Bài viết của người thân của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2021] Mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù bản thân tôi không tu luyện, nhưng tôi thực sự tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã đọc mọi bài giảng của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Tôi tin rằng mình được phúc báo. Cá nhân tôi đã trải nghiệm sức mạnh chữa bệnh khi niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Vào cuối tháng 12 năm 2020, tôi bắt đầu cảm thấy yếu và chỉ muốn đi ngủ ngay sau khi về nhà mỗi ngày. Trong vài ngày, tôi thậm chí không còn sức để cầm cây lau nhà và phải nghỉ làm. Vài ngày tiếp theo, tôi có đủ các triệu chứng: ớn lạnh, sốt, ho, buồn nôn, nôn mửa, đau đầu, bàn chân sưng phù, khó thở, không thèm ăn và mất vị giác. Thậm chí tôi còn khó dậy khỏi giường, Lúc nào cũng có cảm giác như có ai đó đang giữ chặt tôi xuống giường. Tệ hơn nữa, tôi bắt đầu chảy máu âm đạo và có mùi hôi.

Tôi đã ở nhà trong khoảng 10 ngày và không đi khám bác sỹ. Rồi một đêm tôi ngửi thấy mùi bụi khắp nơi trong phòng và cảm thấy như mình sắp chết. Đó là một đêm rất dài. Vào lúc bình minh, tôi gọi cho chị họ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chị đã đến ngay lập tức. Khi tôi nhìn thấy chị, tôi ngạc nhiên vì mình có thể đứng dậy và ngồi vào ghế.

Sau khi lắng nghe tình cảnh của tôi, chị kể tôi nghe cách chị đã vượt qua khổ nạn bằng chính niệm chính hành. Chị cũng chia sẻ những câu chuyện xúc động về cách chị đã cải thiện bản thân và đối xử tử tế với người khác theo lời dạy Chân-Thiện-Nhẫn.

Chị nói: “Chỉ bằng việc nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thì không đủ, em phải cải thiện chính bản thân mình.”

Tôi choáng váng. Khi tôi lắng nghe chị, tôi tìm kiếm trong mình những điều không vui đã xảy ra với tôi và cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác. Dần dần tôi cảm thấy tốt hơn, tôi tự nhủ “Hãy ngay chính!”

Sau khi chị họ ra về, tôi nghĩ rằng mình phải chính lại những gì đã làm sai và cố gắng bù đắp những thiệt hại mà tôi đã gây ra cho người khác. Tôi nhớ rằng Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp vào ngày kỷ niệm 20 năm truyền Pháp”: “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực”. Tôi muốn cầu xin Sư phụ giúp tôi, nhưng tôi không chắc chắn liệu có hiệu quả không vì tôi không phải là một đệ tử. Tôi không biết gì và ngủ thiếp đi trong khi đang niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Sáng hôm sau, tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Tôi đã thải ra một cục máu đen lớn. Nhưng sau đó là cơn đau dữ dội và máu chảy ngày càng nhiều. Tình trạng của tôi rất không ổn định trong vài ngày sau đó. Tôi tiếp tục nhẩm niệm chín chữ và tự nhủ mình phải mạnh mẽ và tin tưởng vào Sư phụ.

Cơn đau liên tục trở nên tồi tệ hơn vào ngày 18 tháng 1 năm 2021. Tôi lăn lộn trên giường, mồ hôi nhễ nhại và có triệu chứng xuất huyết. Nhưng tôi không sợ. Con gái tôi liên tục chườm ấm bụng cho tôi nhưng không đỡ. Tình hình tồi tệ hơn về đêm. Mặc dù vậy, tôi vẫn tin tưởng chắc chắn rằng Sư phụ sẽ giúp tôi. Mẹ tôi cũng liên tục khích lệ tôi.

Vì tình trạng của tôi quá nghiêm trọng nên gia đình đã đưa tôi tới bệnh viện. Bác sỹ đã siêu âm và phát hiện một khối u xơ 8,5 cm đã tự bong ra nhưng vẫn nằm trong tử cung của tôi. Khi tôi nghe thấy điều đó, tôi biết rằng Sư phụ đã gúp tôi và tôi rất biết ơn.

Bác sỹ kê đơn thuốc giảm đau và bảo tôi về nhà điều trị. Tôi uống thuốc, về nhà và ngủ được hai tiếng. Sau khi tỉnh dậy, tôi đã không còn đau nhưng vẫn chảy nhiều máu. Tôi rất rõ ràng rằng nếu không có sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi sẽ không bao giờ cải thiện nhanh như vậy.

Ngày hôm sau cô y tá gặp khó khăn khi lấy máu của tôi. Sau khi làm mọi xét nghiệm, bác sỹ nói rằng tử cung của tôi vẫn còn vấn đề và đề nghị tôi cắt bỏ nó. Nhưng tôi không muốn cắt bỏ. Chị họ tôi khích lệ: “Đại Pháp có thể làm mọi thứ. Em là người quyết định phải làm gì.”

Tôi nhập viện ngày hôm đó và đêm đó tôi có một giấc mơ: Một vài con ma tóm lấy tôi và nói, “Ngươi là kẻ chúng ta đang tìm kiếm!” Khi tôi tỉnh dậy ngày hôm sau, tôi nói với gia đình mình rằng tôi muốn được xuất viện. Khi họ hỏi liệu tôi có thể tự mình khỏe lại được không, tôi nói không chút nghi ngờ: “Có, tôi sẽ làm được!”

Chồng tôi và anh trai tôi không tin tôi. Bác sỹ cũng cố gắng thuyết phục tôi ở lại. Tuy nhiên, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không làm phẫu thuật. Hóa ra huyết áp của tôi quá cao và bác sỹ không thể phẫu thuật. Tôi đã quyết tâm hơn. Nhưng bác sỹ và gia đình tôi không đồng ý cho tôi xuất viện và cố gắng dùng thuốc để hạ huyết áp của tôi. Kỳ lạ thay, huyết áp của tôi còn cao hơn sau khi uống thuốc hạ huyết áp! Bác sỹ không thể tìm ra lý do tại sao và bảo tôi nằm yên và ông ấy sẽ đến sau để làm xét nghiệm.

Ngày hôm sau, tôi được xét nghiệm lại và thậm chí còn được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để các bác sỹ chuyên khoa tư vấn về trường hợp của tôi. Tôi liên tục niệm chín chữ trong đầu và cầu xin Sư phụ: Con muốn được xuất viện.

Dù các bác sỹ chuyên khoa có làm gì đi nữa, huyết áp của tôi vẫn không thuyên giảm, do vậy không ai mổ.

Tôi gọi điện cho chị họ mình và chị ấy lại khích lệ tôi. Tôi nói với cơ thể mình trong tâm: “Mọi bộ phận trên cơ thể tôi: Xin hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ hảo!” Tôi lại chìm vào giấc ngủ khi đang nhẩm niệm.

Đêm đó tôi đã có một giấc mơ khác: Một con chuột bạch cố đến chỗ tôi nhưng bị đuổi đi ba lần. Sau đó một người đàn ông bắn ba phát súng lên trời, nhưng khẩu súng lại bắn ra bỏng ngô.

Lúc 4 giờ sáng ngày thứ ba, tôi tỉnh dậy và đi vào nhà vệ sinh. Tôi cảm thấy có hai mảnh rơi ra vào bồn cầu. Tôi lập tức hiểu rằng khối u xơ đã rơi ra! Tôi đã rất hạnh phúc, tôi không sao cảm ơn Sư phụ cho hết.

Vào ngày thứ tư, máu đã gần ngưng chảy và tôi quyết định về nhà. Gia đình tôi hỏi tôi có thể tự mình phục hồi không. Tôi đáp: “Chắc chắn rồi!”

Tôi đã nằm viện bốn ngày nhưng khối u đã biến mất mất mà không cần điều trị. Khi tôi xuất viện, tôi thực sự nhẹ nhõm.

Để chồng tôi an tâm, tôi đã siêu âm ở một bệnh viện khác và tử cung của tôi hoàn toàn bình thường! Gia đình tôi cũng rất vui mừng.

Tôi viết lại trải nghiệm cá nhân của mình để chia sẻ với mọi người. Mặc dù đó là một hành trình gian nan, tôi luôn tin rằng: Sư phụ biết tôi và Ngài sẽ chăm sóc cho tôi.

Một lần nữa tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình tới Sư phụ và các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cầu mong tất cả người tốt trên thế giới đều được ban phước!

Các bài viết liên quan:

Ba lần liên tiếp chứng kiến uy lực của chân ngôn chín chữ

Đắc phúc báo nhờ niệm chín chữ chân ngôn

Chín chữ chân ngôn đã cứu sống một bệnh nhân ung thư

Chín chữ chân ngôn giúp tôi vượt qua thời kỳ khó khăn này

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/31/426374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/14/193693.html

Đăng ngày 24-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share