Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraina

[MNH HUỆ 03-09-2021] Từ ngày 21 đến 24 tháng 8 năm 2021, cùng với việc tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tại Kiev, thủ đô của Ukraina, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức nhiều hoạt động khác để phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các hoạt động của họ trùng với lễ kỷ niệm 30 năm ngày độc lập của Ukraina, ngày 24 tháng 8 năm 1991.

Trên các đường phố chính của Kiev cũng như tại Công viên Mariinsky gần phủ Tổng thống, nhiều người dân Ukraina và du khách đã nhìn thấy các quầy thông tin của các học viên và ký tên vào bản kiến nghị để lên án các hành vi tàn bạo ở Trung Quốc.

Một lễ thắp nến tưởng niệm đã diễn ra vào tối ngày 22 tháng 8 để tưởng nhớ các học viên đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tra tấn đến chết. Các học viên còn phát tờ rơi và nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị để kết thúc ĐCSTQ. Họ lên án việc đàn áp đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn của đảng này.

b5ff1f37d75a7854761fc0252eb8f188.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm ở trung tâm thành phố Kiev

“ĐCSTQ là băng đảng tội phạm”

Ông Nickolai từ Toronto, Canada đến Kiev để kỷ niệm ngày độc lập của Ukraina. Khi nhìn thấy các hoạt động do các học viên tổ chức, ông đã chia sẻ suy nghĩ của mình: “Tôi ủng hộ hoạt động này và những nỗ lực lên tiếng của các học viên. Bởi vì tôi sống ở Toronto, tôi đã thấy những hoạt động tương tự ở đó và đã ký bản kiến nghị kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại những người này rồi. ĐCSTQ là một băng đảng tội phạm. Những người kiếm tiền từ việc giao thương với Trung Quốc có thể nghĩ: ‘Tôi chọn tăng trưởng kinh tế, ai thèm quan tâm đến nhân quyền chứ?’ Tuy nhiên, nếu một quốc gia bỏ qua nhân quyền, thì mọi thứ khác đều trở nên giả dối vì sớm muộn gì, hệ tư tưởng cộng sản cũng sẽ xuất hiện dưới những hình thức khác nhau.“

“Dường như mọi người đã quên rằng Trung Quốc là một chính quyền cộng sản, và đang đàn áp người dân của nó. Sự tăng trưởng kinh tế và mọi thành tựu khác không có nền tảng vững chắc. Bất kể nó (ĐCSTQ) có ghê gớm hay hùng mạnh đến mức nào, một khi có sự đàn áp, ngược đãi và bức hại người khác, hệ thống này sẽ phần nào bị ảnh hưởng. Chúng ta biết hệ thống chính trị ở Liên Xô đã bị biến dạng rất nhiều, hiện nay nó không còn tồn tại nữa. Tôi nghĩ điều tương tự cũng sẽ xảy ra với chế độ ĐCSTQ. Cuối cùng, Trung Quốc sẽ thoát khỏi hệ tư tưởng cộng sản.”

8fe73e62e0c5e3124f0b9d296d83d63b.jpg

Ông Nickolai từ Toronto ủng hộ nỗ lực trong việc vạch trần cuộc bức hại của các học viên

Cô Katya và cô Patina đến từ Odessa, một thành phố cảng ở Ukraina, đã học các bài công pháp bằng cách làm theo các học viên khi họ trình diễn các động tác luyện công. Cô Patina cho biết cô thực sự thích môn tu luyện cả thân lẫn tâm này và muốn tìm hiểu thêm. Họ đã ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại.

545ce232c92f28bee10f48f2dbcac55b.jpg

Cô Katya và cô Patina ký bản kiến nghị ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại

Là một phần của cuộc kháng nghị ôn hòa, các học viên đã luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp gần Đại sứ quán Trung Quốc vào chiều ngày 23 tháng 8. Họ lên án chính quyền này vì đã đàn áp đức tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn” và thu thập chữ ký của những người qua đường.

d53490d878c8f3440a753d9327bc66fb.jpg

Các học viên luyện công bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc

857772667b256c3c7fd4d3477bb213d1.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

68f3bfe48d3a4b9b2d0fed43fae1b0e0.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc

Ông Andre từ Avdiivka cho biết: “Chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít giống như hai cánh của một con chim. Chúng chẳng khác gì nhau cả. Chủ nghĩa phát xít công khai nói bạn là kẻ thù của họ. Còn chủ nghĩa cộng sản trước tiên nói rằng bạn là bạn của họ dưới chiêu bài hòa bình và giúp đỡ mọi người. Nhưng ngay khi bạn thấy yên tâm và quay lưng lại phía họ, họ sẽ hạ gục bạn ngay.”

7ca117caca65020c7914c90248e5238e.jpg

Ông Andre từ Avdiivka ủng hộ các học viên phản bức hại

Khi một người dân Kiev lớn tuổi biết các học viên ở Trung Quốc bị cảnh sát ĐCSTQ giết hại, hãm hiếp và giam giữ, bà nói: “Những điều như thế tuyệt đối không nên xảy ra. Cuộc bức hại phải được chấm dứt ngay lập tức. Các bạn hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này nhé!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/3/430377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/5/194935.html

Đăng ngày 08-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share