Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2021] Vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công và nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, một bà lão 80 tuổi đã bị bắt bảy lần và bị giám sát thời gian dài.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hiệt Thục Hoa, một người dân ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 ở tuổi 55.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, cũng giống như nhiều học viên Pháp Luân Công khác, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào tháng 1 năm 2000 và đã bị cảnh sát bắt giữ. Bà bị đưa đến Đồn Công an Thiên An Môn và bị còng tay với một tay đưa qua vai còng vào tay kia đưa ra sau lưng. Hầu như ai bị tra tấn như thế này đều cảm thấy rất đau đớn trong chưa đầy 20 phút. Bà Hiệt bị còng tay như thế này trong một ngày. Còng tay để lại những vết hằn sâu trên cổ tay bà và chúng không thể hoàn toàn lành lặn được trong hai năm. Sau khi bị đưa trở về Ninh Ba, bà bị giam ở Đồn Công an Bạch Hạc trong hai ngày trước khi được thả.

Một năm sau bà Hiệt lại đến Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 7 năm 2001 và lại bị bắt. Sau vài giờ bị giam ở Bắc Kinh, bà bị đưa trở về Ninh Ba và bị giam một tháng trong Trại tạm giam Ninh Ba.

Từ đó, cuộc sống thường ngày của bà đã bị cảnh sát giám sát chặt chẽ.

Bà Hiệt lại bị bắt vào tháng 7 năm 2002 và bị giam tại một trung tâm tẩy não. Vu Ba Luân ở Sở Cảnh sát Thành phố Ninh Ba và Vương Vĩnh Niên của Phòng 610 Ninh Ba đã lăng mạ Pháp Luân Công trong các phiên tẩy não ở đây.

Bà lại bị bắt vào khoảng tháng 5 năm 2009 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã bị giam 10 tiếng trong một cái lồng sắt ở Đồn Công an Đông Liễu.

Vào tháng 7 năm 2015, vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, bà đã bị Đồn Công an Bạch Hạc bắt hai tháng sau đó. Bà lại bị nhốt một ngày trong một cái lồng sắt trước khi được thả.

Bà Hiệt lại bị bắt vào tháng 5 năm 2017 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Bà bị giam 12 tiếng tại Đồn Công an Chung Công Miếu và sau đó được thả.

Lần bà bị bắt gần đây nhất là vào ngày 18 tháng 4 năm 2019 khi bà cùng ba học viên Pháp Luân Công đang đọc sách Pháp Luân Công tại nhà riêng. Bà đã được thả cùng ngày hôm đó.

Thông tin liên lạc của thủ phạm:
Vu Ba Luân, hiện là phó bí thư của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh Chiết Giang: +86-13806661866
Vương Vĩnh Niên , trưởng Phòng 610 Ninh ba: +86-13906698455
Đổng Dịch Vỹ, phó Ban Dân tộc và Tôn giáo Ninh Ba: +86-13967836095

(Thông tin liên lạc của nhiều thủ phạm khác có ở trong bài gốc tiếng Hán.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/16/429564.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/26/194795.html

Đăng ngày 11-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share