Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2021] Năm 2020, thị lực của tôi bắt đầu suy giảm nhanh chóng. Mặc dù tôi ngày càng khó nhìn được thế giới xung quanh mình, nhưng kỳ diệu thay, tôi vẫn có thể đọc được sách Chuyển Pháp Luân. Tôi nhớ lại một ngày mùa Xuân, các đồng tu lớn tuổi muốn sản xuất tài liệu chân tướng và hỏi liệu tôi có thể tải xuống một vài file MP3 trên trang Minh Huệ cho họ được không. Tôi vui vẻ làm theo, nhưng do thị lực đang giảm dần, tôi rất vất vả để nhập chính xác mật khẩu vào máy tính của mình. Tôi đã gõ mật khẩu của mình từng phím một, nhiều lần, nhưng sau vô số lần thử, tôi đã không thể đăng nhập vào máy tính của mình. Sau vài lần thử nữa, các đồng tu thất vọng rời đi.

Tôi hoảng sợ và trở nên rất lo lắng. Sau đó, tôi nhắc nhở mình rằng tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và tôi có thể làm được. Sau khi trấn tĩnh lại, tôi cố gắng đăng nhập lại một lần nữa. Lần này, tôi đã vào được.

Tôi thở phào nhưng một vấn đề mới xuất hiện–tôi không thể tìm thấy con chuột của mình. Không có ai khác ở nhà với tôi lúc đó, và tôi gần như phát khóc vì tuyệt vọng.

Đột nhiên, những lời của Sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi rằng vạn vật đều có linh. Tôi câu thông với con chuột máy tính của mình: “Người cũng là một sinh mệnh có linh. Vì ta không thể nhìn thấy lúc này, ngươi có thể xuất hiện không?” Ngay sau đó, tôi thấy con chuột của mình. Khi tôi mở thư mục tôi đã tải về, tất cả các file mà tôi muốn đều đã nằm trong đó! Tôi tin rằng có những vị Thần đang dõi theo tôi trong suốt quá trình này.

Tối hôm đó, tôi ngồi đọc bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ”- Đạo hàng, một câu khiến tôi đặc biệt chú ý:

“Làm một đệ tử Đại Pháp, một người từ bi vĩ đại nhất, trong bất kể hoàn cảnh nào ở xã hội nhân loại cũng đều là xuất sắc nhất, từ bi nhất, đối với sinh mệnh đều là có chỗ tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ – Đạo hàng)

Sau khi tôi đi ngủ, Sư phụ đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy Sư phụ rõ ràng đến vậy. Ngài nhặt mảnh giấy mà tôi đã dùng để chép câu Pháp mà đã để lại ấn tượng trong tôi. Tôi hỏi Sư phụ tại sao đây là lần đầu tiên tôi chú ý đến đoạn Pháp đó, mặc dù tôi đã đọc toàn bộ bài giảng nhiều lần. Sư phụ chỉ mỉm cười với tôi.

Kỳ diệu là, giờ đây tôi đã lấy lại được thị lực của mình. Tôi tin rằng điều này chỉ có thể xảy ra dưới sự bảo hộ của Sư phụ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/4/421953.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/10/194024.html

Đăng ngày 13-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share