Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2021] Cuối cùng, ông Trần Hướng Dương cũng được đoàn tụ với vợ là bà Trần Văn vào ngày 28 tháng 3 năm 2018 sau khi kết thúc thời gian thụ án 12 năm tù. Sự đoàn tụ của họ chỉ kéo dài 20 ngày, sau đó bà Trần lại bị bắt giữ lần nữa vào ngày 17 tháng 4 và sau đó bị kết án 9,5 năm.

Cả hai vợ chồng ông Trần ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đều trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền vì cùng tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Án tù lần này của bà Trần diễn ra sau bản án chín năm tù trước đó.

Án tù mới đây nhất

Vào ngày 17 tháng 4 năm 2018, bà Trần bị bắt giữ trên đường đi làm. Con trai bà cũng bị bắt giữ tại nhà riêng và bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Nam Xương cùng với bà. Cảnh sát còn lục soát nhà của cha mẹ bà và tịch thu máy tính của cha bà.

Bà Trần đã hầu tòa tại Tòa án quận Tây Hồ vào ngày 16 tháng 9 năm 2019. Bà lập luận rằng tu luyện Pháp Luân Công là quyền hiến định của bà và bà không làm hại tới bất cứ ai khi tu luyện Pháp Luân Công. Thẩm phán liên tục ngắt lời bào chữa của bà và nhanh chóng hoãn phiên tòa xét xử trong 40 phút.

Tháng 10 năm 2019, bà bị kết án 9,5 năm tù và hiện đang thụ án tại Tòa án Nữ Tỉnh Giang Tây.

Các bản án tù trước đây

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà Trần và chồng bà đã làm việc vất vả để nâng cao nhận thức của người dân về tính phi pháp của cuộc bức hại.

Ông Trần cùng 23 học viên khác đã bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2004 và bị đưa tới một trung tâm tẩy não được Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công, tổ chức. Ông bị giam giữ ở đó bảy ngày. Lính canh đã đánh đập ông tàn bạo vì ông kiên định đức tin của mình, khiến ông nôn ra máu.

Sau đó ông cùng vợ thuê một căn hộ và sử dụng nó để in tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cho các học viên địa phương khác đi phân phát.

Vào ngày 27 tháng 3 năm 2006, cảnh sát của Sở Cảnh sát quận Thanh Vân Phổ đã lục soát nhà của hai vợ chồng ông trong khi không có ai ở đó. Sau khi con trai họ, khi đó mới là học sinh tiểu học, đi học về và nhìn thấy hiện trường để lại sau vụ đột nhập của cảnh sát, cậu bé đã tới căn hộ mà cha mẹ cậu thuê để nói với họ về điều đó. Cảnh sát đi theo cậu bé tới căn hộ và bắt giữ cha mẹ của cậu vào ngày hôm sau. Tất cả các thiết bị và một hóa đơn chứng nhận 18.000 nhân dân tệ tiền gửi ngân hàng của họ đã bị tịch thu.

Vào buổi tối, bà Trần bị đưa tới Đồn Công an Đại Sơn ở quận Thanh Vân Phổ. Trong khoảng thời gian ngắn vào đêm mùa xuân lạnh giá đó, mọi người có thể nghe thấy những tiếng hét thấu tim phát ra từ phòng thẩm vấn của đồn công an trên.

Vào chiều ngày 29 tháng 3 năm 2006, bà Trần cùng một nữ học viên khác bị chuyển tới “Nhà khách 510”, đây là nơi bí mật dành cho những thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc lưu vong.

Bà Trần đã bị trói chặt cả hai tay vào cửa sổ và chân bị kéo thẳng sang hai bên giống như đang bị sẻ đôi. Sau đó, cơ thể của bà liên tục lắc từ bên này sang bên kia và bị kéo từ trước ra sau trong 36 giờ. Bà còn không được phép nhắm mắt. Sự tra tấn vô nhân đạo này đã khiến bà bị tổn thương ở lưng, đau toàn thân và mất cảm giác ở cả hai tay.

Chồng bà là ông Trần, đã bị đánh đập dã man tại một trại tạm giam. Toàn thân ông đầy những thương tích, đặc biệt là trên đầu. Kể từ đó ông thường xuyên bị đau đầu.

Vào ngày 20 tháng 10 năm 2006, bà Trần, ông Trần cùng ba học viên khác bị Tòa án quận Thanh Vân Phổ đưa ra xét xử. Khi cha của ông Trần hối thúc thẩm phản không được kết án các học viên, thẩm phán đã đuổi cha ông ra khỏi phòng xét xử. Ngay sau đó, thẩm phán đã thông báo rằng bà Trần bị kết án chín năm tù và ông Trần bị kết án 12 năm tù.

Sự bức hại vô nhân đạo tại Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây

Sau khi bà Trần bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây vào ngày 20 tháng 12 năm 2006, bà đã bị đánh đập không ngừng vì kiên định đức tin của mình.

Lính canh từng còng tay và treo cổ tay của bà lên cửa sổ trong năm ngày. Bà còn bị ép phải đứng quay mặt vào tường nhiều giờ mỗi ngày trong năm tháng liên tiếp, khiến chân và bàn chân của bà sưng tấy nghiêm trọng.

Bà Trần bị các tù nhân giám sát 24 giờ mỗi ngày. Bà không được phép ngủ. Lính canh còn bỏ đói bà và mỗi ngày bà chỉ được uống một cốc nước. Bà cũng bị tra tấn ngồi lên ghế cọp. Sự hành hạ thân thể đã khiến bà sụt cân nhanh chóng và nhìn bà già hơn tuổi rất nhiều.

2014-7-5-minghui-pohai-kuxing-laohudeng.jpg

Minh họa tra tấn: Ghế cọp

Vào tháng 4 năm 2009, lính canh nhà tù xúi giục các tù nhân tra tấn bà Trần một cách tàn bạo. Họ ép bà đứng trong vài ngày liên tiếp mà không được nghỉ và cấm ngủ bà. Khi bà buồn ngủ và không thể mở mắt, họ sẽ đổ tinh dầu vào mắt của bà.

Bà Trần còn bị biệt giam bốn tháng. Bà chỉ được ăn hai bữa một ngày. Bà không được phép tắm hay thay quần áo.

Ngày 7 tháng 9 năm 2013, khi bà Trần được trả tự do, bà đã không tỉnh táo vào thường bị mê man. Bà không thể có cuộc sống bình thường.

Án tù 12 năm của chồng

Sau khi bị kết án, ông Trần đã bị đưa tới Nhà tù Nam Xương vào ngày 21 tháng 12 mà không thông báo cho gia đình.

Vào ngày 5 tháng 1 năm 2007, ông đã bị chuyển tới Nhà tù Dữ Trượng. Bởi ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nên ông đã phải chịu đựng tất cả các hình thức tra tấn gồm biệt giam, đánh đập, cấm ngủ và tẩy não. Sự tra tấn vô nhân đạo trong thời gian dài khiến ông bị choáng não, đau lưng nghiêm trọng và sưng tấy ở chân. Các tù nhân thậm chí còn xẻ thịt ở đùi của ông. Vết thương mưng mủ và sự đau đớn từng khiến ông ngất xỉu.

Bị tra tấn đến gần chết, ông Trần cuối cùng cũng được trả tự do vào ngày 28 tháng 3 năm 2018, nhưng chỉ 20 ngày sau, vợ ông lại bị bắt giữ lần nữa.

Bài liên quan:

Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây: 14 học viên bị kết án tù vào cuối năm 2019 vì đức tin vào Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/29/428846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/25/194777.html

Đăng ngày 14-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share