Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2021] Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2021, khi đang đi xe đạp, tôi nhìn thấy một chiếc ô tô đang lao thẳng về phía tôi. Tôi cũng nghe thấy tiếng gầm rú của một chiếc xe máy ở phía sau. Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe máy đã lao tới phía bên trái chiếc xe đạp của tôi. Để tránh chiếc ô tô đang lao tới, chiếc xe máy bất ngờ bẻ lái và tông vào xe đạp của tôi, hất văng tôi lên trời rồi ngã xuống đất.

Mắt tôi mờ đi và tôi cảm thấy chóng mặt. Một người đàn ông đến và đỡ tôi ngồi dậy. Khi nhìn rõ hơn, tôi thấy anh này chính là người đàn ông đi xe máy. Anh ấy hỏi tôi: “Bác cảm thấy thế nào?” Tôi nói: “Tôi vẫn ổn.”

Sau đó cậu ấy nhìn vào vết thương của tôi. Tay trái của tôi bị bầm tím và chảy nhiều máu. Cậu ấy hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi đã 81 tuổi rồi.

Nét mặt của cậu ấy cho thấy cậu ấy không thể tin được rằng tôi đã nhiều tuổi đến thế; có lẽ cậu ấy nghĩ tôi nói dối tuổi của mình để vòi tiền. Nhưng quả thực cậu ấy rất sợ. Tôi nói với cậu ấy: “Đừng sợ. Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi sẽ không sao và sẽ không làm phiền đến cậu đâu. Cậu thực sự may mắn vì đâm phải tôi đấy. Nếu đâm phải người khác thì cậu sẽ gặp rắc rối to.”

Tôi hỏi tên của cậu ấy. Cậu ấy chỉ nói với tôi họ của cậu ấy là Lý. Tôi biết cậu ấy sợ rằng tôi sẽ gây rắc rối nếu biết tên đầy đủ của cậu. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội tốt để nói chuyện với cậu ấy về Pháp Luân Công. Tôi hỏi cậu ấy: “Cháu đã bao giờ nghe nói về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức của nó để được bình an chưa?”

Cậu ấy ngay lập tức trả lời: “Cháu đã nghe nói về điều này. Thành thật mà nói, cháu không muốn nghe các học viên Pháp Luân Công nói chi tiết vì cháu tin rằng Pháp Luân Công chống lại ĐCSTQ và chống lại xã hội. Bây giờ cháu hiểu rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Cháu đã tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong [hai tổ chức thanh niên của ĐCSTQ], xin hãy giúp cháu thoái xuất khỏi hai tổ chức này với ạ.”

Tôi nói: “Tốt. Vì cậu không muốn nói tên đầy đủ, nên tôi sẽ sử dụng hóa danh Lý Hảo Vận, để giúp cậu thoát xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó ở trên mạng.” Cậu ấy chân thành cảm ơn tôi. Tôi bảo cậu ấy hãy nhớ hóa danh của mình. Cậu ấy đồng ý và sau đó rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Tuy nhiên, những người nhìn thấy thì lại cảm thấy khó chịu khi tôi để cậu này đi dễ dàng như vậy. Họ nói với tôi: “Ông là một ông già kỳ lạ! Ông bị thương và không đến bệnh viện ngay mà lại yêu cầu người đã đâm mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có tương lai bình an! Ngày nay có quá ít người như ông…”

Một người hàng xóm của tôi cũng chứng kiến cảnh tai nạn. Anh ấy nói sẽ lo việc bắt anh kia quay lại hiện trường để giải quyết sự việc một cách thỏa đáng. Tôi đã ngăn người hàng xóm ấy lại.

Sau khi trở về nhà, vợ tôi cũng phàn nàn: “Tại sao ông lại để cậu ta đi mà không lấy số chứng minh thư của người ta?” Người hàng xóm cũng nói: “Bây giờ đến bệnh viện điều trị thì có thể tốn vài nghìn nhân dân tệ. Nếu bắt cậu ta đưa năm trăm nhân dân tệ thì cũng là hợp lý. Sao bác có thể để cậu ta đi dễ dàng như vậy?

Tôi trả lời: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công dạy tôi trở thành một người tốt!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/26/八旬老汉被摩托车撞飞之后-423836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/13/193679.html

Đăng ngày 28-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share