Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2021] Khoảng 6 giờ chiều ngày 24 tháng 6 năm 2021, bà Trần Văn Anh ở thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang đã nhận một cuộc gọi từ đồn công an địa phương và yêu cầu bà đến đó. Bà đã bị giam ngay sau khi đến nơi.

Một cảnh sát nói rằng bà Trần đã nói chuyện với những người khác về Pháp Luân Công và phạt bà 10 ngày giam giữ hành chính. Bằng chứng duy nhất mà cảnh sát cung cấp là bà Trần đã gửi một tin nhắn với nội dung “Xin chào, Chân Thiện Nhẫn (ba nguyên lý của Pháp Luân Công) hảo” đến bốn người trong những tháng trước khi bị bắt giữ. Thông tin này được lấy thông qua nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bà Trần.

Trong khi trại tạm giam địa phương đã ngừng nhận tù nhân mới vì sự gia tăng gần đây của những trường hợp virus corona trong thành phố, cảnh sát vẫn ép họ nhận bà Trần, theo lệnh của Đội An ninh Nội địa Thành phố Nhạc Thanh.

Sau khi bà Trần được thả, bà đã gọi cho nhiều cơ quan thành phố và cố báo cáo trường hợp của bà. Giám đốc bộ phận tổ chức của thành phố đã bày tỏ sự cảm thông đối với bà Trần và nói rằng bà không nên bị phạt vì gửi những tin nhắn.

Bà Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp vào năm 1999. Vì kiên định đức tin, bà Trần bị đưa đến các trung tâm tẩy não bốn lần. Khi đi xe lửa hay xe buýt, bà thường xuyên bị lục soát điện thoại hay túi xách vì căn cước của bà đã bị đánh dấu.

Vợ chồng bà Trần đã vận hành một công ty hơn 50 nhân viên. Bà luôn đối xử từ bi và tốt bụng với các nhân viên và sẵn sàng giúp bất kỳ ai khi cần thiết. Bà cũng rất tốt với mẹ chồng và chăm sóc bà khi bà bệnh. Thật ra, mẹ chồng thường đùa rằng con dâu bà còn hiếu thảo hơn con gái ruột của mình. Tuy nhiên, bà Trần sống mỗi ngày trong lo sợ cho sự an toàn của mình vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Vì bị sách nhiễu thường xuyên và bị giám sát trong cuộc sống hàng ngày và điện thoại, gia đình bà cũng sống dưới áp lực lớn, và có lúc họ đổ lỗi cho bà Trần vì gây ra sự bất tiện và mang đến nguy hiểm cho họ khi họ đã chịu đựng quá nhiều.

Bị bức thực trong 4,5 tháng

Năm 2001, bà Trần bị giam một tháng vì đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Năm 2006, cảnh sát không thể tìm được người đã treo một biểu ngữ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo” tại các điểm du lịch phổ biến địa phương. Họ đã bắt giữ bà Trần để đóng lại vụ án và kết án bà 1,5 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Mạc Can Sơn.

Bà Trần đã tuyệt thực 4,5 tháng để phản đối việc giam giữ tuỳ tiện. Chính quyền đã bức thực bà trong thời gian này. Kết quả là bà thường bị chảy máu nghiêm trọng và răng bắt đầu bị nứt. Vì bị bức thực tàn bạo nên bà bị nghẹt thở và suýt chết nhiều lần.

Bị sách nhiễu trong nhiều năm

Lúc 4 giờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 2010, hơn 30 người xuất hiện tại nhà bà Trần với ý định đưa bà đến một trung tâm tẩy não. Sau khi bà thoát được, cảnh sát đã phong tỏa con đường xung quanh nhà bà và giám sát cả ngày. Sau khi bà Trần buộc phải sống vô gia cư để tránh bị bắt giữ, cảnh sát đã hăm doạ gia đình phải tiết lộ nơi ở của bà và cảnh báo hai người con của bà, một người đang học đại học và một người đang làm việc ở một công ty, rằng họ sẽ bị trả thù nếu bà từ chối quay trở về nhà. Không thể chịu nỗi sự sách nhiễu, chồng bà đe doạ sẽ ly dị bà.

Không rõ là bà Trần quay về nhà khi nào, cảnh sát đã cố sách nhiễu và chụp hình bà vào tháng 8 năm 2017. Khi bà Trần không có ở nhà, cảnh sát đã chụp hình mọi căn phòng. Nhiều ngày sau, họ đã gọi cho bà Trần và lệnh cho bà phải gửi cho họ một tấm hình bà đang đứng trong phòng khách. Bà đã từ chối hợp tác.

Khoảng một tháng sau vào ngày 9 tháng 9, cảnh sát lại cố có được hình của bà Trần bằng cách gây áp lực lên chồng bà. Sau đó, ba cảnh sát đã sách nhiễu bà tại nơi làm việc. Bà Trần hỏi rằng tại sao họ liên tục đòi ảnh của bà khi bà không phạm tội hay làm hại bất kỳ ai. Cảnh sát đã không trả lời câu hỏi của bà và hăm doạ bắt bà.

Ngày 8 tháng 12 năm 2019, bà Trần đến thành phố Hàng Châu để công tác. Tại ga xe lửa, hai nhân viên không rõ danh tính đã kiểm tra căn cước của bà và lục soát túi xách cùng điện thoại của bà. Bà Trần đã chụp hình hai người này và nói bà sẽ kiện họ vì xâm phạm quyền riêng tư. Một trong số họ đã ngay lập tức bỏ chạy.

Tháng 5 năm 2020, một cảnh sát đã thông báo với bà Trần rằng anh ta sẽ thăm nhà bà. Bà Trần đã từ chối vì chồng bà luôn bực bội mỗi khi cảnh sát đến. Cảnh sát vẫn đến dù bà phản đối khi chồng bà không có ở nhà. Họ lại yêu cầu chụp hình bà nhưng bà kiên quyết từ chối và nói rằng bà sẽ chụp hình họ nếu họ chụp hình bà.

Sau khi cảnh sát rời đi, một cảnh sát khác lại gọi cho bà vài ngày sau đó và đề nghị chụp hình bà. Bà vẫn từ chối tuân theo.

Thông tin của thủ phạm:

Phòng 610 Thành phố Nhạc Thanh: +86-577-62521354, +86-577-62550896
Đội An ninh Nội địa: +86-577-62522895, +86-577-62535326, +86-577-62507796
Lâm Hải Long, cảnh sát của Đồn Công an Hồng Kiều: +86-15825688800
Hiệp Vĩ Quỳnh, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Nhạc Thanh: +86-577-61882911, +86-577-6188099

(Nhiều thông tin liên lạc hơn trong bản gốc tiếng Hoa.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/23/428559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/12/194581.html

Đăng ngày 24-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share