Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 18-07-2021] Ba năm trước cô Vương cùng chồng và ba con trai nhỏ đã từ Trung Quốc nhập cư đến Melbourne. Là một người mới nhập cư, cô Vương đã kiệt sức vì cuộc sống mới bận rộn và vì những lo lắng cho chồng. Cô nhớ lại vào tháng 7 và tháng 8 năm 2020: “Gia đình tôi đã rơi vào tình cảnh vô vọng vì chúng tôi cần phải thích ứng với môi trường mới. Ba đứa trẻ thì nghịch ngợm và khó đưa vào khuôn phép, chồng tôi có sức khỏe kém. Anh ấy mang tâm lý tiêu cực, cáu kỉnh, mất ngủ và đôi khi chơi điện tử trên máy tính để giải tỏa stress.” Cô thậm chí đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi theo hướng tốt hơn khi chồng cô ấy xem một đoạn phim quảng cáo Shen Yun trên mạng. Sau khi được biết về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, cô và chồng đã bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Đây là câu chuyện của họ.

Từ cự tuyệt chân tướng đến bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Khi còn sống ở Trung Quốc cô Vương từng là một tiểu phấn hồng. Hơn 22 năm qua, sự tuyên truyền và vu khống của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) không chỉ lừa gạt người dân tại Trung Quốc, mà nó còn ngăn cản người Hoa ở hải ngoại liễu giải được sự tốt đẹp của Đại Pháp. Cô Vương là một trong những người bị tác động bởi chiến dịch xấu xa đó, cả ở Trung Quốc và hải ngoại.

Cô nhớ lại: “Một hôm sau khi nhập cư vào Australia, tôi đi đến một cửa hàng tạp hóa. Một cô gái đưa cho tôi một tờ rơi và hỏi tôi đã thoái đội thiếu niên tiền phong (một tổ chức dành cho thiếu niên của cộng sản) mà tôi đã gia nhập khi còn nhỏ hay chưa. Tôi đã không trả lời cô ấy mà chỉ lịch sự nhận tờ rơi rồi rời đi. Khi vào trong xe, tôi nhìn thấy từ “Pháp Luân Công” trên tờ rơi. Tôi đã vứt tờ rơi đi mà không đọc qua nó. Tôi đã liên tục bị tẩy não bởi “vụ dàn dựng tự thiêu” từ khi còn học tiểu học. Do đó, tôi đã không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Pháp Luân Công.”

Năm 2020, hai vợ chồng cô bắt đầu thấy rõ bản chất thực sự của ĐCSTQ qua sự bùng phát virus ở thành phố Vũ Hán và cách mà chính phủ Trung Quốc xử lý nó. Cô Vương nói: “Khi còn ở Trung Quốc, chúng tôi đã không hề biết sự thật về Nạn đói ba năm, hay vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn, hay nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.” Sống ở nước ngoài đã mang đến cho họ một góc nhìn khác hẳn.

Đó cũng là thời gian gia đình cô Vương ở trong sự khốn cùng.

Cô giải thích: “Sau khi nhập cư vào Australia, chúng tôi đã không thể thích nghi với môi trường mới và mọi thứ ở nhà là một mớ hỗn độn. Chồng tôi gặp các vấn đề sức khỏe trong thời gian dài. Anh ấy vẫn thường luyện khí công, tự học thuốc bắc và đã thử tập tành rất nhiều bài luyện. Nhưng không cái nào có vẻ có ích cả. Dần dần, anh ấy trở nên chán nản và có tính khí thất thường.”

Chồng cô Vương đã bắt đầu chơi trò chơi điện tử để giải tỏa căng thẳng. Cô Vương phải coi sóc mọi thứ trong nhà, và lo lắng về sức khỏe của chồng. Cô nói: “Mua tạp phẩm xong là tôi lao về nhà, vì lo rằng có gì đó sẽ xảy ra với chồng tôi ở nhà. Một lần cả nhà đến gặp bác sỹ Trung y. Chồng tôi khi đó có tâm trạng xấu và lái xe rất nhanh còn tôi thì thầm nghĩ, “Nếu điều gì đó xảy ra, chúng tôi sẽ chết cùng nhau.” Khi đó gia đình chúng tôi có thể nói là đã bước đến đường cùng.

“Tuy nhiên, một ngày cuối tháng 7 hay tháng 8, tôi bước vào phòng chúng tôi và thấy anh ấy đang đọc cái gì đó trên điện thoại di động. Anh ấy ngẩng lên nhìn tôi và cười. Đã lâu rồi tôi không thấy anh ấy cười! Nụ cười của anh ấy ấm áp và an hòa. Tôi cảm thấy anh ấy dường như là một con người khác. Có vẻ như anh ấy không còn bực bội và ngoan cố như thường lệ. Anh ấy nói rằng đang đọc Chuyển Pháp Luân.

“Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã xem nhiều lần một đoạn video clip dài 30 giây về Shen Yun trên mạng. Lần nào xem, anh ấy cũng khóc. Anh ấy cuối cùng đã biết chân tướng về Pháp Luân Công và đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Anh nói rằng mình đã tìm thấy các câu trả lời cho tất cả các câu hỏi và các vấn đề của anh ấy sau chừng ấy năm. Anh ấy đã quyết định thực hành Pháp Luân Công.”

Nhìn thấy sự thay đổi bất ngờ này ở chồng, cô Vương cũng đã cố gắng đọc Chuyển Pháp Luân và đã kinh ngạc thấy nó tốt đẹp như thế nào. Từ đó, cả hai vợ chồng đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau khi đại dịch ở Melbourne đã lắng xuống và lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ, họ ngay lập tức đã tham gia điểm luyện công ở gần nhà. Cô Vương nói: “Chúng tôi đã hiểu chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp thông qua việc xem bộ phim tài liệu “Hiện tại và Tương lai.” Lúc đó chúng tôi rất cảm động. Thế mà Đại Pháp đã bị phỉ báng và rất nhiều học viên Đại Pháp tốt bụng đã bị bức hại một cách tàn bạo. ĐCSTQ thực đúng là một tà giáo.”

Sự thay đổi của các con

“Thân thể chồng tôi nhanh chóng khỏe mạnh và anh trở nên rất hạnh phúc. Các con tôi cũng thay đổi nhiều.” Cô Vương nói: “Trước đây, khi ba con trai tôi cư xử không tốt, chồng tôi sẽ nổi giận và phê phán tôi đã không dạy bảo chúng tốt hơn khi chúng còn nhỏ. Khi chúng tôi nổi giận và phạt bọn trẻ, chúng sẽ cư xử tử tế vì bị ép buộc nhưng ngày hôm sau chúng lại đâu vào đó. Đó là một vòng luẩn quẩn. Do đó, ngày nào chúng cũng đánh nhau, tranh cãi, và cạnh tranh nhau.”

Cô Vương nói tiếp: “Sau khi chúng tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, hoàn cảnh trong gia đình đã thay đổi nhiều. Vì chúng tôi đã thay đổi, các con chúng tôi cũng đổi thay. Chúng đã ngừng cãi lộn và đánh nhau. Nhà chúng tôi trở nên hài hòa. Một lần, một trong các con trai chúng tôi đã hỏi: ‘Mẹ ơi, có người xấu nào đã thay đổi thành một người tốt sau khi thực hành Pháp Luân Đại Pháp không mẹ?’ Trước khi tôi có thể trả lời, một cậu con trai khác đã nói: “Có đấy! Em thấy không, hồi trước bố có tâm tính xấu, và bố đã thay đổi rồi!”

Sau khi lệnh phong tỏa do dịch bệnh được nới lỏng, hai vợ chồng đã bắt đầu đi làm. Cô Vương trở nên rất bận rộn, vì cô ấy phải đi làm và vẫn phải quán xuyến tất cả việc nhà như thường lệ. Nhờ đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công hàng ngày, cô ấy cảm thấy rất an hòa. Không gì có thể làm phiền cô ấy, dù là tiếng ồn của bọn trẻ, hay công việc phải làm thêm hay việc nhà nhiều hơn. “Cảm giác đó khó mà diễn tả nổi, một cảm giác rất dễ chịu,” cô ấy nói, “Một hôm, con tôi cáu kỉnh và tôi đã xử lý việc đó rất ổn. Chồng tôi nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy tôi như vậy. Trước đây, khi một đứa con nào nổi cáu, là tôi lúng túng không biết phải làm gì. Nó thường kết thúc bằng việc tôi thỏa hiệp và để nó làm theo cách của nó. Bây giờ tôi có thể nói chuyện với các con một cách hợp lý trong khi bảo trì chính niệm.

“Gia đình chúng tôi có thể duy trì bầu không khí bình hòa bởi vì cả nhà ngày nào cũng chơi “trò chơi.” Các con trai chúng tôi bắt đầu lau dọn phòng khách vào lúc 9 giờ tối. Sau khi tắm rửa xong, chúng nhảy vào giường chúng tôi và ngồi xuống. Rồi tối tối chúng tôi bắt đầu họp hàng ngày trước khi đi ngủ. Chúng tôi có nửa tiếng để nhìn vào các thiếu sót của bản thân. Nhờ chúng tôi chia sẻ hàng ngày, các con chúng tôi đang dần tốt lên. Chúng đã trở nên hòa ái hơn và biết rằng đánh nhau là không tốt. Chúng đã học được cách tìm ra các thiếu sót của chính bản thân chúng và nhìn thấy sự tốt đẹp ở những người khác. Tôi thường mở các chương trình phát thanh Minh Huệ cho cả nhà cùng nghe.”

Quá hạnh phúc vì những thay đổi to lớn của gia đình mình, cả về thân và tâm, cô Vương chia sẻ câu chuyện làm cha mẹ với các gia đình người Hoa tại Melbourne thông qua các bài báo. Trong một bài báo cô đã viết: “Bạn có thích một môi trường xã hội lừa lọc không? Hay bạn sẽ muốn cho các con mình một thế giới tươi đẹp đầy ắp yêu thương và sự tử tế? Vậy thì, mọi bậc cha mẹ phải có hành động kịp thời và phải dạy bọn trẻ về tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, và làm giàu thế giới nội tâm của chúng.”

Cô Vương cũng gọi cho gia đình và bạn bè của mình ở Trung Quốc để nói với họ về chân tướng của Pháp Luân Công. Cô nói: “Tôi có thể hiểu rằng nhiều người đã bị ĐCSTQ lừa dối, giống như tôi đã từng bị. Họ chẳng bao giờ có cơ hội hiểu được Pháp Luân Công, nên họ tự động phản đối khi họ nghe thấy nó. Bây giờ, tôi sử dụng từ ngữ mà người thường có thể hiểu được để giải thích các nguyên lý của Đại Pháp, nhờ thế họ có thể hiểu được sự mỹ hảo của Chân-Thiện-Nhẫn.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/18/-428152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/9/194528.html

Đăng ngày 18-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share