Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2021] Các học viên tại Trung Quốc đã và đang tu luyện trong gian khổ kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Từng học viên đang phải đối mặt với áp lực to lớn, và mọi người đều cảm thấy sợ hãi ở các mức độ khác nhau.

Nỗi sợ hãi của tôi đã trở nên ngày càng giảm đi khi tôi đề cao trong tu luyện hơn 22 năm qua. Giờ đây tôi cảm nhận được sự thăng hoa và tôi ngày một hành xử giống một đệ tử Đại Pháp ngay chính hơn.

Trái tim tôi đập thình thịch với nỗi sợ hãi khi cảnh sát sách nhiễu tôi vào thời kỳ đầu bức hại. Có lần, các cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương đến để hỏi liệu tôi có phải là người đã treo các áp phích về Pháp Luân Đại Pháp trong chợ không. Trước vẻ ngạo mạn của họ, nỗi sợ của tôi tan biến mà thay vào đó là cảm giác có uy lực mạnh mẽ, nên thay vì trả lời tôi đã hỏi họ: “Sao lúc đó các anh không bắt tôi? Đó chẳng phải là sao nhãng nhiệm vụ sao?”

Tôi không lùi bước: “Là người nắm vững luật pháp, các anh đang vi phạm pháp luật. Điều đó sẽ chiêu mời thêm nghiệp báo.” Tôi nói với họ: “Tôi sẽ kiện các anh. Tôi sẽ kiện các anh cho dù có phải lên đến Liên Hợp Quốc.” Các cảnh sát mất nhuệ khí và không biết nói gì.

Khi bị giam giữ trong trại cưỡng bức lao động và chứng kiến các học viên cũ là những người mà đã tà ngộ về Đại Pháp bao vây và lên án các đệ tử Đại Pháp chân chính, tôi đã cầu Sư phụ gia trì công năng và chính niệm cho mình để thanh trừ các yếu tố tà ác đằng sau những người đó. Vài phút sau, họ trở nên thiếu sức sống.

Vài người trong số mấy người tà ngộ đó thường hỏi tôi: “Sao khó đối phó với cô thế nhỉ?”

Tôi trả lời với vẻ nghiêm trang: “Tôi không sợ gì cả, cho dù đầu tôi có bị chặt. Từ khi đến đây, tôi còn chẳng buồn nghĩ đến việc về nhà nữa.” Từ đó, mỗi khi tôi chạm trán với họ, họ mới là những kẻ phải sợ hãi.

Sau khi được thả, với sự giúp đỡ của các học viên khác, tôi đã thiết lập một điểm sản xuất thông tin tài liệu ở nhà mình. Có máy tính và máy in trong nhà đã đem đến trường vật chất sợ hãi nặng nề trong tôi. Tôi sợ lại bị bức hại. Thông qua việc học Pháp một cách thâm sâu, tôi đã thoát khỏi nỗi sợ hãi. Tôi nhận ra rằng khi chúng ta vượt ra khỏi nỗi sợ chết, chúng ta không có lý do gì phải sợ bức hại.

Mười năm trước, cảnh sát đã bắt tôi và hàng chục học viên khác trong khu vực chúng tôi. Tại đồn cảnh sát, khi một cảnh sát gọi tôi đi lên lầu, tôi đã thấy sợ và không muốn đi. Lúc đó, một cảnh sát trẻ nhẹ nhàng nói với tôi: “Đừng sợ, chị sẽ không có vấn đề gì đâu.” Những lời này trực tiếp chạm vào trái tim tôi. Thế là, tôi đã bước lên lầu bằng những bước dài.

Căn phòng đó đầy cảnh sát từ phòng an ninh công cộng địa phương, Sở Cảnh sát địa hạt và thành phố, và Phòng 610. Tôi trả lời tất cả các câu hỏi của họ bằng chính niệm. Tối hôm đó, tôi đã an toàn bước ra khỏi đồn cảnh sát và về nhà. Tôi đã ngộ ra rằng mấy lời trấn an từ viên cảnh sát đó thực sự là điểm hóa từ Sư phụ thông qua miệng của anh ta, Sư phụ đã gia trì chính niệm cho tôi.

Trong chiến dịch kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đã khơi mào cuộc bức hại, cảnh sát đã vài lần đến quấy nhiễu tôi. Lần nào cũng thế, lúc đầu tôi cũng sợ hãi nhưng đã nhanh chóng vượt qua nỗi sợ hãi và vượt qua khảo nghiệm bằng chính niệm.

Trong cái gọi là “chiến dịch xóa sổ” hồi năm ngoái, lúc đầu tôi cũng thấy sợ. Sau đó, sau khi đọc bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ, tôi đã thanh trừ được nỗi sợ và đã được khích lệ rất nhiều. Tác giả của của bài viết đó đã ở trung tâm giam giữ, và cô ấy đã cầu Sư Phụ che chắn bảo vệ các cuốn sách Đại Pháp của cô ấy ở nhà nên nhà cầm quyền đã không thể nhìn thấy chúng.

Khi cô ấy được thả và về nhà, chồng cô ấy đã nói với cô ấy rằng khi cảnh sát khám xét nhà họ, cảnh sát chẳng nhìn thấy gì cả, thậm chí ngay cả khi tay họ đã chạm vào cuốn Chuyển Pháp Luân, và không một cuốn sách Đại Pháp và tài liệu thông tin nào bị tịch thu.

Sư phụ và Đại Pháp có uy lực vô biên. Nếu chúng ta thực sự tín Sư, tín Pháp, chúng ta sẽ không có chút sợ hãi nào.

Trên đây là thể ngộ nông cạn của tôi. Xin hãy chỉ cho tôi nếu có điều nào không phù hợp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/16/-428219.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/1/194383.html

Đăng ngày 25-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share