[MINH HUỆ 21-09-2021] Từ trước tới nay, người dân Trung Quốc luôn mang theo những tình cảm đặc biệt khi tới Tết Trung thu – đoàn viên, hướng về gia đình và cảm ân. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2021, một nhóm các học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles, với tấm lòng cảm ân sâu sắc, đã tề tựu ở Công viên Vincent Lugo, cùng gửi lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ tới nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí.

Ngày hôm đó, những tấm biểu ngữ với nội dung “Kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân – Thiện – Nhẫn”, nổi bật trên nền trời cao trong và thảm cỏ xanh mướt, vô cùng bắt mắt. Các học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles song thủ hợp thập, chỉnh tề đồng thanh: “Đệ tử Đại Pháp tại Los Angeles cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!”

Ảnh 1: Ngày 19 tháng 9 năm 2021, một nhóm học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles đã tề tựu ở Công viên Vincent Lugo, cùng gửi lời cung chúc Tết Trung thu vui vẻ tới nhà sáng lập Pháp Luân Công

Ảnh 2: Luyện công tập thể

Pháp Luân Đại Pháp còn gọi là Pháp Luân Công, là pháp môn tu luyện của Phật gia được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992, lấy đặc tính Chân, Thiện, Nhẫn của vũ trụ làm chỉ đạo. Đến nay, Pháp Luân Công đã hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và địa khu trên thế giới. Tại sự kiện ngày hôm nay, nhiều học viên đã kể lại những trải nghiệm về việc sau khi tu luyện, thân tâm được thụ ích, đồng thời biểu đạt lòng cảm ân đối với Sư tôn.

Nha sĩ trẻ tuổi: Sau khi tu luyện đắc được ngọn đèn soi sáng con đường nhân sinh

Ảnh 3: Cô Hoàng Dao Dao, đã bắt đầu tu luyện từ năm 7 tuổi, nói: Nguyên tắc Chân, Thiện, Nhẫn đã giúp tôi có được ngọn đèn soi sáng con đường nhân sinh

Cô Hoàng Dao Dao sinh năm 1995, hiện tại là bác sĩ nha khoa tại một bệnh viện. Từ năm 7 tuổi cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đến nay đã gần 18 năm. Nhớ lại quãng thời gian 18 năm, cô gái trẻ 25 tuổi này, chỉ qua vài câu nói, đã toát lên niềm hạnh phúc và sự tĩnh tại có được sau khi tu luyện.

Cô nói, nhờ có cha mình mà cô đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp: “Cha của tôi bước vào tu luyện để tìm một phương pháp hóa giải áp lực cuộc sống, nhưng sau khi tu luyện ông đã trở thành một người tốt hơn, mối quan hệ giữa cha và mẹ tôi cũng cải thiện đáng kể, sau đó mẹ tôi cũng bước vào tu luyện. Từ lúc đó, cả gia đình tôi, gồm cả em trai của tôi đã cùng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô Hoàng Dao Dao vui vẻ nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì tôi cảm thấy môn tu luyện này đã mang đến cho tôi mục tiêu của nhân sinh, nguyên tắc Chân, Thiện, Nhẫn đã giúp tôi tìm được ngọn đèn soi sáng con đường nhân sinh.” “Pháp Luân Đại Pháp thực sự đã giúp tôi hiểu được làm thế nào để trở thành một người tốt hơn nữa, làm tốt hơn trong cuộc sống hằng ngày.”

Cô Hoàng Dao Dao biểu đạt, làm việc trong lĩnh vực sức khỏe, rất dễ bị cuốn vào những cạnh tranh hay xung đột giữa người với người, cũng dễ trong tranh đoạt danh lợi mà trở nên chán nản, nóng tính, “tuy nhiên, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi có được tấm lòng bao dung, giúp tôi minh bạch rằng mình nên chiểu theo Chân, Thiện, Nhẫn để hành xử, như vậy tất nhiên hết thảy mọi việc sẽ diễn ra theo kế hoạch.”

Cô còn phát hiện, khi cô dùng tâm thái khoan dung, biết nghĩ đến người khác để đối diện với hết thảy thì sẽ có thể giải quyết được tốt những mối quan hệ giữa người với người, cũng như những vấn đề mà chúng ta gặp phải. Cô nói: “Tôi vô cùng cảm ân Sư tôn đã bảo hộ cho cả gia đình chúng tôi, tôi rất vinh hạnh có cơ hội cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!”

Học viên gốc Việt: Sau khi tu luyện có được cuộc sống mới

Ảnh 4: Bà Nguyễn đã tu luyện được 10 năm, bà nói: “Con xin hướng đến Sư tôn, biểu đạt lòng cảm ân vô hạn từ trong tâm.”

Bà Yến Nguyễn là người gốc Việt, bà làm nghề môi giới bảo hiểm, bà đã tu luyện khoảng 10 năm. Bà nói rằng 10 năm trước, bà đang ở trong tình trạng ở dưới vực sâu của nhân sinh, chẳng những sức khỏe xuống dốc, mà trong cuộc sống bà cũng mất hết hy vọng. Khi đó, qua một tờ báo Việt Nam, bà đọc được phần giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, bà liền lên m ạng bắt đầu đọc những cuốn sách của Pháp Luân Công.

Sau khi đọc cuốn sách của Đại Pháp 3 tháng, bà cảm thấy bản thân không còn mê mờ nữa, những căn bệnh vốn dày vò bà trong nhiều năm giờ cũng đã thuyên giảm rất nhiều, sức khỏe của bà ngày càng tốt hơn. Bà nói: “Chân, Thiện, Nhẫn đã dẫn dắt tôi, tôi rất vui khi nhận ra sức khỏe của mình đã được cải thiện, nội tâm có được sự thăng hoa.

Trước khi tu luyện, bà Nguyễn cho rằng tính cách của mình có chỗ khuyết, không biết làm thế nào để duy trì mối quan hệ với người khác; sau khi tu luyện, “tôi đã có thể làm việc tốt hơn… tôi cùng đồng nghiệp và một vài người nhà đã cải thiện được mối quan hệ, tôi cảm thấy mình như có một cuộc sống mới.

Vào dịp Tết Trung thu, cô Nguyễn nói: “Con xin hướng tới Sư tôn biểu đạt lòng cảm ân phát tự nội tâm, kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/洛杉矶学员恭祝李洪志师父中秋快乐-431750.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share