Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 30-08-2021] Ngày 15 tháng 8 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Bayreuth. Được thành lập vào năm 1194, Bayreuth là thủ phủ của vùng Thượng Franconia. Lễ hội âm nhạc thường niên Bayreuth, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1876, trình diễn các tác phẩm của Richard Wagner và thu hút những người hâm mộ nhạc kịch từ khắp nơi trên thế giới.

Là một phần của sự kiện kéo dài một ngày này, các học viên Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp, cung cấp thông tin về môn tu luyện bằng nhiều ngôn ngữ và nói với mọi người về cuộc bức hại kéo dài 22 năm của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã bị thu hút bởi âm nhạc luyện công thanh bình và êm dịu. Một số người đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chính phủ Đức giúp chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Một số người bày tỏ mong muốn tìm hiểu về cách thực hành Pháp Luân Đại Pháp.

141360bc0ad0717df6964712bc39b90b.jpg

6a70af960462c71c94885953a7ace622.jpg

2bdbc2e831c1a445ca9475d12a0b0108.jpg

ca5206eb4dd9bcf8bfb5361e2eda1e33.jpg

Mọi người dừng chân tại quầy thông tin của các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong Lễ hội Bayreuth, hôm 15 tháng 8

Một phụ nữ đến từ Pháp đã rất sốc khi nhìn thấy bức ảnh trên biểu ngữ. Cô hỏi xin các học viên một tờ thông tin bằng tiếng Pháp. Sau khi đọc xong, cô lập tức ký vào bản kiến nghị.

Một cặp vợ chồng trung niên người Đức đi ngang qua quầy thông tin và đọc các biểu ngữ. Người phụ nữ ngay lập tức ký vào bản kiến nghị. Còn chồng bà hỏi các học viên lý do tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện với họ, ông cho hay nhiều hành động của ĐCSTQ là phi lý. Ông giải thích rằng ông cảm thấy không ổn vì con trai lớn của ông sắp được công ty cử sang Trung Quốc để thành lập chi nhánh tại Thượng Hải.

Ông lo rằng khi đến Trung Quốc, con trai ông sẽ vô tình tiếp tay cho chế độ của ĐCSTQ. Ông chia sẻ: “Chúng tôi biết ĐCSTQ có lịch sử bất hảo – từ hành vi trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ đến các vi phạm nhân quyền của nó. Chúng tôi cảm thấy về mặt đạo đức, chúng tôi có trách nhiệm phải trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Hôm nay chúng tôi đã hiểu thêm về nó. Chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng và từ chối quyết định của công ty.“

Hai thanh niên đứng trước bảng trưng bày rất lâu để đọc thông tin. Sau đó, họ tới quầy và hỏi các học viên tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại người tốt.

Chàng trai trẻ cho biết anh sống tại Bayreuth. Anh thường thấy một học viên (anh chỉ vào một học viên đang tham gia sự kiện) phát tờ rơi ở trung tâm thành phố. “Anh ấy hầu như ngày nào cũng ở đó, nhưng tôi không biết anh ấy làm gì. Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng biết rồi. Chúng tôi có thể lấy một bản kiến nghị còn trống khác không? Chúng tôi sẽ xin chữ ký từ bạn bè, và khi đã được điền kín, tôi sẽ đưa nó cho học viên đó. Tôi biết phải tìm anh ấy ở đâu.”

Hai du khách đến từ Ukraine hỏi các học viên tại sao họ lại tổ chức sự kiện này. Vì rào cản ngôn ngữ, một học viên đã đưa cho họ một tờ thông tin bằng tiếng Ukraina. Sau khi đọc, họ lập tức ký vào bản kiến nghị kêu gọi giải thể ĐCSTQ và chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên của ĐCSTQ.

Trước khi rời đi, một người nói bằng tiếng Anh không trôi chảy lắm: “Đảng Cộng sản là xấu, và tất cả chúng ta đều ghét nó. ĐCSTQ cũng xấu xa như Đảng Cộng sản Liên Xô và cần phải bị tiêu diệt. Mọi người không nên cho phép nó tiếp tục tồn tại trên thế giới này!”

Một phụ nữ trẻ người Đức đã nán lại một lúc sau khi ký bản kiến nghị và xem màn trình diễn luyện công của các học viên. Cô nói với một học viên: “Bài tập này rất hay, và tôi thực sự muốn học. Các bạn có điểm luyện công ở Bayreuth không? Tôi có thể tìm các bạn ở đâu?“ Khi người học viên cho cô xem thông tin về điểm luyện công nhóm địa phương, cô vui vẻ chụp ảnh lại bằng điện thoại di động của mình. Cô cho hay chắc chắn cô sẽ đến học các bài công pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/30/430221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/1/194880.html

Đăng ngày 03-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share