Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-07-2021] Ngày 24 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại Munich, thủ phủ của bang Bavaria, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành, vốn đã kéo dài 22 năm qua. Họ đã đọc công khai thư của các nghị sĩ quốc hội Đức (Bundestag) và các quan chức dân cử khác, những người đã cùng họ lên án ĐCSTQ vì đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

e3ac810c5f376a5a7c4c37f8fd26c257.jpg

Các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Munich, Đức vào ngày 24 tháng 7 năm 2021, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 22 năm của ĐCSTQ.

Khi các hạn chế do đại dịch được nới lỏng ở Đức, quảng trường Marienplatz thuộc trung tâm thành phố Munich lại chật kín người dân ra ngoài để tận hưởng thời tiết mùa hè dễ chịu. Nhiều người đã dừng lại để xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và lắng nghe nội dung những lá thư ủng hộ từ các nhà lập pháp Đức được các học viên đọc công khai.

Các bảng thông tin và biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền khắp thế giới” và “ĐCSTQ tiến hành mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống” cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Khi các học viên đọc những bức thư từ các nghị sĩ, người qua đường đi chậm lại và nói chuyện với các học viên. Nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

8874a7f0b45014721523adb5c8407264.jpg

Một học viên Pháp Luân Công đọc công khai những bức thư của các nghị sĩ Quốc hội Đức

c9742175e40477b28934be7f5fd3ec15.jpg

fa849c48eff46e837dc8cc93a11cd1ba.jpg

Các học viên phát các tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc

99e6b9eede8138f8b5eaffceb2fe68b9.jpg

6c3b4d7caf9efdc4507d34a403c540bc.jpg

Người qua đường ký vào bản thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp

Trong số các lá thư từ các quan chức dân biểu, bốn lá thư đến từ bang Bavaria: Sebastian Brehm MdB (CDU / CSU), thành viên của Ủy ban Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo Liên bang; Sandra Bubendorfer-Licht MdB (FDP) của Đảng Dân chủ Tự do; Margarete Bause MdB (Bündnis 90 / Die Grünen) của Đảng Xanh và là người phát ngôn cho nhân quyền và viện trợ nhân đạo; và Joachim Hanisch (MdL, Freie Wähler), nghị sĩ Quốc hội Bavaria.

f74c06f7e9c52228f43942f2a50b7513.jpg

Phía trên bên trái: Sebastian Brehm MdB; Phía dưới bên trái: Margarete Bause MdB; Phía trên bên phải: Joachim Hanisch, nghị sĩ quốc hội bang Bavaria; Phía dưới bên phải: Sandra Bubendorfer-Licht MdB

Đại diện của Đảng lãnh đạo: ĐCSTQ phải lập tức chấm dứt việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công

Ông Sebastian Brehm MdB đã nói trong lá thư của mình: “Thay mặt cho tất cả các thành viên của Nghị viện Quốc hội Liên bang Đức ủng hộ [các học viên Pháp Luân Công], tôi xin gửi lời chào chân thành đến các bạn. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc [ĐCSTQ] tôn trọng Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hợp Quốc.

“Trong nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ đã đàn áp môn tu luyện an hòa này. Tội ác này cần phải dừng lại! Các hành động nhằm vào các nhóm tinh thần như Pháp Luân Công đã vi phạm tất cả các nghĩa vụ đối với luật pháp quốc tế mà Trung Quốc đã chấp nhận khi ký kết Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới.

“Hành vi của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là man rợ và vô nhân đạo, và điều này phải được ghi lại rõ ràng. Tùy tiện bắt giữ, cưỡng bức lao động, tra tấn và mổ cướp nội tạng người đều là những tội ác chống lại loài người cần phải được đưa ra công lý.”

Ông Brehm cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc “tôn trọng các chuẩn mực quốc tế và Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị mà Trung Quốc đã ký kết, chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và thả tất cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác đang bị giam cầm. ĐCSTQ phải chấm dứt hành động mổ cướp nội tạng.” Với tư cách là thành viên của Ủy ban Nhân quyền, ông cho biết sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu này.

Cuối cùng, ông Brehm bày tỏ lòng biết ơn đối với các học viên Pháp Luân Công vì những ý kiến đóng góp, sự cống hiến và cam kết của họ đối với hòa bình và nhân quyền. Ông khuyến khích các học viên tiếp tục dùng tất cả sức lực của mình để đấu tranh cho các giá trị của hòa bình, tự do, dân chủ và nhân quyền.

Nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Tự do: Tôi sẽ nỗ lực vì tự do và quyền của Pháp Luân Công

Nghị sĩ Sandra Bubendorfer-Licht đã viết trong lá thư của mình: “Trong 22 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bức hại, bắt giữ và phải chịu những hình thức tra tấn dã man nhất trong các nhà tù và trại lao động. Pháp Luân Công là một môn tu luyện hội tụ các yếu tố tín ngưỡng tinh thần, nguyên tắc sống và phương pháp thiền định.

“Đối với Đảng Dân chủ Tự do trong Nghị viện Quốc hội Liên bang Đức, việc bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

“Tôi rất buồn khi chứng kiến cuộc đàn áp những người khao khát tự do dân chủ và những người chỉ muốn kiểm soát bản thân và sống tự do. Là một người theo đuổi tự do và dân chủ, tôi rất ngạc nhiên trước cách chính quyền Trung Quốc đàn áp nhân quyền, đồng thời lên án mạnh mẽ hành vi này.“

“Việc giam giữ các tù nhân chính trị, đặc biệt là hành động mổ cướp nội tạng sống, là điều mà xã hội tự do và dân chủ của chúng ta phải cực lực phản đối. Đối với EU, đặc biệt là từ góc độ quan hệ kinh tế với Trung Quốc, chúng tôi không thể im lặng về điều này.”

“Những người bị đe dọa ngày hôm nay vì niềm tin của họ cần sự hỗ trợ của các đảng viên Dân chủ Tự do của chúng tôi. Liên minh châu Âu phải kiên quyết, và không có ngoại lệ, vạch ra ranh giới giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc, chỉ ra hành vi đó và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc. Tôn giáo và tự do ngôn luận là những giá trị cơ bản của lý tưởng dân chủ, vì vậy việc tu luyện Pháp Luân Công phải được tự do và hợp pháp.“

“Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Đức và Liên minh châu Âu. Bây giờ là lúc Liên minh châu Âu và chính phủ Đức cần lập trường cứng rắn hơn đối với việc chính phủ Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Chúng ta không thể làm ngơ trước điều này.”

“Đảng Dân chủ Tự do chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến toàn bộ sức lực của mình cho việc bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, và sẽ phản đối tất cả các tổ chức và quốc gia vi phạm các giá trị dân chủ hoặc nhân quyền.“

“Trái tim của tôi sẽ đứng về phía những người bị bức hại ở Trung Quốc. Các đồng nghiệp của tôi trong Nhóm Công tác Nhân quyền của Đảng Dân chủ Tự do của Quốc hội Đức và tôi sẽ nỗ lực làm việc vì tự do và các quyền của Pháp Luân Công.”

Người qua đường: Trái tim tôi rỉ máu khi nghe tin về cuộc mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

a1a52766e025b2a648aaf41ae8f88f42.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ

Nhiều người đã dừng lại để nói chuyện với các học viên đã ký vào bản kiến nghị lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc, và thậm chí có nhiều người hơn đã ký sau khi nghe các lá thư ủng hộ từ các quan chức dân biểu.

Nhà giáo dục mầm non Alexandra Wendler cho biết sau khi ký: “Tôi cảm thấy rằng khi một người bị đối xử như một món hàng và bị nhốt trong lồng – thì không có sự bảo vệ pháp lý nào cả. Khi ai đó cần nội tạng, người đó phải chết. Tất cả chúng ta đều sống và thở trên cùng một trái đất, không có trái đất thứ hai. Nghe những điều này [việc mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống], trái tim tôi đang rỉ máu.”

Bà Wendler nói: “Đây là một tội ác chưa từng thấy trong lịch sử.” Khi biết rằng ĐCSTQ không cho phép người dân tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn, bà nói: “Đây là điều thuộc về tâm linh, thuộc về tinh thần. Tinh thần của con người phải được tự do, không ai có thể ngăn cấm được.” Bà đề cập đến một bài hát dân gian nổi tiếng của Đức: “Thoughts are Free” (Die Gedanken sind frei) (tạm dịch: Tư tưởng tự do), để minh họa rằng không thể cấm được tư tưởng của con người.

Hai người phụ nữ dừng lại và xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và lắng nghe một học viên giải thích về cuộc bức hại và tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Họ thảo luận về việc họ có nên ký hay không nhưng do dự vì họ nghĩ rằng chữ ký của họ sẽ không giúp được gì nhiều.

Người học viên nhắc nhở họ về một câu tục ngữ “Nước chảy đá mòn.” Cô cho biết không nên đánh giá thấp từng chữ ký; một người không có nhiều sức mạnh, nhưng sức mạnh của nhiều người gộp lại thì lại rất lớn mạnh. Họ thấy lời chia sẻ này là hợp lý.

Sau đó, người học viên nói với họ rằng, bề ngoài, mọi người ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu chính phủ Đức lưu tâm và gây áp lực với ĐCSTQ để ngăn chặn cuộc bức hại. Nhưng ở một khía cạnh sâu sắc hơn, cô giải thích, mọi người đang biểu lộ sự thành tâm của họ đối với các vị Thần và đứng lên phải đối những việc làm sai trái.

Người học viên ấy nói với họ về câu tục ngữ cổ của Trung Quốc rằng “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,” khi ngày càng có nhiều người đứng lên ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ và khi ngày càng có nhiều tiếng nói công lý, ĐCSTQ dường như hùng mạnh nhưng vẫn sẽ bị xóa sổ. Cũng giống như trước khi Bức tường Berlin sụp đổ, không ai nghĩ việc này sẽ xảy ra, vậy mà chỉ sau một đêm, nó đã thực sự đổ xuống.

Hai người phụ nữ nghe xong đều rất tán đồng và cả hai cùng ký tên vào bản kiến nghị.

Bối cảnh

Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tập luyện sau khi trải nghiệm được sự cải thiện về sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền hạn vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/31/428939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/1/194376.html

Đăng ngày 06-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share