Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 26-08-2021] Gần đây các học viên Pháp Luân Công tại Stockholm đã tổ chức các hoạt động nhằm vạch trần tội ác phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ ký để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Vào các buổi chiều thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trong tháng 8, các học viên đều tập trung bên cạnh Hội trường hòa nhạc Stockholm.

Stockholm, thủ đô của Thụy Điển, là quê hương của nhà khoa học nổi tiếng Alfred Nobel. Hội trường hòa nhạc Stockholm chính là nơi diễn ra Lễ trao giải Nobel hàng năm.

Khu chợ nông sản ngoài trời trước phòng hòa nhạc, cũng như các trung tâm mua sắm và siêu thị gần đó, thu hút rất đông cư dân địa phương và du khách, họ đến khu vực này quanh năm.

Âm nhạc tuyệt diệu và màn trình diễn các bài công pháp nhẹ nhàng đã tạo ra một sự tương phản rõ rệt với thông tin đáng lo ngại về cuộc bức hại trên các bảng trưng bày. Mỗi khi các học viên tổ chức sự kiện tại địa điểm bên phòng hòa nhạc, người qua đường thường dừng lại để xem màn trình diễn bài công pháp, đọc thông tin hoặc trò chuyện với các học viên. Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên trong cuộc chiến chống lại sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Một người đi bộ nhận xét rằng việc lắng nghe về cuộc bức hại khiến có thêm nhiều người hiểu rõ về những vi phạm nhân quyền đang xảy ra ở Trung Quốc. Ông tin rằng nếu mọi người đều biết đến nó, thì thế giới sẽ thay đổi. Một người khác cho biết người ta không thể giữ im lặng sau khi biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bán chúng để trục lợi. Một người qua đường khác nhận xét rằng các học viên đang làm điều cao thượng nhất, và trong tương lai, mọi người sẽ nhớ đến những nỗ lực của họ.

967901ddb871d3b6a66b777cf7541eaa.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức hoạt động bên cạnh Hội trường Hòa nhạc Stockholm vào mỗi chiều thứ Sáu và thứ Bảy trong tháng 8 năm 2021

6e3facc1cf482247f78a164a322a8728.jpg41151d73c638279807e382a00caf9c3c.jpg

Người dân dừng lại để xem màn trình diễn bài công pháp, đọc bảng thông tin và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại

79ae9e4c9acaca2afbd7370436b676d2.jpg

Người dân ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Chúng ta không thể giữ im lặng

Cô Sophie, người sống gần trung tâm thành phố, đi ngang qua quầy thông tin hôm thứ Bảy, ngày 14 tháng 8. Sau khi đọc bảng thông tin chi tiết về nạn thu hoạch nội tạng, cô đến bàn để ký bản kiến nghị.

Cô nói: “Tôi biết điều này là sự thật. Một người bạn là bác sỹ đã nói với tôi về điều đó. Năm năm trước, tôi rất thờ ơ. Tôi không muốn nghe hay quan tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng khi bạn tôi nói cho tôi biết về tội ác này, tôi đã không thể tin vào tai mình. Sau đó, tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về chủ đề này. Tôi đọc rất nhiều tài liệu. Giờ đây, tôi như thể đã thức tỉnh rồi.”

Cô cho rằng các học viên cần phải nói cho mọi người biết đến tội ác thu hoạch nội tạng và để nhiều người hơn biết về nó. “Điều vô cùng quan trọng là mọi người trong xã hội phải biết về điều này. Khi một người hiểu sự thật, họ có thể nói với người khác về điều đó. Nếu mọi người đều biết, thế giới này sẽ thay đổi.”

Một cặp vợ chồng trung niên người Thụy Điển cũng chia sẻ cảm nhận tượng tự sau khi đọc bảng trưng bày. Người chồng nói: “Tôi kinh doanh ở Trung Quốc, và biết một chút về tình hình ở đó. Trước đây tôi đã giữ im lặng, nhưng với vấn đề này [thu hoạch nội tạng], tôi không thể im lặng được nữa.” Họ đã ký vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ.

Tôi sẽ tìm một điểm luyện công sau khi về nhà

feb44d3b7e068e3e8bb022009c2741b9.jpg

Ba du khách trẻ tuổi đến từ Latvia hy vọng cuộc bức hại sẽ nhanh chóng chấm dứt

Chiều thứ Bảy, ngày 21 tháng 8, có ba thanh niên đi qua. Một cô gái trong số họ bước tới chiếc bàn và ký vào bản kiến nghị. Sau đó, cô gọi bạn đồng hành của mình đến để ký bản kiến nghị. Cô nói với các học viên rằng họ đến từ Latvia và có một người nhà tu luyện Pháp Luân Công. Họ đều biết đây là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm tuyệt vời. Cô nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Công!”

Những thanh niên này hy vọng chữ ký của họ sẽ khiến chính quyền địa phương chú ý đến vấn đề này và giúp chấm dứt sự tàn bạo cũng như xóa sổ ĐCSTQ sớm hơn.

Bà Sabine, một du khách đến từ Đức, rơm rớm nước mắt sau khi nghe kể về cảnh ngộ của các học viên ở Trung Quốc. Bà muốn quyên góp tiền để giúp đỡ họ. Các học viên nói với bà rằng họ không nhận tiền hỗ trợ nhưng bà có thể ký vào bản kiến nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại và truyền rộng sự thật.

Một lúc sau, bà Sabine bảo người chị gái đi cùng chuyến du lịch cũng ký vào bản kiến nghị. Cả hai bà đều muốn học Pháp Luân Công và nhận một tờ tài liệu bằng tiếng Đức. Họ cho biết họ sẽ tìm một điểm luyện công để học các bài công pháp khi trở về nhà.

Người tương lai sẽ nhớ tất cả những điều này

Vào một buổi chiều thứ Sáu, một người đàn ông Thụy Điển lớn tuổi đã nghỉ hưu đến gặp các học viên. Trước đó, ông đã từng tìm hiểu về cuộc bức hại. Ông hào hứng nói: “Các bạn không phải là người bình thường. Các bạn đã nói cho mọi người biết đến những vi phạm nhân quyền đang xảy ra ở Trung Quốc mà không yêu cầu được đáp lại bất cứ thứ gì trong nhiều năm qua. Không ai [khác] có thể làm điều này. Xã hội ngày nay không có ai như các bạn cả.”

Ông cho rằng các học viên đang làm điều cao quý nhất, xuất sắc nhất. Ông cho hay ông sẽ mãi ủng hộ Pháp Luân Công, và ông rất ngưỡng mộ các học viên.

Trước khi rời đi, ông nói: “Chắc chắn những người trong tương lai sẽ nhớ đến các bạn. Hãy tiếp tục nhé!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/26/430052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/28/194826.html

Đăng ngày 31-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share