Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-07-2021] Một cựu kỹ sư ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị tra tấn không ngừng trong khi thụ án 20 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2011-4-5-chengdu-02--ss.jpg

Bà Quách Lợi Dung

Đây không phải là lần đầu bà Quách Lợi Dung bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của mình. Trước vụ bắt giữ lần này, bà đã bị giam giữ nhiều lần và hai lần lãnh án lao động cưỡng bức kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu từ 22 năm trước.

Sau đây là những sự việc bà Quách Lợi Dung phải chịu đựng trong khi thụ án tù gần đây nhất từ ngày 10 tháng 7 năm 2019 đến ngày 10 tháng 3 năm 2021.

Bị ngược đãi và chịu áp lực

Bà Quách, 60 tuổi bị bắt giữ trong một vụ bắt giữ tập thể hơn 40 học viên vào ngày 10 tháng 7 năm 2019. Trong khi bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Thành Đô, bà khẳng định rằng bà vô tội và từ chối học thuộc quy định trại giam. Các lính canh đã trả đũa bà bằng cách buộc bà phải ngủ ở sàn bê tông khiến bà bị đau chân trong thời gian dài. Bà không được phép sử dụng bàn chải đánh răng và phải đánh răng bằng các ngón tay.

Sau khi vụ bắt giữ được phê chuẩn, bà Quách bị chuyển tới “khu bắt giữ” vào ngày 20 tháng 8 năm 2019. Lính canh Đại Tác Quân đã đe dọa bà rằng một học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trước đó là Dịch Văn Quân đã bị kết án tám năm tù vì không nhận tội. Đại còn tuyên bố rằng con trai của bà cũng có thể gặp khó khăn trong khi đi tìm việc làm vì bà.

Bà Quách không nhượng bộ và nói với Đại rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công và tu luyện Pháp Luân Công là quyền lợi hợp pháp của bà.

Vào tháng 10 năm 2019, lính canh đã ra lệnh cho tất cả học viên bị giam giữ ở đó viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi bà Quách từ chối tuân thủ, nên bà không được phép sử dụng những nhu yếu phẩm do chính bà mua và những nhu yếu phẩm đó được giao cho tù nhân giám sát bà quản lý. Bà phải mượn giấy vệ sinh (trên thực tế đó là giấy của bà) khi bà cần sử dụng nhà vệ sinh – một tờ cho tiểu tiện và hai tờ cho đại tiện. Trong khi đó các lính canh cũng cung cấp ít thực phẩm cho các học viên.

Quyền hợp pháp bị xâm phạm

Sau khi bị truy tố, bà Quách đã viết thư cho gia đình vài lần và nhờ họ gửi sách luật tới cho bà, bởi bà không có luật sư và bà đang chuẩn bị để biện hộ cho bản thân mình. Tuy nhiên, lính canh lại ngăn cản không cho gia đình gửi sách cho bà và từ chối cho bà tìm kiếm thông tin trực tuyến khi bà Quách yêu cầu.

Ngày 2 tháng 1 năm 2020, khi bà Quách bị chuyển từ phòng 922 tới phòng 107, bà đã lần nữa yêu cầu lính canh mới phụ trách phòng giam là Hồ Văn Quyên thông tin cho gia đình bà gửi sách luật cho bà, nhưng lính canh cũng không cho phép gia đình gửi.

Bà Quách cũng nộp đơn xin gặp giám đốc trại giam và tố cáo sự ngược đãi mà bà phải chịu đựng, nhưng cũng bị từ chối.

Ngày 20 tháng 10 năm 2020, Tòa án quận Thành Hoa đưa bà Quách ra xét xử và kết án bà 1 năm 8 tháng tù giam. Ngày 24 tháng 10, khi lính canh yêu cầu bà ký vào thủ tục tố tụng và phán quyết của tòa án, bà Quách đã đưa ra phản đối. Sau đó, lính canh lấy ra một tài liệu khác để bà ký. Họ không cung cấp bản cứng của tài liệu trên cho bà.

Sau đó, bà Quách kháng án tới Tòa án Trung cấp Thành phố Trường Xuân. Bởi bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nên lính canh tước quyền gặp kiểm sát viên đang làm việc tại trại tạm giam của bà.

Bị hạn chế hơn trong cuộc sống hàng ngày

Ngày 9 tháng 2 năm 2020, bà Quách bị lính canh Hồ chửi rủa vì luyện bài thiền định Pháp Luân Công trong thời gian nghỉ và cáo buộc bà phá rối kỷ luật phòng giam. Hồ còng tay và cùm chân bà Quách vào ban ngày mỗi ngày. Các tù nhân khác trong phòng bà cũng bị phạt.

Các lính canh đã đưa ra chín điều cấm với bà Quách gồm không được phép đánh răng, rửa mặt , gội đầu, tắm, viết thư cho gia đình, mua nhu yếu phẩm hàng ngày, ăn thêm thức ăn mà các tù nhân được thưởng, quản lý nhu yếu phẩm của bà hay sử dụng giấy vệ sinh riêng của mình.

Thời điểm chín điều cấm được dỡ bỏ, toàn bộ tóc của bà Quách đã trở nên rối bời và bà phải mất rất nhiều thời gian để chải hết các nút thắt.

Trước Tết Nguyên đán năm 2021, lính canh Mưu Liễu Hồng đã tịch thu thực phẩm mà bà Quách mua và không cho phép bà mua thêm thực phẩm vì bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Cưỡng bức quyên góp

Mỗi tù nhân được yêu cầu quyên góp 50 nhân dân tệ để mua nhu yếu phẩm hàng ngày (như đồ dùng và chất tẩy rửa) mỗi khi họ chuyển tới phòng mới. Bà Quách bị cưỡng chế trả nhiều hơn 60 nhân dân tệ khi bà chuyển phòng.

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2021, trước ngày bà được trả tự do, lính canh Mưu đã yêu cầu bà quyên góp hơn 80 nhân dân tệ trong tài khoản ủy nhiệm của bà tại trại tạm giam. Khi bà từ chối tuân thủ, Mưu đã triệu tập tất cả các tù nhân trong phòng của bà và đe dọa cấm họ mua nhu yếu phẩm hàng ngày hay đồ ăn nhẹ trong tương lai. Một số tù nhân cầu xin bà Quách và nói rằng họ đang có cuộc sống khốn khó và họ không thể tưởng tượng được họ phải chịu đựng những gì nếu bà Quách không quyên góp tiền. Dưới áp lực, bà Quách đã buộc phải ký vào đơn quyên góp.

Bài liên quan:

Sau nhiều lần bị giam giữ tại trại tạm giam và thụ án hai lần tại trại lao động, một kỹ sư ở Tứ Xuyên lại bị bỏ tù vì đức tin của mình

Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên: 28 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong cùng một ngày

Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt trong cùng một ngày ở khu vực thành phố Thành Đô

Bà Quách Lợi Dung đang trong tình trạng nguy kịch vì bị bức hại một thời gian dài

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/22/428528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/12/194580.html

Đăng ngày 21-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share