Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ba Lan

[MINH HUỆ 26-07-2021] Ngày 18 tháng 7 năm 2021, các học viên ở Ba Lan đã tổ chức các hoạt động nhằm lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Họ đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Warsaw hôm 18 tháng 7, để mọi người biết đến cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Ngày 22 tháng 7, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh bên ngoài Tòa nhà Quốc hội. Họ đã kêu gọi chính phủ Ba Lan hành động để giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

c4cc45937aad47d784d10c0e5f6fc112.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc hôm 18 tháng 7 năm 2021, ở Warsaw

cfa0625f4dd61d98cf6ccadf0f502828.jpg

c00775b329728c4a6ddc80c74bd9e1f0.jpg

Luyện công ôn hòa trước Tòa nhà Quốc hội Ba Lan hôm 22 tháng 7 năm 2021, ở Warsaw

Bên kia đường đối diện Tòa nhà Quốc hội, các học viên đã treo các biểu ngữ bắt mắt. Các thông điệp ghi trên các tấm biểu ngữ như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản là hủy diệt nhân loại”, và “Nâng cao đạo đức là hy vọng duy nhất của nhân loại”.

Họ cũng dựng các tấm bảng trưng bày bằng tiếng Trung, Anh, và Ba Lan. Các học viên đã phân phát tờ rơi, và cuốn Cửu Bình (Chín bài Bình Luận về ĐCSTQ).

Các Nghị sỹ quốc hội, nhân viên, phóng viên, và người qua đường đã dừng chân để lên tiếng ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một số đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Những người khác tỏ ra hứng thú với việc học các bài công pháp và đã đón nhận các tờ rơi.

Danh sách thủ phạm được trình lên chính phủ Ba Lan

Anh Andrez, một học viên Pháp Luân Công, phát biểu tại sự kiện. Anh nói: “Ngày 20 tháng 7 ghi dấu tròn 22 năm kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi có mặt ở đây để cung cấp danh sách các quan chức ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền và bức hại các học viên Pháp Luân Công.”

“Cuộc bức hại thật kinh khủng. ĐCSTQ đã tra tấn và giết hại những người cố gắng làm theo lương tâm và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận của mình. Những vi phạm nhân quyền như vậy là không bị phán quyết ở Trung Quốc. Đó là chiến dịch diệt chủng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.”

Anh Andrez cho biết: “ĐCSTQ đã vi phạm Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị. Cuộc bức hại này cũng vi phạm luật pháp của chính Trung Quốc. Cuộc diệt chủng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công là một chiến dịch phạm tội quy mô lớn kinh hoàng. Danh sách này chỉ cung cấp một số ít trường hợp điển hình là các quan chức ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công.” Anh nói thêm: “Chúng tôi hối thúc chính phủ trừng phạt những kẻ bức hại này dưới hình thức như từ chối nhập cảnh, đóng băng tài sản của họ, và sử dụng tất cả các điều luật liên quan.”

Các học viên đã trình danh sách này lên Tổng thống Ba Lan, Bộ Ngoại giao Ba Lan, Bộ Tư pháp Ba Lan, Ủy ban Quốc hội Ba Lan về Nhân quyền, và Nhóm các Nghị sỹ Ba Lan-Trung Quốc trong Hạ Viện Ba Lan. Họ hy vọng chính phủ Ba Lan có thể bảo vệ và lên tiếng vì chân lý để chấm dứt những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Các Nghị sỹ Ba Lan ủng hộ Pháp Luân Công và lên án tội ác của ĐCSTQ

c95305ad0ddaba93d6e831317859495c.jpg9b22d3851f7000c2e59e4a7c11cc0244.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường và các chính trị gia về Pháp Luân Công và cuộc bức hại phía trước Tòa nhà Quốc hội

Bên ngoài tòa nhà quốc hội, các học viên đã giảng chân tướng cho hơn 40 nghị sỹ quốc hội đi ngang qua. Nhiều nghị sỹ đã bày tỏ sự cảm kích trước sự kiên trì và những nỗ lực của các học viên. Họ cho biết mặc dù họ không thể gặp trực tiếp được các học viên do đại dịch Covid 19, nhưng họ đã nhận được thư điện tử của các học viên về chân tướng cuộc bức hại. Họ đã tìm hiểu Pháp Luân Công nhiều hơn trước. Nhiều nhà lập pháp nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công phải chấm dứt ngay lập tức!”

Bà Violetta Porowska, một nghị sỹ quốc hội Ba Lan, đã gửi email tới người tổ chức cuộc mít-tinh này. Bà viết: “Tôi cực lực lên án cuộc bức hại tàn ác đối với Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng sống dã man. Tội ác này là sự tước đoạt quyền con người và không được xảy ra thời buổi này.”

“ĐCSTQ phải chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, bà nói thêm: “Các nghị sỹ và các tổ chức nhân quyền của chúng tôi cần lập tức hối thúc chính quyền Bắc Kinh chấm dứt cuộc bức hại này. WOIPFG (Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc Đàn áp Pháp Luân Công) cần phải hối thúc tất cả các chính phủ giúp các học viên Pháp Luân Công giành lại quyền tự do tín ngưỡng.”

Bà Violetta Porowska kết luận: “Không thể chấp nhận được việc hủy diệt tàn bạo những người vô tội dưới bất kỳ hình thức nào. Tội ác kinh hoàng này là không thể hiểu nổi và không bao giờ nên xảy ra cả.”

0f429565557e7642a554a179bb8b12b6.jpg

Nghị sỹ Dobromir Sośnierz

Ông Dobromir Sośnierz, một Nghị sỹ Ba Lan, đã đến tham dự sự kiện để ủng hộ sự kiên định của các học viên. Ông nói: “Thật tiếc khi đến năm 2021 này, hơn 30 năm sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Châu Âu, mà những tội ác của chủ nghĩa cộng sản vẫn chưa kết thúc. Nạn nhân của các chính quyền cộng sản vẫn đang gia tăng.”

“Chúng ta không nên im lặng về những thế lực hắc ám ở Trung Quốc, về đủ loại tội ác ẩn giấu của nó. Trong một quốc gia văn minh, đáng lẽ không tồn tại việc giết chóc, bắt cóc, và bức hại.”

“Tôi phản đối và lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công, đồng thời xin được bày tỏ sự ủng hộ và đóng góp vào các cuộc kháng nghị của các bạn”, ông Sosnierz nói.

Ông Krzysztof Łoziński, một nhà báo và nhà hoạt động tự do Ba Lan, đã gửi bài phát biểu tới sự kiện, ông viết: “Là một công dân Ba Lan, ở một đất nước từng phải chịu sự đàn áp của chủ nghĩa cộng sản hơn nửa thế kỷ trước, và với tư cách một nhà báo phản đối chủ nghĩa cộng sản, tôi cực lực lên án cuộc bức hại suốt 22 năm qua của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công.”

Ông nói thêm: “Cuộc bức hại này phải lập tức chấm dứt. Chúng ta không thể thờ ơ với những tội ác này ở Trung Quốc. Chúng ta không thể lờ đi những vi phạm nhân quyền cơ bản của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống!”

Bà Jadwiga Chielowska, một nhà báo Ba Lan, tổng biên tập kiêm tổng thư ký Hiệp hội Nhà báo Ba Lan, đã từng bị chính quyền cộng sản Ba Lan bắt giữ 9 năm vì phản đối chủ nghĩa cộng sản. Bà cũng đã gửi lời phát biểu để ủng hộ cuộc kháng nghị của các học viên.

Bà Chmielowska viết: “Tôi hết sức lên án tội ác đàn áp, tra tấn, tẩy não, và thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Thật kinh hoàng khi sống theo Chân-Thiện-Nhẫn lại trở thành lý do duy nhất để bị ĐCSTQ giết hại.”

Bà nói tiếp: “Chủ nghĩa cộng sản đã tung hoành trên thế giới hơn 100 năm rồi, và những tội ác của nó là không kể xiết. Là một nhà hoạt động tự do, một người Ba Lan, chúng ta đều biết sự nguy hiểm của chủ nghĩa độc tài toàn trị cộng sản. Thế nhưng, cuộc bức hại này đã kéo dài 22 năm rồi, và chúng ta hầu như chưa làm gì để chấm dứt nó. Đã đến lúc lập tức hành động để giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại này.”

Các học viên bày tỏ lòng biết ơn Pháp Luân Công

9b929f65d735d3d77a1b3fb0bbe837d7.jpg

Anh Tomek, một học viên

Tại sự kiện, anh Tomek, một học viên Ba Lan, đã chia sẻ trải nghiệm được hưởng những lợi ích về thể chất lẫn tinh thần khi thực hành Pháp Luân Công. Anh cho hay: “Tôi từng bị dị ứng với thực phẩm, luôn cảm thấy mệt mỏi. Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối trong cuộc sống vì không thể tập trung được vào bất cứ thứ gì.”

Năm 2017, anh Tomek đã tìm hiểu Pháp Luân Công tại Lễ hội Âm nhạc Woodstok ở Ba Lan. Anh đã thử tìm hiểu vì tò mò. Tomek đã kinh ngạc khi cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ lúc anh luyện các bài công pháp, và trường năng lượng này duy trì được một lúc lâu. Anh đã quyết định bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Tâm trí anh trở nên minh mẫn. Anh luôn tràn đầy năng lượng, và đã có thể có được sự tập trung.

“Tôi rất phấn khởi. Tôi biết mình đã tìm thấy điều trân quý nhất cuộc đời ban cho tôi sự bình yên, niềm hạnh phúc, và niềm vui lớn lao.” Anh Tomek nói tiếp: “Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn giúp cải thiện sức khỏe và giải tỏa căng thẳng. Nó cũng có thể nhanh chóng nâng cao đạo đức con người. Nhờ tu luyện, tôi đã hiểu ra rất nhiều điều mà trước đây chưa từng biết đến.”

Chứng kiến những thay đổi tích cực của anh Tomek, vợ của anh cũng hào hứng với Pháp Luân Công. Anh Tomek cho biết: “Cả hai chúng tôi đều cố gắng tu sửa bản thân và trở thành người tốt hơn. Tôi tin rằng cải thiện đạo đức cũng như sức khỏe của người dân là điều mà bất kỳ quốc gia hay chính phủ nào trên thế giới đều chào đón. Ai mà không muốn có thêm người tốt cơ chứ? Vậy mà pháp môn tốt như vậy lại đang bị bức hại ở Trung Quốc.”

Anh cho biết: “Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến nay đã tròn 22 năm rồi. Tình trạng không ngừng tước đoạt tự do phi pháp, bỏ tù, và thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là chưa từng có và vô cùng tàn ác, nó thể hiện bản chất hủy diệt của ĐCSTQ. Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản là hủy diệt nhân loại, và Ba Lan cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Tôi đến tham dự sự kiện này với hy vọng chính phủ Ba Lan có thể cảnh giác trước việc ĐCSTQ đang ăn mòn và gây họa cho nhân loại đằng sau những lợi ích về kinh tế.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/26/428696.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/30/194342.html

Đăng ngày 06-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share