Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2021] Nửa đêm ngày 3 tháng 4 năm 2021, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu và sau đó có một giấc mơ. Tôi nghe thấy một giọng nói: “Đã đến lúc rồi. Cái chết đang ở đây.” Một thoáng sợ hãi lướt qua tôi. Mấy giờ? Giọng nói trả lời: “12 giờ 30.” Tôi cố gắng nhìn đồng hồ trên tường nhưng tôi không thể nhìn thấy gì.

Đột nhiên tôi tỉnh dậy. Mũi của tôi bắt đầu chảy chất lỏng. Tôi lau mũi nhưng nó vẫn tiếp tục chảy. Tôi bật đèn và nhìn thấy máu đang chảy ra từ mũi mình.

Tôi đánh thức chồng mình. Ông ấy lấy một chiếc khăn ướt lạnh quấn quanh cổ tôi. Máu vẫn không ngừng và càng chảy mạnh hơn khi tôi cử động. Chồng tôi nói ông ấy tin rằng đó là tà ác đang muốn bức hại tôi. Chồng tôi bảo: “Chúng ta nên phát chính niệm ngay lập tức. Chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) mới có thể cứu bà.”

Tôi xin Sư phụ giúp và quay sang nói với chồng: “Tôi biết Sư phụ sẽ cứu tôi – ông hãy phát chính niệm cùng tôi nhé.” Chúng tôi phát chính niệm tới hai giờ sáng. Máu ngừng chảy. Tôi lau sạch và tiếp tục phát chính niệm.

Khi máu bắt đầu chảy lại, tôi giữ một cái bát dưới mũi mình. Máu cũng tuôn ra từ miệng tôi. Chồng tôi muốn lau máu trên mặt tôi. Tôi nói với chồng rằng không cần, tâm trí tôi rất tỉnh táo và không hề sợ hãi. Cuối cùng khoảng ba giờ sáng, máu cũng ngừng chảy.

Chồng tôi gợi ý rằng tôi nên bỏ qua bốn bài động công vì các bài này cần di chuyển, và tôi chỉ luyện bài tĩnh công thôi. Tôi trả lời chồng: “Không. Tôi sẽ làm những gì mình phải làm.”

Tôi luyện công buổi sáng như mọi ngày. Tôi luyện bài công pháp số hai, Pháp Luân Trang Pháp, rất khó khăn. Mồ hôi túa ra trên trán tôi. Tôi nhắc nhở bản thân phải kiên định và nhẩm Pháp của Sư phụ: “Nan nhẫn năng nhẫn.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Chúng tôi kết thúc việc luyện công và phát chính niệm vào lúc sáu giờ sáng và sau đó nhẩm “Luận Ngữ”.

Tôi kiệt sức và hụt hơi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, tôi lau sạch máu khô ở trên mặt.

Lúc 8 giờ 30, tôi đã sẵn sàng ra ngoài giảng chân tướng. Trên xe buýt, tôi đã giúp một người nông dân và một học sinh thoái các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong giờ ăn trưa, chồng tôi đã hỏi liệu tôi có sợ hãi khi bị mất quá nhiều máu như vậy không. Tôi nói rằng tôi không hề sợ hãi. Tôi tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài cho tôi.

Một bài chia sẻ mà tôi đã từng đọc trên website Minh Huệ đã giúp tôi. Một học viên đột nhiên bị chảy nhiều máu âm đạo. Cô ấy đã vượt qua khổ nạn bằng cách tin tưởng vào huyền năng của Sư phụ. Trải nghiệm của cô ấy thực sự đã khích lệ tôi.

Tôi hy vọng trải nghiệm của cá nhân tôi có thể hữu ích với các học viên khác. Với đức tin mạnh mẽ vào Sư phụ, không có chướng ngại nào mà chúng ta không thể vượt qua.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/7/423622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/29/194327.html

Đăng ngày 15-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share