Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-09-2021] Nhà vật lý trị liệu Christa Krapf Fofana cho biết: “Các bài công pháp thật đẹp và tường hòa, giúp tôi trân quý thiên nhiên trong môi trường đô thị này. Tôi biết năng lượng này là từ nội tại. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp có sức mạnh to lớn trong việc cải thiện nội tâm của một người.” Bị cuốn hút bởi tiếng nhạc du dương khi các học viên trình diễn các bài công pháp và hiếu kỳ muốn tìm hiểu thêm, cô Fofana đã dừng xe đạp lại và trò chuyện cùng các học viên.

bc7073ccd01d6e33762ea6fa9b437a58.jpg

Nhà vật lý trị liệu Christa Krapf Fofana

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện Ngày thông tin tại Grabenplatz ở Winterthur, Thụy Sỹ vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Winterthur là thành phố lớn thứ 6 của ​​Thụy Sỹ, nằm cách Zurich khoảng 19km về phía đông bắc.

Một số người qua đường đã ghé qua quầy thông tin của các học viên và nói rằng họ thích các bài công pháp và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại suốt 22 năm qua của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đối với môn tu luyện ở Trung Quốc.

37ff5d1168968cc44bea38aea836f5a4.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Grabenplatz ở Winterthur, Thụy Sỹ, vào ngày 28 tháng 8 năm 2021

4adf89484fd81e7e68d1e5a3834b76aa.jpg

Các học viên tiếp tục trình diễn các bài công pháp và nói chuyện với mọi người bất chấp trời mưa rải rác

Dũng khí để lên tiếng

Cô Fofana ngạc nhiên khi biết cuộc bức hại đã diễn ra từ tháng 7 năm 1999. Cô nói: “Sự tàn bạo này, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng, thực tình là không thể hình dung nổi. Thảm kịch này chà đạp lên nhân phẩm và vi phạm nhân quyền. Ngoài ra, các hành vi tàn bạo ấy không chỉ làm tổn hại các học viên mà còn ảnh hưởng đến gia đình họ và những người có liên hệ với họ. Cuộc bức hại này sẽ gây tổn hại cho toàn thế giới và ảnh hưởng đến tất cả thế hệ.“

Cô cảm ơn các học viên đã nói cho mọi người biết sự thật và nâng cao nhận thức về vấn đề này. Cô tiếp tục nói: “Mọi người cần biết việc này và lên tiếng”, cô cũng biết thêm rằng cô sẽ chuyển những thông tin này cho những người khác.

Nhà làm phim: Lịch sử cho thấy chủ nghĩa cộng sản không nên tồn tại

Bất chấp cơn giông bất chợt, dòng người vẫn nườm nượp ghé qua quầy thông tin. Họ trò chuyện cùng các học viên, đọc tài liệu và ký bản kiến ​​nghị. Một số người sau đó đã quay trở lại cùng bạn bè của họ để cùng ký tên vào bản kiến ​​nghị. Những người khác hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu.

64613884bb8009fa6eb76a4d4e8be80c.jpg

Cơn giông bất chợt không ngăn được người dân tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

badebbc251a6b51509ed6f7a148503c5.jpg529bcd99a3471a2567c44cc61fb63cbf.jpg31420088f29fb2907d7d0c21a2c55ff5.jpg

Một số người đã ký bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Một nhà làm phim đã thốt lên khi ông ký tên vào bản kiến ​​nghị: “Những vi phạm nhân quyền như vậy thật quá man rợ!”. Ông nói: “Tất cả mọi người cần phản đối cuộc bức hại, cả việc giam giữ theo kiểu trại tập trung và tội ác thu hoạch nội tạng. Chúng ta phải chấm dứt những tội ác này.”

Ông cho biết quyền tự do tín ngưỡng cần phải được tôn trọng. “Không có đảng phái hay chế độ chính trị nào có thể tước đoạt quyền này của người dân. Ông giải thích: “Trong 80 năm qua, chúng ta đã nhìn thấy bản chất thực sự của ĐCSTQ và lịch sử cho thấy chủ nghĩa cộng sản ngay từ đầu đã không nên tồn tại.”

“Thế giới cần những người như các bạn”

Thợ mộc Philipp Villanyi đã nhận được tài liệu Pháp Luân Đại Pháp từ trước đó, vì vậy anh đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh cho biết: “Nhưng tôi lại không biết rằng bi kịch này vẫn đang tiếp diễn và trở nên trầm trọng đến thế! ĐCSTQ giống như Đức Quốc xã thời hiện đại vậy.” Sau khi ký bản kiến ​​nghị, anh cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ. Anh giải thích: “Thế giới cần những người như các bạn. Tôi hy vọng mọi người sẽ rộng mở tâm mình và lắng nghe những gì các bạn nói.”

Bà Iris và ông Stephen cũng đã biết về cuộc bức hại này. Cả hai đã cùng ký tên vào bản kiến ​​nghị và hy vọng những bi kịch này sẽ sớm kết thúc. Họ cũng hy vọng sẽ có nhiều người chú ý đến vấn nạn quan trọng này.

Cô Mirjam Bouchama làm công việc trông trẻ mầm non. Cô và cô bạn Leanie Gerig, làm việc cho một tờ báo, cả hai đều lần đầu nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Cô chia sẻ: “Xem các học viên trình diễn các bài công pháp khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và an yên. Họ rất tận tâm.”

Họ cảm thấy rất khó hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cô Bouchama nói: “Các học viên chỉ muốn trở thành những người tốt và khỏe mạnh hơn, nhưng họ lại bị đối xử thậm tệ như vậy. Cuộc bức hại này quá tà ác và nó phải chấm dứt.” Cả hai đã ký bản kiến ​​nghị.

Khi sự kiện kết thúc, trời lại bắt đầu mưa. Chủ một cửa hàng gần đó đã vội vã đến nói chuyện với một học viên rất lâu. Khi ký tên vào bản kiến ​​nghị, cô giải thích rằng trước đây cô đã từng nhận được tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và muốn giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/3/430380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/4/194918.html

Đăng ngày 07-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share