Bài của một đệ tử ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-9-2006] Không lâu trước đây, vợ tôi đã nhận được một cuộc điện thoại. Cô ấy bị sốc và gọi điện cho tôi không nói một lời nào. Ở đầu bên kia là một “Máy phát quảng bá nhỏ” một hệ thống do máy tính điều khiển gọi điện về Trung Quốc và phát các đoạn băng chứa các thông điệp về sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Âm thanh nghe rõ ràng và nội dung là về việc Đảng cộng sản Trung Quốc mổ lấy cắp một cách có hệ thống các nội tạng quan trọng từ các học viên Pháp Luân Công còn đang sống. Tôi rất hứng thú, bởi vì tôi biết nó chỉ có thể đến từ những đệ tử bên ngoài Trung Quốc những người sử dụng hệ thống điện thoại để nói lên những con số khổng lồ về những sự thật của những gia đình ở Trung Quốc.

Phương pháp giảng thanh chân tướng này rõ ràng là rất hiệu quả và có một tác động lớn đến những người nghe. Mặc dù một số người có thể sợ hãi vào lần đầu khi họ nhận ra cuộc điện thoại là nói về Pháp Luân Đại Pháp, phương pháp này cũng đảm bảo an toàn cho người nhận vì người nhận không cần phải nói gì. Một số người sẽ nghe nó hoàn toàn vì sự hiếu kỳ. Chỉ một lần họ nghe về sự thật, tầm nhận thức của họ có thể được thức tỉnh và họ sẽ bắt đầu nghĩ về nó và thậm chí nói với những người khác về nội dung của cuộc gọi. Tôi đã nói với vợ tôi, một người không phải là đệ tử, để ngừng nghe cuộc gọi và không lo lắng. Mặc dù Trung Cộng có thể khoá điện thoại của chúng ta, không có sự thiệt hại nào sẽ đến với chúng ta miễn là chúng ta có một tâm chính. Sau đó, vợ tôi đã nhận được một cuộc gọi khác với nội dung như vậy nhưng với giọng nói của một phụ nữ.

Từ đó trở đi, vợ tôi và tôi thường xuyên được nghe những người bạn và những người quen nói về việc nhận những chương trình truyền thanh Pháp Luân Đại Pháp. Một số họ nói:” Có vẻ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chấm dứt” Máy phát thanh nhỏ cũng có sức tác động đến nhiều cơ quan chính quyền địa phương tôi, những người cũng được nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Trùng hợp ngẫu nhiên, tôi đã đọc một bài báo trên trang web Clearwisdom (Minh Huệ Anh ngữ)về sử dụng máy phát thanh nhỏ để giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tới người dân ở Trung Quốc. Nó có tiêu đề là “Sử dụng máy phát thanh điện thoại để giảng rõ sự thật tới người dân ở Trung Quốc” https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/8/76493.html. Tôi đọc nó nhiều lần và rất xúc động vì những nỗ lực của các đệ tử bên ngoài Trung Quốc. Tôi rất vui cho họ và tôn trọng những thành quả và những đóng góp hết mình của họ để giảng thanh chân tướng trong khi sử dụng sự hiểu biết và năng lực được Đại Pháp ban tặng. Tôi đã rất xúc động, tôi đã khóc. Bài viết bắt đầu bằng câu:” Bất cứ khi nào đệ tử Pháp Luân Đại Pháp mong muốn giảng thanh chân tướng, và những đệ tử với những kĩ năng điêu luyện học Pháp tốt và chính niệm kiên định của họ, tất cả các loại công nghệ mới phát triển để giảng thanh chân tướng với người dân Trung Quốc. Những công nghệ này bắt nguồn từ vũ trụ là vinh dự được Pháp Luân Đại Pháp chọn lựa và trở thành công cụ của đệ tử Đại Pháp trong giảng thanh chân tướng. Một trong số đó là công nghệ máy phát quảng bá điện thoại. Trong bài viết này, tôi sẽ không sử dụng cái tên thích hợp, mà sẽ chỉ gọi nó là “máy phát quảng bá nhỏ”. Bây giờ, những đệ tử trên khắp thế giới có thể sử dụng máy phát quảng bá nhỏ để truyền bá sự thật tới mọi nơi ở Trung Quốc, thức tỉnh hàng chục nghìn lương tâm người dân Trung Quốc. Tà ác về cơ bản không thể ngăn cản được.”

Tất nhiên, làm thế nào mà tà ác có thể ngăn cản công cụ của Đại Pháp? Nó đã thâm nhập vào hàng trăm ngàn gia đình, phát huy tác dụng cứu nhân độ thế, khiến tà ác kinh sợ, khiến người trong mê tỉnh ngộ, khiến người hữu duyên được cứu. Trong cùng thời gian, nó phơi bày và ngăn cản sự bức hại. Đó là niềm khích lệ to lớn tới những đệ tử ở Trung Quốc, và là sự giúp đỡ to lớn chống lại sự bức hại các đệ tử. Đó là một cách hiệu quả để giảng rõ sự thật ngay lập tức. Trung Cộng thực sự sợ hãi đến chết mà không làm được gì vì không bắt được ai. Các cơ quan chức năng trên có thể chỉ nói với cấp dưới của họ không nhận những cuộc điện thoại từ những đệ tử Pháp Luân Công, nhưng không dám đề cập đến nội dung của cuộc gọi, bởi vì họ biết là họ sai.

Tôi hy vọng rằng nếu tình huống cho phép, những đệ tử bên ngoài Trung Quốc sẽ truyền bá rộng rãi công nghệ của máy phát thanh điện thoại. Nếu mọi người có thể làm tốt hoặc thậm chí tốt hơn đệ tử đã viết bài báo mà tôi nói trên đây, nhiều người dân ở Trung Quốc sẽ được cứu độ. Tôi đề xuất rằng những đệ tử bên ngoài Trung Quốc nên thêm lời nhắn về giá trị của việc “thoái Đảng” tới máy phát thanh, cũng như Cửu Bình về Đảng cộng sản, và thậm chí giải thích về việc tai sao Trời sẽ diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tại sao người dân đang thoái Đảng. Thời gian phát thanh không nên quá 6 đến 7 phút ( khoảng 1300 từ).

Tôi cũng đề nghị đưa máy phát quảng bá nhỏ tới nhiều người sử dụng hơn. Ví dụ, Chúng ta có thể cung cấp một danh sách bao gồm những gợi ý rằng cho phép người dùng lựa chọn từ những chủ đề khác nhau mà họ thích. Danh sách có thể bao gồm những câu trả lời cho những câu hỏi thông thường như liên quan đến ngày 25-4, trường hợp của 1400 cái chết, những hoàn cảnh cái chết ngẫu nhiên thường đổ lỗi cho Pháp Luân Công, và sự hy sinh bản thân ở quảng trường Thiên An Môn. Mỗi người dân khác nhau bị lừa gạt bởi những lời bịa đặt khác nhau từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, và chúng ta cần cho họ những câu trả lời thích hợp giúp họ thức tỉnh.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/17/137879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/2/78560.html

Đăng ngày 17-10-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share