Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2021] Cháu gái của tôi đã khóc và nói với tôi qua điện thoại rằng chồng của cháu là Đại Bằng bị mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối và các bác sĩ đã phải bó tay. Nhận được tin đột ngột đã khiến tôi bị sốc nhưng tôi đã nhanh chóng bình tĩnh lại và nói với cháu gái: “Cháu đừng quá lo lắng, bác biết có một người có thể cứu được chồng của cháu. Cháu chỉ cần làm theo cách này… ”

Hai ngày sau, cháu gái đã gọi lại cho tôi và nói rằng sức khỏe của Đại Bằng đã được cải thiện và chồng cháu đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng chăm sóc hồi sức.

Vài ngày sau, cháu gái tôi lại gọi điện và thông báo tin vui rằng tất cả các xét nghiệm y tế đều cho thấy các chỉ số của Đại Bằng đã trở lại bình thường.

Chúng ta có thể đặt câu hỏi, ai đã cứu Đại Bằng khỏi bờ vực của cái chết?

Đại Bằng bắt đầu cảm thấy không khỏe từ tháng 11 năm 2020. Anh ấy chưa đến 50 tuổi và có một sức khỏe tốt từ trước đến nay, vậy nên anh đã không quá coi trọng các dấu hiệu của bệnh tật. Tuy nhiên, tình trạng của anh chỉ xấu đi sau khi anh đến khám các bác sĩ Tây y và Trung y. Anh đã bị sụt rất nhiều cân và chỉ có thể ăn được một chút.

Vào tháng 1 năm 2021, một người bạn đã dùng mối quan hệ và tìm cách đưa Đại Bằng vào bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe trong thời gian thành phố bị phong tỏa do đại dịch. Các bác sĩ ngay lập tức đã đưa ra thông báo về tình trạng nguy cấp của anh sau khi họ phát hiện anh bị mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối; các hạch bạch huyết của anh chứa đầy dịch ở bụng và bẹn.

Các bác sĩ đã cảnh báo gia đình rằng không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi bệnh cho anh và liệu pháp hóa trị thậm chí có thể làm tăng nhanh sự phát triển của các tế bào bạch cầu. Một bác sĩ nói: “Anh ấy có thể sẽ không sống được đến Tết Nguyên Đán nếu dùng đến hóa trị”.

Nhưng Đại Bằng vẫn muốn chống chọi lại với bệnh tật và yêu cầu được hóa trị bất chấp rủi ro. Anh đã phải nghỉ việc cách đây khá lâu nên gia đình anh phải tự chi trả các loại chi phí y tế. Tuy nhiên, như các bác sĩ đã cảnh báo, tình trạng của anh ngày càng tồi tệ hơn sau khi dùng hóa trị và anh đã phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Đại Bằng và gia đình đã rất tuyệt vọng.

Cháu gái đã gọi điện cho tôi để thông báo về tình trạng của chồng cháu và nói rằng cháu không nói với tôi sớm hơn vì họ không muốn làm tôi lo lắng và nghĩ rằng sức khỏe của Đại Bằng sẽ sớm bình phục.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm. Tôi cũng đã nói với gia đình cháu gái về lợi ích của môn tu luyện này và giải thích những lời dối trá mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều đã hiểu chân tướng và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Trong điện thoại, tôi đã nói với cháu gái đang khóc rằng: “Con ơi đừng sợ và nói với Đại Bằng đừng bỏ cuộc. Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ của chúng ta có thể cứu cháu. Kể từ bây giờ, cả hai cháu hãy thành tâm nhẩm niệm nhiều lần chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Nhiều người đã thành tâm niệm chín chữ chân ngôn này trong trận đại dịch vi rút Trung cộng năm ngoái và đã được trải nghiệm những điều kỳ diệu”.

“Bây giờ cháu hãy đến bên chồng và cùng chồng nhẩm niệm chín chữ chân ngôn. Hãy thành tâm và tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp; mọi thứ có thể thay đổi!“ Tôi đã nói.

Hai ngày sau, cháu gái đã gọi điện thông báo cho tôi tin vui đầu tiên rằng các chỉ số của Đại Bằng đã được cải thiện và cháu đã được chuyển sang khu chăm sóc hồi sức của bệnh viện. Chồng tôi là người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng đã phải thốt lên: “Thật là một phép lạ, thật là một phép màu!”

Cháu gái và chồng đã đón một cái Tết Nguyên đán bình yên trong bệnh viện vài ngày sau đó. Các bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe của Dapeng một lần nữa và cho cháu xuất viện sau Tết Nguyên đán.

Đại Bằng đã gọi điện thông báo cho gia đình ở quê rằng anh đã bình phục và đã được trở về nhà. Sức khỏe của anh đang dần hồi phục và cân nặng đã tăng một chút. Anh cũng nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống anh sau khi anh nhẩm niệm chín chữ chân ngôn.

Những người thân của anh ở quê đã không thể tin được và muốn lên gặp mặt anh. Họ đã đến thăm anh rất đông. Họ đã có một bữa tiệc tại nhà của Đại Bằng và chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp!

Tôi viết ra câu chuyện này với mong muốn nhiều người hơn có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và được cứu.

Con xin cảm tạ Sư phụ Lý từ bi!

Pháp Luân Đại Pháp là huyền diệu và siêu thường, và uy lực của Đại Pháp có thể triển hiện khắp mọi nơi. Câu chuyện trên chỉ là một biểu hiện nhỏ bé về uy lực của Đại Pháp. Đại Pháp có thể mang lại an lành cho thế giới nhân loại, bản chất và vẻ đẹp phi thường của Đại Pháp là có thể giúp con người trở về với nguồn gốc của mình.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/26/427046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/3/193935.html

Đăng ngày 30-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share