Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-08-2021] Vào tháng 12 năm 2018, một cảnh tượng đặc biệt đã xuất hiện tại Jalan Alor, một tuyến phố đi bộ ở phía Tây của quận Bukit Bintang thuộc thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng nhiều bảng trưng bày và trình diễn các bài công pháp thiền định. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách và người qua đường, khiến họ dừng chân để tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Jalan Alor là khu phố chợ đêm nổi tiếng ở Kuala Lumpur. Đây là địa điểm không thể bỏ qua đối với du khách bởi nơi đây quy tụ nhiều món ăn của Malay, Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoài việc thưởng thức ẩm thực, giờ đây du khách có thể tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại đối với các học viên của môn tu luyện này ở Trung Quốc. Nhiều người đã bị sốc trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

5648e0f190088124f6f21dc97ece392b.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp lập một quầy thông tin dọc theo tuyến phố Jalan Alor ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Học viên Malaysia có được cuộc đời mới

Ông Tạ, người học viên đã tổ chức quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp này, vốn là một quản lý cấp cao được công ty của ông cử đi làm việc tại Thượng Hải. Ông đã từng có một cuộc sống thượng lưu và tưởng rằng đó là ý nghĩa của cuộc sống. Ông không thể ngờ rằng mình lại bị một người bạn phản bội, khiến ông rơi vào cảnh nợ nần chồng chất vì đã đứng ra bảo lãnh cho người bạn này. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông Tạ cảm thấy mình bị thân bại danh liệt, cuộc sống của ông dường như đi vào ngõ cụt khiến ông thậm chí nghĩ tới việc tự tử.

May thay, khi ông cảm thấy lạc lối và vô vọng nhất, em gái của vợ ông đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho ông. Ông cũng đã chứng kiến nhiều thay đổi ở vợ mình sau sáu tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và ông rất xúc động. Ông bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và từ đó, ông đã bước trên con đường tu luyện. Cuộc sống của ông Tạ đã thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Trong 13 năm qua, ông sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Cái gì là của tôi, tôi sẽ không mất. Những gì tôi mất trong quá khứ tôi đã lấy lại được rồi. Tôi cũng dần trả được hết các khoản nợ rồi”.

Khi so sánh thế giới quan và thái độ sống của ông trước và sau khi tu luyện, ông cảm thấy cuộc sống hiện tại của ông đơn giản nhưng tự do. Tâm từ bi đã truyền động lực để ông giúp những người khác hiểu chân tướng về cuộc bức hại và tránh xa vòng kìm kẹp của ĐCSTQ. Với lòng đầy biết ơn, ông nói: “Tạ ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì Ngài đã truyền dạy Đại Pháp cho chúng sinh. Nhớ lại 13 năm này, về vấn đề vật chất, tôi đã không mất gì cả. Tu luyện đã mang lại cho tôi lợi ích về tâm linh, giúp tôi hiểu được mục đích và giá trị của sinh mệnh”.

Trải nghiệm ở Đài Loan và mang bảng thông tin về Malaysia

Tháng 10 năm 2009, công ty ông Tạ điều chuyển ông tới Đài Loan làm việc. Trong suốt 9 năm ở đó, từ thứ Hai tới thứ Sáu, sau giờ làm việc, ông đã tới điểm du lịch Tòa tháp Đài Bắc 101 để phát tặng tài liệu và giảng chân tướng cho du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, ông tới khu tưởng niệm Tôn Trung Sơn để luyện công chung và trò chuyện với du khách.

Sau khi trở về Malaysia vào năm 2018, ông Tạ đã nhờ các học viên Đài Loan sản xuất một bộ đầy đủ các bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại rồi gửi chúng tới Malaysia. Sau đó, ông đã mở một cửa hàng tại Jalan Alor, vốn là nơi luôn chật kín du khách vào buổi tối.

Tối nào ông cũng trưng bày các bảng thông tin này dọc theo tuyến phố đi bộ, phát tặng tài liệu và giảng chân tướng cho du khách ở đó. Để tiếp cận được nhiều du khách, những bảng trưng bày này được viết bằng các thứ tiếng Anh, Trung, Malay và Hàn Quốc.

08f623fa27c8a13278475d5e5aa04829.jpg

e15c09b68fefea2bfff6fda7abf68389.jpg

2c2a164f00f7aafc7397171cd0b8b3d3.jpg

Du khách nán lại để xem bảng trưng bày và nghe các học viên giảng chân tướng.

140cfa6d8132552317100e48b2fa1941.jpg

bc8a560709f9b0eddaef7adfaa2d21fb.jpg

Nhiều du khách chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp để thể hiện sự ủng hộ của họ.

fff7c78416a32afbbc0ea4ff6f6c62eb.jpg

d0a3f56393b22cfea9cc6479b352e93d.jpg

Các du khách học năm bài công pháp từ các học viên.

Hàng ngày, có nhiều du khách và người qua đường đã dừng lại để xem các bảng trưng bày và trò chuyện cùng các học viên. Nhiều người trong số họ đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ hoặc học các bài công pháp từ các học viên.

Người đàn ông Somali trợ giúp nâng cao nhận thức

2c2f388e78224c10eddaae02e44abce4.jpg

Một người đàn ông đến từ Somali (bên trái) tình nguyện giúp các học viên giảng chân tướng cho một du khách đến từ Ả Rập.

Một hôm, một thanh niên đến từ Somali nói với ông Tạ: “Chú ơi, chú có những tấm bảng trưng bày viết bằng tiếng Anh, Trung, Malay và Hàn Quốc, nhưng lại không có tấm nào viết bằng tiếng Ả Rập cả. Chú không thấy có nhiều du khách Ả Rập đến từ Trung Đông ở đây hay sao?” Ông Tạ trả lời một cách vô vọng: “Nhưng tôi không biết tiếng Ả Rập”. Người thanh niên Somali liền thốt lên: “Nếu vậy, chú hãy chọn một tấm bảng, cháu sẽ giúp chú dịch nó”.

Người đàn ông Somali này nói tiếng Ả Rập và anh thường đi công tác qua lại giữa Malaysia và Trung Đông. Trong thời gian chờ xin visa Trung Quốc tại Malaysia, anh ở trong một khách sạn gần Jalan Alor. Mỗi tối, anh đều tự nguyện giúp dựng các bảng thông tin và nói chuyện với ông Tạ bằng tiếng Anh. Hai người đã trở thành bạn của nhau và nam thanh niên Somali này đã tìm hiểu được nhiều điều về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi có bản dịch tiếng Ả Rập, ông Tạ đã nhờ người đàn ông Somali này đọc lại. Anh ấy đã giúp tạo ra nhiều bảng thông tin viết bằng tiếng Ả Rập để sử dụng ở Jalan Alor.

Người đàn ông Somali này nói với ông Tạ: “Cháu cảm thấy việc chú đang làm rất tốt đẹp. Đó là việc làm rất ý nghĩa. Toàn thế giới cần phải biết đến điều này”. Hầu như tối nào chàng thanh niên người Somali này cũng tới để giúp nâng cao nhận thức bằng tiếng Ả Rập và phát tài liệu cho du khách.

Một du khách người Anh nguyện sẽ trợ giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Sau ngày đầu năm mới 2019 hai ngày, một nữ du khách người Anh trạc 20 tuổi đã bị thu hút bởi những tấm bảng thông tin này. Cô không rời mắt khỏi các tấm bảng và đứng yên một lúc lâu. Ông Tạ đã bước tới chào và cô ấy rất phấn khởi. Người phụ nữ đã chỉ tay vào tấm bảng phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và nói: “Đây chính là điều mà tôi đã thấy trong mơ khoảng hơn hai hôm trước. Tôi không ngờ là có thể thấy nó ở đây. Điều này thật kỳ diệu! Tôi đã cầu nguyện cho năm mới cách đây hai hôm. Tôi đã có một điều ước, tôi muốn chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và tôi muốn kể cho bạn bè của mình biết những gì tôi đã nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng sống này của ĐCSTQ”.

Nữ du khách người Anh này đã biết đến cuộc bức hại trước đó. Cô mở điện thoại và cho ông Tạ xem những bức ảnh chụp bảng trưng bày mà cô từng trông thấy trước đó và lời cầu nguyện cô đã viết ra. Cô hỏi thêm thông tin và cầm theo nhiều tài liệu. Cô quả quyết nói: “Cuộc bức hại này phải chấm dứt!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/24/429936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/29/194836.html

Đăng ngày 05-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share