGĐTKBPLC) phát hành một bản tuyên bố ngày 11 tháng giêng 2007, để điều tra Tăng Khánh Hồng, một thành viên của Hội đồng Văn phòng Chính trị (Standing Committee of the Politburo), và các viên chức khác tại Bộ Ngoại giao về vai trò của họ trong việc can nhiễu đến Đại Nhạc Hội Tân Niên Trung Quốc của NTDTV.

Tuy nhiên sự thật đã thắng: Thủ tướng Canada Stephen Harper đã gửi một bức thư, chúc mừng Năm Mới đến toàn nhóm và tuyên dương sự đóng góp của NTDTV vào nền văn hoá đa dạng trước buổi trình diễn ngày 12 tháng giêng tại Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia tại Ottawa, Canada. Các viên chức chính phủ khác và các lãnh đạo cộng đồng Trung hoa đã tham dự buổi trình diễn. Bộ trưởng bộ Môi trường và dân biểu John Baird tham gia buổi trình diễn và gửi một bức thư nhân danh chính phủ Canada. Trong thư ông diễn tả Đại Nhạc Hội NTDTV như là một buổi ca mừng đặc sắc duy nhất nổi tiếng thế giới, một cái gương sáng của sự mỹ lệ và lịch sự của nền văn hoá Trung Quốc’.

Tin tức phía sau

Phơi bày sự can nhiễu của chế độ Cộng sản đối với NTDTV

Đài Truyền Hình Tân Đường Nhân (NTDTV), thành lập cách đây 5 năm, có sứ mệnh cung cấp cho khán thính giả những tin tức chính xác và hỗ trợ sự thông cảm giữa người Trung Hoa với xã hội Tây phương. Nhân viên NTDTV không sợ một chế độ độc tài nào khi họ nói lên sự thật. Các báo cáo của NTDTV cho ra chi tiết những đề tài nhạy cảm có tầm quan trọng lớn cho cộng đồng người Trung Hoa mà đã bị chế độ Cộng sản ngăn cản. Các đề tài này bao gồm bệnh dịch SARS, mục 23 của Bộ Luật Căn bản Hồng Kông, và những phản đối nhân quyền tại Trung Quốc. NTDTV cũng hết lòng cố gắng báo cáo không ngừng về cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công, nhất là sự mổ cắp lấy nội tạng người sống Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản.

Cuộc Trình diễn Tân Niên Trung Quốc hằng năm của NTDTV lần thứ tư đã nhận được sự ban khen rộng lớn vì đã nói lên những câu chuyện thần tiên tuyệt diệu, những giấc mơ mầu nhiệm, và sự đấu tranh trường kỳ giữa thiện và ác, cũng như cái tài năng nghệ thuật cao độ. Một số người tại Trung Quốc lục địa cũng được nhìn xem cuộc trình diễn qua truyền hình vệ tinh. Báo Billboard, một tờ tạp chí dẫn đạo trong nghành kỹ nghệ giải trí, đã tặng thưởng cho buổi trình diễn của năm ngoái tại Thành phố New York là một trong 10 buổi trình diễn xuất sắc nhất.

Chế độ Cộng sản xem NTDTV —một kênh thông tin can đảm mà bất chấp nhân tố tài chính hoặc áp lực chính trị – như một hăm doạ lớn nhất. Sự can nhiễu của Đảng Cộng sản tại Nam Hàn không bắt đầu với sự kiện trình diễn của NTDTV. Nó bắt đầu sớm hơn nhiều! Ngày 16 tháng mười hai 2003, Chính quyền Trung Quốc về Truyền thanh, Phim ảnh và Truyền Hình phát hành một điện tín khẩn mật đến các văn phòng truyền thanh và truyền hình các cấp tỉnh, huyện, thành thị và các vùng tự trị. Trong bản tin, các ‘viên chức tại chính quyền trung ương’ ra chỉ thị trừ khử buổi trình diễn Tân Niên Trung Quốc của NTDTV. Trong mùa giáng sinh 2003, ca sĩ Úc Christian Bischoff dưới lời mời của NTDTV đã bay sang New York để trình diễn trong buổi Tân Niên, nhưng ba giờ trước khi chuyến bay từ Úc đến New York ông ta đã nhận được một cú điện thoại từ Toà lãnh sự Trung Quốc cố khuyên ông ta bỏ cuộc trình diễn.

Sau đó, vào tháng giêng 2004, Zhou Xiaomei, Lãnh sứ của các Vấn đề Chính trị và Báo chí của Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Los Angeles, đã viết những bức thư cho một số nhân vật tên tuổi Mỹ, yêu cầu họ đừng nhận các cuộc phỏng vấn từ NTDTV về buổi trình diễn Tân Niên Trung Quốc toàn cầu.

Ngày 9 tháng hai 2004, Wang Lili, giám đốc của Nhóm Thanh tra Kỷ luật, một thành phần của Hội đồng Thanh tra Trung Ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Sở Điều Hành Quốc gia về Truyền thanh, Phim ảnh và Truyền Hình (State Administration of Radio, Film and Television), đã nói tại buổi Họp Nhân Lực (Task Force Meeting) về cuộc trình diễn 2003 của Văn phòng. Bà ta đặc biệt nói về ‘buổi khai mạc Đại Nhạc Hội Tân Niên Toàn Cầu’ của NTDTV tại Thành phố New York, cũng như các thành phố khác trên thế giới. Bà ta gọi Buổi Đại Nhạc Hội của NTDTV là một “đối thủ trực tiếp của chính Đại Nhạc Hội Mùa Xuân Trung Quốc của Truyền Hình Trung Quốc Trung ương.”

Vào tháng sáu 2005, chế độ Cộng sản buộc Eutelsat, hãng truyền thông liên vệ tinh Âu châu buộc cắt đứt hợp đồng với NTDTV bằng cách hăm doạ từ chối cho quyền hãng này đến Thế Vận Hội.

Hai vũ viên ba-lê Úc, Lucinda Dunn và Robert Curran, bị lôi kéo ra khỏi buổi Nhạc hội 2006 của NTDTV sau khi chế độ Trung Cộng hăm doạ huỷ màn trình diễn của họ đang đi vòng Trung Quốc.

Cửu Bình về Đảng Cộng sản” của Đại Kỷ Nguyên Thời Báo đã làm cho ĐCSTQ không yên

NTDTV là không phải là kênh thông tin can đảm duy nhất mà chế độ Cộng sản muốn thủ tiêu. Đại Kỷ Nguyên Thời Báo đã đăng tải cửu bình về Đảng Cộng sản, mà đã phơi bày bản chất tà ác của Đảng Cộng sản. Loạt bài này đã tạo nên một làn sóng thoái Đảng Cộng sản và các tổ chức liên hệ của nó. Cho đến ngày nay, hơn 17 triệu dân chúng đã công khai từ bỏ thẻ thành viên của họ trong Đảng và các tổ chức liên hệ. Chế độ Cộng sản cố hết sức ngưng sự truyền bá cửu bình tại ngoại quốc và đã vươn móng vuốt khủng bố của nó ra đến ngoại quốc.

Bốn người đàn ông lực lượng đã xông vào văn phòng Đại Kỷ Nguyên Thời Báo tại Hồng Kông vào tháng năm 2005. Họ tiêu huỷ một số máy in để cố làm ngưng trệ công việc của văn phòng và không để nó sản xuất các bản cửu bình. Hãng Thương mại Đại Kỷ Nguyên Thời Báo, DZY Marketing, nhận được một thư tín từ Bộ An ninh Quốc Phòng Malaysia ngày 7 tháng bảy 2005, nói rằng giọng văn các bản báo cáo Đại Kỷ Nguyên không phù hợp với tiêu chuẩn và chính sách ‘thân hữu liên lạc Malaysia – Trung Quốc’, và Đại Kỷ Nguyên Thời Báo không “trung lập.” Vì vậy nên có quyết định tiêu huỷ số ra 147 và 148 của Đại Kỷ Nguyên Thời Báo. Còn tệ hơn nữa, nhiều người đã tấn công mạnh bạo vị giám đốc kỹ thuật của Đại Kỷ Nguyên Thời Báo Peter Li tại tư gia của ông. Họ trói ông lại, bao trùm bằng một tấm trải giường và đánh ông ta. Họ cũng lấy các máy điện tín và một số tài liệu của ông ta. Sau khi hàng xóm kêu cảnh sát, Peter Li được mang đến bệnh viện nơi mà vết thương trên mặt của ông ta phải chịu 15 mũi khâu.

Chế độ Trung Cộng dùng vũ lực và tạo bức hại

Tất cả các vi phạm tự do báo chí và nhân quyền của chế độ Cộng sản trong quá khứ một vài năm qua có liên hệ chặt chẽ với cuộc bức hại Pháp Luân Công của nó. Chế độ đã không từ một cố gắng nào để nhục mạ và bức hại các học viên Pháp Luân Công ở ngoại quốc. Các lãnh sứ Trung Quốc vi phạm hiệp ước quốc tế, đã gửi những bản tuyên truyền nhục mạ đến các viên chức chính phủ ngoại quốc, các kênh thông tin, và các tổ chức phi chính phủ, gọi Pháp Luân Công bằng những tên này nọ. Các lãnh sứ Trung Quốc cũng ngăn cản các chính phủ địa phương được nói lên sự ủng hộ của họ và phát hành những bản tuyên dương Pháp Luân Công bằng cách dùng liên lạc thương mại hoặc ngoại giao như những con cờ chính trị. Chế độ đã truyền bá những lời dối gạt qua các phòng đọc sách công cộng, các kênh thông tin, mạng lưới, và trường học. Nó đã dùng các danh sách đen và đôn đốc sự thù hận chống Pháp Luân Công bên trong nội bộ các cộng đồng Trung Quốc hải ngoại và ngăn cản sự tham gia của các học viên Pháp Luân Công trong những hoạt động phản đối hợp pháp.

Sau nhiều chục năm trị vì bằng bức hại, ĐCSTQ là một ví dụ cực đoan của một chế độ vô liêm sĩ, dùng mọi phương thức mà có thể, hợp pháp hoặc tội lỗi, để giữ quyền bính. Nó không những bức hại người dân Trung Quốc tại trên đất nước Trung Quốc một cách vô độ mà còn mang sự bức hại ra đến tận ngoại quốc, đến các nước Tây phương mà đang tôn trọng nhân quyền và tự do. Nhân viên Công an và thám tử của họ đã nhiều lần hăm doạ các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại, bức hại họ, đốt xe của họ, đánh và ăn cắp của họ, đột nhập vào nhà của họ và đánh thương họ. Sự tấn công Peter Li tại Atlanta, Georgia, Mỹ quốc chỉ là một ví dụ khác mà đã xảy ra sau khi Tăng Khánh Hồng mướn một tên giết người nổ súng vào học viên Pháp Luân Công David Liang trong khi anh này đang thăm Nam Phi ngày 28 tháng Sáu 2004. Vào tháng mười hai 2005 các lãnh sự Trung Quốc cũng thúc dục cảnh sát Thái và các tên du đảng thân Cộng tại Argentina tấn công mạnh bạo các học viên Pháp Luân Công.

Cố gắng của học viên Pháp Luân Công đã giúp dân chúng hiểu biết được sự thật

Pháp Luân Công đã được trên 80 quốc gia tiếp nhận trong thời gian hơn 7 năm mà chế độ Cộng sản bức hại nó và đã nhận được hơn 1, 400 bằng khen thưởng. Các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã dùng băng vải và tham gia các cuộc diễn hành, các cuộc hội họp, đốt đuốc tưởng niệm, trình bày tra tấn, họp báo, và trình diễn nghệ thuật để làm sáng tỏ sự thật không ngừng về bản chất tàn bạo của cuộc bức hại và khêu gợi lòng tốt và lương tâm của người ta. Sự ủng hộ và hồi đáp chân thật từ cộng đồng thế giới đã được nghe thấy thường xuyên. Nhiều viên chức cấp liên hiệp và địa phương tại các nước ngoại quốc đã yêu cầu ĐCSTQ ngưng bức hại Pháp Luân Công.

Các vụ kiện kể trên cho thấy chế độ Trung Cộng không những bức hại Pháp Luân Công trên tại đất nước Trung Quốc. Nó còn vi phạm trầm trọng các luật pháp của các quốc gia khác bằng cách mang bức hại ra nước ngoài. ĐCSTQ đã trở thành tổ chức khủng bố lớn nhất hoàn cầu. Ngày nay, tự do ngôn luận, tự do báo chí, và tự do tín ngưỡng đã được công nhận trên toàn thế giới. Chúng là những nhân quyền không thể bị cắt xén.

Tuy nhiên chế độ Cộng sản lại ngăn cản sự trình diễn Tân Niên Trung Quốc của NTDTV tại Seoul, Hàn Quốc. Bằng cách hăm doạ Hàn Quốc, ĐCSTQ đã lại cho thấy nó là một tên côn đồ rõ rệt nhất, tạo ra cuộc khủng bố tà độc và đau buồn. Ai mà mặc kệ hoặc đeo dính vào ảo tưởng về Đảng Cộng là đang dễ dãi cho nó và nuôi dưỡng sự tà ác của nó.

Các chính phủ ngoại quốc ủng hộ NTDTV và chống lại cuộc bức hại

Vụ Eutelsat hai năm trước đã khiến cho NTDTV trở nên càng được biết tiếng. Qua các cố gắng giảng rõ sự thật của các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới, NTDTV đã nhận được sự ủng hộ rộng lớn và sự giúp đỡ to lớn từ các thành viên của Quốc Hội Âu Châu, các viên chức chính phủ và nghị sĩ Mỹ, các kênh thông tin, các tổ chức nhân quyền, và nhiều người khác. Cuối cùng NTDTV đã ký được một hợp đồng sáu năm với Eutelsat. Sáu ngày sau vụ Seoul năm nay, Thủ tướng Canada đã viết một bức thư chúc mừng Tân Niên Trung Quốc và thừa nhận sự đóng góp của NTDTV vào nền văn hoá đa dạng. Bức thư của Thủ tướng là một sự trả lời mạnh mẽ cho mưu đồ của chế độ Trung Quốc và cố gắng của nó để ngăn chặn tự do ngôn luận.

Edward Bulwer-Lytton đã viết nên câu này, “Ngòi bút là mạnh hơn kiếm.” Bản chất và sự giả dối bần tiện của ĐCSTQ đã bị phơi bày rỏ rệt qua tiếng nói can đảm của NTDTV và Đại Kỷ Nguyên Thời Báo. Đại Nhạc Hội Tân Niên Toàn cầu của NTDTV khiến cho ĐCSTQ run sợ, và làn sóng thoái ĐCSTQ làm ĐCSTQ hết sức bực tức. Mục đích của phơi bày bản chất của ĐCSTQ và sự thật về cuộc bức hại là để đánh thức lương tâm và công tâm của con người, vì vậy cả thế giới sẽ lên án các tội ác của chế độ Cộng sản. Tà ác không bao giờ có thể thắng. Cái ngày mà mọi người đều từ chối đi theo cuộc bức hại sẽ là ngày mà ĐCSTQ thở hơi thở cuối cùng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/15/146892.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/20/81859.html

Đăng ngày 22-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share