Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháphải ngoại

[MINH HUỆ 06-06-2021] Tôi cảm thấy bản thân khá tinh tấn trong vấn đề học Pháp nhưng đối với việc luyện công tôi lại có thái độ giải đãi. Tôi thường nằm chợp mắt sau khi thiền định và không phải lúc nào tôi cũng luyện đủ năm bài công pháp. Khi đi làm về, tôi sẽ viện lý do rằng mình đã làm việc kiệt sức để từ chối luyện công. Điều này đã diễn ra trong một thời gian dài. Nếu tôi không luyện công trong ba ngày, thân thể tôi sẽ phát lạnh và uể oải, và tôi không thể tập trung vào làm các việc.

Sau khi rời khỏi Trung Quốc vào năm 2019, tôi đã gặp các học viên khác. Họ nói với tôi rằng trong nhiều năm qua họ đã tham gia một nhóm luyện công tập thể địa phương ở công viên vào mỗi buổi sáng. Tôi thực sự bội phục họ. Bất kể thời tiết lạnh giá hay nóng nực, họ đều kiên trì tới điểm luyện công mỗi ngày. Điều đó đối với tôi mà nói quả thực là bất khả tư nghị. Đôi khi, tôi thầm ghen tị với họ vì có một cơ hội luyện công tốt như vậy, nhưng tôi lại không thể tham gia cùng họ vì tôi sống ở cách đó rất xa.

Hai tháng sau, tôi đã có cơ hội tham gia vào một nhóm luyện công. Tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng để luyện công với các học viên khác. Hai ngày đầu tiên thật khó khăn đối với tôi khi phải thức dậy trong khi bầu trời vẫn còn tối và tôi thì cảm thấy mệt mỏi.

Sư phụ giảng:

“Chư vị đã từng nghĩ chưa, tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Loại nghỉ ngơi mà có thể đạt đến [trạng thái] mà chư vị ngủ cũng không đạt được, không có ai nói rằng tôi luyện công mệt quá, hôm nay không làm được gì cả”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Tôi nhận ra điều này chính là do quan niệm của bản thân gây nên. Tôi luôn cảm thấy rằng nếu tôi ngủ ít hơn, thì chắc chắn sau đó tôi sẽ bị buồn ngủ. Khi nhận ra những thiếu sót của mình, tôi đã quy chính lại tâm bất chính và loại bỏ những quan niệm sai lầm của mình. Trạng thái của tôi đã trở nên tốt hơn. Bây giờ, ngay cả khi tôi thức đến 11 giờ đêm hoặc đến nửa đêm thì tôi vẫn có thể thức dậy lúc 3 giờ sáng hôm sau. Một ngày của tôi trở nên rất trọn vẹn sau khi luyện năm bài công pháp và đọc một bài giảng Pháp.

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị ở nhà tu luyện cũng thật sự có thể tự coi chư vị như một người luyện công, tu một cách hết sức thiết thực, thì sẽ không kém gì tu luyện bên ngoài. Tuy nhiên, thông thường người ta có một ‘tính ỳ’, chư vị không thừa nhận cũng không được, là vì tư tưởng chư vị chưa thăng hoa tới chỗ đó. Ly khai khỏi hoàn cảnh luyện công tập thể thì dường như không có sự đốc thúc nữa, không có điều kiện nhân tố bên ngoài thúc đẩy chư vị tu luyện. Nói chẳng hạn như chúng ta đả toạ luyện công, mọi người đều đau không chịu nổi, nhưng không có tháo [chân] ra, chư vị tháo ra sẽ cảm thấy xấu hổ, điều ấy thúc đẩy gia tăng thời gian luyện công của chư vị. Chính là ở mọi phương diện đều có một hoàn cảnh như thế thúc đẩy chư vị. Khi chư vị ly khai khỏi hoàn cảnh đó, bản thân chư vị giữ mình không vững vàng, chư vị sẽ không có nhân tố bên ngoài đốc thúc, có thể chư vị sẽ tự mình buông lỏng, tự mình không thể tinh tấn. Tuy rằng cũng là đang tu, nhưng tiến độ sẽ chậm lại nhiều, chính là quan hệ ấy. Nếu như chư vị thật sự có thể giữ mình vững chắc, thì tu luyện ở đâu cũng như nhau, chỉ e chư vị giữ mình không vững. Có người nói ‘tôi có thể giữ mình vững vàng’. Nhưng mà, có người thì tôi tin, có người thì tôi không tin, là vì tôi nhìn thấy rõ ràng lắm, chư vị vẫn chưa đột phá tầng thứ ấy”. (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Ở những không gian khác, tôi nhận thấy thân thể mình phát sinh biến hoá khi thiền định. Cơ thể tôi vốn bị bao bọc bởi những vật chất xấu, nay nhờ thiền định mà được tiêu nghiệp, vật chất màu đen bị gỡ bỏ, và toàn thân được sung mãn bởi chủng vật chất cao năng lượng. Nghiệp lực sẽ được tiêu trừ nhanh hơn nếu tôi nhẫn chịu cơn đau ở chân khi đả toạ. Thân thể ở không gian khác cũng được chuyển hoá nhanh hơn. Trước đây, nếu cơn đau rất khó chịu đựng thì tôi luôn tháo chân ra. Tuy nhiên, tại điểm luyện công, mọi người đều ngồi ở đó rất bình ổn, nên nếu tháo chân ra thì tôi cảm thấy thực xấu hổ. Bây giờ tôi đã kiên trì hoàn thành đả toạ bất kể cơn đau khó chịu đựng đến đâu.

Hiện tại, tôi luôn ngồi thẳng lưng mỗi khi đả toạ. Trước đây, khi luyện bài công pháp thứ hai trong một giờ, tôi sẽ hạ tay xuống khi có cảm giác đau và mỏi. Đầu của tôi vô thức bị gục xuống và lưng thì bị cong. Tuy nhiên, khi tôi tham luyện công tập thể và thấy mọi người luôn đứng thẳng, tôi đã được động viên và kiên trì cho đến phút cuối cùng.

Tôi cũng được thể nghiệm một sự biến hoá lớn khác. Khi tôi lập chưởng phát chính niệm, các chủng Pháp khí và công năng hiển hiện xuất lai. Khả năng thanh trừ tà ác cũng trở nên lớn mạnh hơn. Mặc dù khi tôi không tinh tấn, tôi vẫn có thể phát xuất một chút năng lượng, nhưng nó không thể mạnh mẽ bằng lúc tôi luyện công tinh tấn. Hiện tại tôi đã có thể nhanh chóng nhập tĩnh và công của tôi cũng tăng trưởng rất nhanh. Tôi biết tất cả điều này là do Sư phụ ban cho tôi, và triển hiện ra uy lực của Đại Pháp. Tôi chỉ đang vận dụng chúng để trợ Sư chính Pháp và tiêu trừ tà ác.

Trước đây tôi đã coi việc luyện công như là một gánh nặng. Tuy nhiên, giờ đây khi tích cực tham gia điểm luyện công tập thể mà tôi đã nhận được vô cùng nhiều lợi ích.

Sư phụ giảng:

“Học Pháp tập thể là do tôi lưu lại cho mọi người, luyện công tập thể là do tôi lưu lại cho mọi người, trừ tình huống bức hại cực kỳ nghiêm trọng, các nơi bên ngoài Trung Quốc đều nên làm như vậy. Không có lý do không làm, nó quan hệ tới vấn đề con người tương lai đắc Pháp luyện công, do đó, luyện công và học Pháp tập thể là không thể không có”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi hy vọng rằng mọi người đều có thể tham gia luyện công tập thể. Sau khi đại dịch kết thúc, chúng ta nên tiếp tục duy trì lại hoàn cảnh luyện công tập thể này.

Trên đây là thể ngộ của tôi trong tầng thứ sở tại. Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/6/426663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/13/193674.html

Đăng ngày 25-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share