Bài viết của Hạnh Quân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Trung, Đài Loan

[MINH HUỆ 19-07-2021] “Năm 1999, tất cả các kênh truyền thông đều phát sóng cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát đánh đập, bóp cổ, và thậm chí dẫm chân vào đầu các học viên-nhưng họ không chống trả. Tôi xúc động rơi nước mắt và tự hỏi: ‘Làm sao trên đời lại có những người biểu tình bình tĩnh và ôn hòa như vậy? Những người này là ai vậy?’“

Bà Dật San nói rằng những thước phim truyền hình cách đây hơn hai thập kỷ đã để lại ấn tượng rất lớn trong bà. Thay vì sợ hãi, bà cảm thấy “vô cùng ngưỡng mộ Pháp Luân Đại Pháp.”

Chính quyền Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 22 năm, nhưng các học viên ở Trung Quốc chưa bao giờ chùn bước. Họ phản bức hại trong ôn hòa và lý trí, bằng cách nói với gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp và cả những người không quen biết về cuộc bức hại và Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì. Họ đã giành được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của nhiều người vốn không bị lừa dối bởi sự tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ.

Sau khi nghe sự thật, bản thân nhiều người đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà Dật San đến từ thành phố Đài Trung (Đài Loan) cũng là một trong số những người như vậy.

Không bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của ĐCSTQ

Cha của bà Dật đã nghỉ hưu, ông từng làm trong quân đội. Ông chuyển đến thành phố Cao Hùng (Đài Loan) vào cuối những năm 1940 sau cuộc nội chiến Trung Quốc. Khi bà còn nhỏ, ông đã kể với bà rằng ĐCSTQ xấu xa như thế nào và cảnh báo về những cạm bẫy của nó.

Việc ĐCSTQ liên tục đưa tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 đã khiến bà Dật tò mò về môn tu luyện. Bà nghĩ, “Thật tuyệt nếu có thể học Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan.”

Năm sau, bà Dật tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp qua một bác sĩ tai mũi họng. Bà rất hào hứng và ngay lập tức bắt tay vào luyện tập. Qua thời gian học các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và luyện công, bà nhận ra tu luyện thật tuyệt vời. Bà cũng tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Đại Pháp giải đáp những bí ẩn lớn của cuộc sống

Ngay từ khi còn nhỏ, bà Dật đã có tâm nguyện tu luyện. Bà thích những câu chuyện phiêu lưu miêu tả thiên đường và địa ngục. Trong đêm tĩnh lặng, bà thường nhìn lên bầu trời đầy sao và tự hỏi, “Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tôi đang đi về đâu đây? Tại sao tôi lại ở đây trong nhân thế này?” Khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân-cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, bà Dật đã mừng đến rớt nước mắt. “Cuối cùng tôi cũng đã tìm được! Đây là điều mà tôi đã tìm kiếm trong suốt cuộc đời mình.”

Các nguyên lý trong cuốn sách giải đáp tất cả các thắc mắc của bà Dật. Đối với bà cuốn sách là một “kho báu tuyệt vời.” Bà nâng niu cuốn sách và đọc mỗi ngày. Những nguyên lý của Đại Pháp đã chỉ đạo bà tu luyện. Bà hiểu ra phải ứng xử với người khác như thế nào và làm sao để ứng phó với những thách thức khác nhau trong cuộc sống.

Bà Dật nói rằng nhân sinh quan của bà đã hoàn toàn thay đổi sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Vốn được bố mẹ cưng chiều từ thuở nhỏ, bà Dật có tư tưởng hưởng thụ. Đến khi học những nguyên lý mà Sư phụ Lý đã dạy trong Chuyển Pháp Luân, bà nhận ra mình đã sai. Bà quyết tâm thay đổi, khiến gia đình rất ngạc nhiên.

Chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt hơn

Đồng nghiệp nhận ra sự khác biệt lớn ở bà. Một người nói, “Sau khi Dật San tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà ấy đã hoàn toàn thay đổi và trở thành một người tuyệt vời!” Đồng nghiệp đều biết bà Dật là một người có năng lực và hiểu biết. Trước đây bà có thái độ quyết liệt về vấn đề lợi ích cá nhân và không sẵn sàng thỏa hiệp. Nếu ai đó nói xấu bà sau lưng, bà sẽ đối đầu với người đó và khơi mào tranh cãi.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Dật bắt đầu đối xử tử tế với người khác. Nếu tình cờ nghe được đồng nghiệp nói về mình một cách tiêu cực, bà chỉ mỉm cười cho qua. “Đó là điều mà tôi đã học được trong sách Chuyển Pháp Luân,” bà nói.

Cuốn sách Chuyển Pháp Luân dạy người tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, trở thành một người tốt hơn. Bà Dật đọc sách mỗi ngày, nhờ vậy những điều trong sách trở thành chuẩn mực ứng xử của bà. Bà giải thích rằng trước đây bà sẽ không bỏ qua cho những ai xúc phạm hoặc có mâu thuẫn với mình. Tuy nhiên, “Bây giờ khi gặp xung đột, tôi biết đó là một bài khảo nghiệm và đã đến lúc tôi phải tự mình đề cao. Tôi không còn bực bội hay tìm cách trả thù như trước đây nữa.”

Bà Dật đưa ra một ví dụ. Vì muốn cạnh tranh vị trí trưởng nhóm bán hàng, một đồng nghiệp đã tìm cách gạt bà ra trong công việc, tranh đoạt khách hàng và nói xấu bà trước mặt khách hàng của mình. Khi biết chuyện, bà Dật đã rất sốc, nhưng bà nhanh chóng nhắc nhở bản thân hành xử như một người tu luyện, cân nhắc đến người khác trước, đặt việc làm người tốt ở vị trí số một. Bà bình tĩnh lại và tha thứ cho đồng nghiệp. Như thể không có chuyện gì xảy ra, bà vẫn đối xử tử tế với người đồng nghiệp này. Sau đó, người quản lý và khách hàng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Bà Dật nói, “Sư phụ đã giảng về mối quan hệ giữa được và mất. Vì vậy, tôi không hề tức giận hay tranh đấu với cô ấy. Tôi tự nhủ phải thật lòng đối xử tử tế với người khác.” Lòng tốt của bà Dật đã giúp bà nổi bật giữa các đồng nghiệp và hiện nay bà là người được quý mến nhất tại nơi làm việc.

Tham gia hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Mặc dù bận rộn với gia đình và công việc nhưng bà Dật vẫn tinh tấn tu luyện. Thời gian qua đi, ĐCSTQ vẫn chưa chấm dứt cuộc đàn áp tàn nhẫn đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Dật nhận ra rằng mình nên nói với mọi người về trải nghiệm của bản thân và những gì bà đã được hưởng lợi từ Đại Pháp. Bà muốn giảng chân tướng về cuộc bức hại, và mong tất cả những người đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ sẽ biết được sự thật.

Trong thời gian rảnh, bà Dật gọi điện về Trung Quốc, bao gồm cả đến các cơ quan thực thi pháp luật, để nói với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Bà còn gửi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân ở Trung Quốc qua mạng xã hội, hy vọng rằng họ có thể nhìn thấy bản chất tà ác của Đảng Cộng sản và tách mình khỏi chế độ này, để tránh phải chịu trách nhiệm liên đới về những tội ác của nó trong tương lai.

Bà đã tham gia các cuộc diễu hành, mít-tinh và các sự kiện khác ở nhiều nơi, bao gồm cả Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Hồng Kông, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, nói với nhiều người hơn về Pháp Luân Đại Pháp, quảng truyền chân tướng.

Trong những năm gần đây, bà Dật đã dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với người dân ở Trung Quốc thông qua các ứng dụng mạng xã hội. Sau một ngày gõ và gửi thông tin qua tin nhắn trên điện thoại, các ngón tay của bà cứng đơ lại. Nhưng khi nghĩ về những người chưa có cơ hội tìm hiểu về Đại Pháp, bà lại xoa ngón tay và nhấc điện thoại lên.

Để giảng chân tướng về Đại Pháp một cách thấu đáo và tiếp cận nhiều chúng sinh hơn, bà Dật bắt đầu kết nối với các học viên khác. Họ đã lập thành nhóm và phối hợp với nhau. Họ tạo lập các nhóm trò chuyện trên mạng xã hội, gửi các bài báo và tin nhắn cho các thành viên trong nhóm, giúp từng người một thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Mặc dù gặp phải sự can nhiễu từ ĐCSTQ, bị các đặc vụ chặn các kênh thông tin, bà Dật nói, “Dù khó khăn thế nào trên con đường này, phải đối mặt với những trở ngại lớn như thế nào, không gì có thể thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi quyết tâm giảng chân tướng và cứu người.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/19/428342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/1/194382.html

Đăng ngày 16-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share