Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-08-2021] Trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto, Canada đã duy trì điểm luyện công tập thể tại Thác Niagara xinh đẹp, điểm đến của du khách trên toàn thế giới. Điểm luyện công hoạt động hàng ngày và thu hút rất nhiều du khách.

2fd70ccfad523783b6947746bc3f0788.jpg

dfbd9b8f21bcb303a737bdac6e33f180.jpg

5f37f79cfb78e6f9791a24f8a370ceab.jpg

e8747761c5679b5d7fbdab1fced825fb.jpg

d0f5a100401d9ae5dde33d24f3ff3811.jpg

2905185b9ce075328218251182c92a0f.jpg

587b3e695760c6cb5b2e8237286fde02.jpg

3912dec9ff0c20ecff2b38d5d3d8f01e.jpg

Du khách học các bài công pháp tại điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở Thác Niagara

e5ea3337e7675fe014c4e7202f6a3082.jpg

4cdf985474c326387e713ef43f81cc43.jpg

6c8e4153772be2c7828b1c1fdfc5f2d6.jpg

Du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ

“Nhất định tôi sẽ tiếp tục luyện tập”

c4e55c4581e9c7ccd1149416424201cf.jpg

Anh John (mặc áo thun trắng, đứng thứ tư từ phải sang) cùng ba con gái học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Khi anh John cùng ba con gái từ Montreal đi ngang qua điểm luyện công, họ đã bị thu hút bởi tiếng nhạc du dương và đã dừng lại một lúc để xem mọi người luyện các bài công pháp. Anh đã hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và một học viên tên Jerry đã giới thiệu sơ lược cho anh. Anh John nói: “Trước đó, tôi đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi muốn học có được không?”

Anh Jerry đã hướng dẫn họ các bài công pháp. Ngay sau khi tập bài công pháp thứ nhất, anh John chia sẻ: “Tôi cảm nhận được trường năng lượng rất mạnh mẽ. Tôi có thể cảm thấy năng lượng tỏa ra từ các lỗ chân lông của mình.”

Anh John và các con gái đã học hết năm bài công pháp. Anh John nói: “Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi thấy việc luyện công này giúp chúng tôi hòa hợp với thiên nhiên. Điểm luyện công của các bạn thật sự là món quà tuyệt vời nhất dành cho các du khách!”

Anh Jerry đã kể cho họ nghe câu chuyện của một học viên tên Vương. Cô từng bị bại liệt nhưng sau khi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong bảy ngày, cô đã có thể đứng dậy được. Anh Jerry khích lệ anh John tiếp tục tập luyện. Anh John nói: “Chắc chắn là vậy. Tôi tin đây là lời gọi của Chúa, nhất định tôi sẽ tiếp tục tập luyện.”

Anh nói: “Chúng tôi mới chuyển đến nhà mới. Tôi sẽ bố trí một phòng để các con tôi có thể tập luyện cùng nhau.”

Sau khi học các bài công pháp, anh John thấy hai sĩ quan cảnh sát đi về phía điểm luyện công. Anh John chào họ và nói: “Các bài công pháp này thật tuyệt vời. Cảnh sát các anh thường phải làm việc dưới áp lực nặng nề. Các anh nên đến đây để luyện các bài công pháp này.” Cả hai sĩ quan cảnh sát đều mỉm cười và gật đầu.

e1755b23bbc81f621a7dcb729bfa04e7.jpg

Nói với các sĩ quan cảnh sát về Pháp Luân Đại Pháp

Cuối buổi chiều hôm đó, cảnh sát trưởng của công viên đến địa điểm luyện công và nói rằng cảnh sát ủng hộ điểm luyện công. Ông nói các du khách rất thích điểm luyện công và sự có mặt của các học viên khiến cho bãi cỏ ở Thác Niagara thêm xinh đẹp và tràn đầy sức sống.

Một cảnh sát khác cho biết tháng Năm vừa qua, biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp đã được giương cao tại Tòa thị chính Thác Niagara. Ông cũng biết thị trưởng đã gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 29 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp.

“Chúa đưa tôi đến đây”

4e7c2cf1c5d167486ba37c537d9c7ae4.jpg

Cô Thato nói chuyện với các học viên sau khi học các bài công pháp

Cô Thato đến Thác Niagara cùng với bạn của mình. Cô bị thu hút bởi khung cảnh các học viên luyện các bài công pháp và nói với các học viên: “Ngày hôm nay tôi đến Thác Niagara này. Dường như không có nơi nào tôi muốn dừng chân và tham quan. Nhưng không hiểu tại sao, khi đi ngang qua điểm luyện công của các bạn, tôi lại muốn nán lại. Các bạn có thể hướng dẫn tôi các bài công pháp được không? ”

“Tôi cảm thấy điều gì đó, nhưng không biết đó là gì,” cô Thato đã nói như vậy khi giơ tay lên luyện bài công pháp đầu tiên có tên “Phật triển thiên thủ pháp“. Cô chăm chú, tập trung khi học các động tác tiếp theo.

Ngay lúc đó, ba thanh niên trẻ chạy nhanh đến và nói rằng họ muốn học các bài công pháp. Nhưng họ phải rời đi sớm. Sau khi họ rời đi, cô Thato tiếp tục học và nói rằng cô rất ngạc nhiên khi thấy có thứ gì đó đang quay tròn bên trong cơ thể mình.

Cô Thato giới thiệu về bản thân: “Tôi đã từng có một vài trải nghiệm trong khi thiền định. Có lần, linh hồn của tôi rời khỏi thân thể. Tôi thấy mình bay lên và tôi có thể giao tiếp với vũ trụ. Tôi rất ngạc nhiên và đã kể việc này cho mẹ và bạn bè mình. Nhưng tất cả họ đều bảo tôi nói lời nhảm nhí.”

Cô Thato nói cô có rất nhiều câu hỏi về tâm linh muốn được tìm hiểu sâu thêm.

Người học viên bảo cô hãy đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và tin rằng tất cả các câu hỏi của cô sẽ được giải đáp. Cô cảm ơn người học viên rất nhiều. Trước khi rời đi, cô nói rằng tên của cô, Thato, có nghĩa là “ý chỉ của Chúa”. Cô nói rằng có lẽ ý chỉ của Chúa đã đưa cô đến để học Pháp Luân Đại Pháp.

“Điểm luyện công thực sự tuyệt vời”

6a79cc7abf050997747bbb566a67a3d4.jpg

Anh Anthony

Anh Anthony lặng lẽ quan sát một lúc rồi hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Anh chăm chú lắng nghe một học viên giải thích. Anh nói với học viên: “Tôi được khai mở thiên mục từ khi còn nhỏ. Tôi có thể thấy nhiều cảnh tượng ở các không gian khác mà người khác không thể nhìn thấy. Đôi khi tôi chia sẻ những điều tôi thấy với mọi người, họ rất ngạc nhiên.”

Anh Anthony nói: “Hôm nay, khi đi ngang qua điểm luyện công của các bạn, tôi thấy nó thực sự tuyệt vời. Một vùng ánh sáng màu đỏ bao phủ điểm luyện công – điều mà tôi chưa từng thấy trước đây. Vì vậy, tôi thực sự muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau khi nghe học viên giới thiệu, anh Anthony nói rằng sau khi trở về nhà, anh nhất định sẽ liên hệ với các học viên địa phương và học các bài công pháp.

“Năng lượng mạnh mẽ”

462dd85bd964adbd4e7a321194940122.jpg

Bà Elina (ở giữa)

Bà Elina đến từ Tây Ban Nha khi học bài công pháp thứ hai đã rất ngạc nhiên nói: “Tôi cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ.” Bà bật khóc vì phấn khích và nói: “Tôi không ngờ lại có cảm giác mãnh liệt như vậy ngay trong lần luyện công đầu tiên.”

Sau khi hướng dẫn cho bà các bài công pháp, người học viên chỉ cho bà Elina cách truy cập vào trang web Pháp Luân Đại Pháp và cách tìm các video bài giảng trực tuyến, các sách Đại Pháp và các thông tin miễn phí khác. Bà xúc động nói: “Cảm ơn! Cảm ơn các bạn!”

Có thể tìm Khóa học trực tuyến miễn phí tại: https://www.learnfalungong.com/

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã sớm bước vào tu luyện Pháp Luân Công sau khi trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe và tâm tính.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/21/429833.html

Bản tiếng Trung: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/23/194748.html

Đăng ngày 31-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share