Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Munich, Đức

[MINH HUỆ 05-09-2021] Ngày 1 tháng 9 năm 2021, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường Marienplatz, Munich, Đức để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Sau khi đọc bảng trưng bày về cuộc bức hại ở Trung Quốc, một phụ nữ đến từ Đông Đức cũ nói: “Tôi đã khóc khi nhìn thấy những hình ảnh này”. Bà Tanya, một nhà sinh vật học, cho biết, “Cảnh ngộ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc cũng giống như những gì Hitler đối xử với người Do Thái. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang phạm tội ác diệt chủng. Hầu hết người Đức hiện nay đều biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nạn nhân của tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.”

d19da91a9f043fb5b02ea7d619f5ee74.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp là một phần trong các hoạt động của Ngày thông tin tại Marienplatz, Munich, hôm 1 tháng 9.

025fa03f66fdc6d53e1cdd42264ab5bd.jpg

d730014eaf4c06871c276ce323978528.jpg

Người qua đường ký bản kiến ​​nghị nhằm ủng hộ các học viên phản bức hại.

b2c2b4eee2827f1e9404b1ed50dfe0f7.jpg

Một người qua đường học các bài công pháp

Người Đức cần phải chấm dứt ngay việc sang Trung Quốc ghép tạng

46617c783ac70dd217de388847141483.jpg

Bà Brigit Blankenburg, một hiệu trưởng từng bị chế độ cộng sản ở Đông Đức cũ bức hại, rất kinh hoàng khi biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Bà Brigit Blankenburg, một hiệu trưởng, cho biết bà đã may mắn thoát khỏi Đông Đức cũ khi nước này còn nằm dưới sự cai trị của cộng sản. Bà nói cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhắc bà nhớ về những gì bà đã trải qua khi sống dưới chế độ cộng sản.

Sau khi ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt các hành vi tàn bạo của ĐCSTQ, bà nói với các học viên, “Tôi đã có lần thấy hoạt động tương tự của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bật khóc và phải rời đi vì quá sốc trước những hình ảnh các học viên bị ĐCSTQ tra tấn.”

Bà rất buồn khi biết các học viên phải chịu sự tra tấn dã man đến như vậy ở Trung Quốc chỉ vì họ sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói, “Thật không thể tin được! ĐCSTQ thực sự cấm mọi người sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Chính quyền này thậm chí còn mổ lấy nội tạng của người sống rồi bán để kiếm lời. Việc thân thể các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị mổ xẻ khi họ vẫn còn sống thật kinh hoàng. Không thể hình dung nổi tại sao ĐCSTQ lại đối xử với mọi người như thế.”

Bà Blankenburg cho rằng việc các học viên tổ chức những sự kiện như thế này là cực kỳ quan trọng, bà nói, “Các bạn cần tổ chức hoạt động này nhiều hơn để cho mọi người biết sự thật.”

Bà chia sẻ, “Tôi từng bị Cục An ninh Quốc gia Đông Đức giam giữ. Tôi cũng bị bức hại. Tôi cho rằng ĐCSTQ cần phải trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Người Đức không nên đến Trung Quốc để ghép tạng dưới bất kỳ hình thức nào.”

Sau khi nói chuyện với các học viên, bà nán lại một lúc lâu và xem màn trình diễn các bài công pháp. Trước khi rời đi, bà nói: “Chỉ cần xem các bài tập này cũng khiến tôi cảm thấy thư thái rồi. Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng và tôi muốn học môn này. Tôi đã lấy mấy tờ thông tin và muốn dẫn một người bạn của tôi đến để học các bài công pháp.”

Hầu hết người Đức đều biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng

Ngay khi nhìn thấy dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” tại Marienplatz, bà Tanya, một nhà sinh vật học địa phương, đã dừng lại và ký vào bản kiến ​​nghị. Bà nói, “Tôi đã nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng này trước đây và từng xem một bộ phim tài liệu về nó. Tôi muốn trợ giúp bằng cách ký tên của mình. Đây là điều mà ít nhất mọi người có thể làm phải không?”

Bà nhận xét rằng ĐCSTQ dùng mọi thủ đoạn tra tấn khác nhau để đàn áp các học viên. “Hoàn cảnh hiện tại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc tương tự như việc Hitler đối xử với người Do Thái. ĐCSTQ đang tiến hành cuộc diệt chủng. Hầu hết người Đức hiện nay đều biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng. Cuộc bức hại này cần phải được chấm dứt.”

Bà Tanya cũng bị thu hút bởi bầu không khí yên bình xung quanh các học viên đang luyện công. Bà nói, “Cảm giác thật tuyệt vời. Ở đây, mọi người có thể tìm thấy con người thật của mình bằng cách trở về với bản tính nguyên sơ của họ và đạt được những thăng hoa về tinh thần. Nếu mọi người có thể truyền lại giá trị cao đẹp Chân-Thiện-Nhẫn này cho các thế hệ sau, thì nhân loại và xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn – vậy nên tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.” Bà chúc các học viên thành công.

Một người đàn ông Đức đã thực hành Thiền tông trong nhiều năm nói với các học viên rằng ông cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ khi ông đứng phía trước họ. Ông hỏi thông tin các điểm luyện công và cho hay ông dự định sẽ đến một điểm luyện công để học Pháp Luân Đại Pháp.

Một học giả người Đức đang học tiếng Trung Quốc lúc đầu tin vào những tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và cô nghĩ các học viên đã nói dối. Các học viên đã giải thích cho cô về Pháp Luân Đại Pháp là gì, tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này, và sự thật về nạn thu hoạch nội tạng. Sau đó cô nói, trước đây cô đã không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn các học viên đã cho cô biết sự thật. Cô lấy một tờ thông tin và cho hay cô sẽ đọc nó. Cô nói, “Tạm biệt” các học viên bằng tiếng Trung.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/5/430458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/6/194960.html

Đăng ngày 09-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share