Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 03-06-2021] Sau khi tốt nghiệp đại học và bước vào xã hội, nhiều người bạn của tôi đã lập gia đình và vun đắp cho gia đình của họ. Mong muốn lập gia đình, tôi đã có một số mối quan hệ với các bạn không phải học viên Pháp Luân Công nhưng tất cả đều kết thúc trong thời gian ngắn. Tôi cũng đã mắc một số sai lầm trong quá trình hẹn hò và đã làm những điều mà lẽ ra một học viên không nên làm. Tôi biết mình đã làm không tốt nhưng tôi vẫn không hướng nội sâu hơn.

Sau khi đọc bài thơ “Từ bi đại quá ái” trong Hồng Ngâm V của Sư phụ, tôi đã có một hiểu biết mới về những hành động thực sự tốt cho người khác, và ngày càng nhận thức rõ hơn rằng yêu một người không phải là học viên có thể sẽ mang lại tổn hại cho người ấy. Tà ác sẽ dùng mọi cách để tiêu diệt chúng ta và không cho chúng ta cứu người. Chúng sẽ sử dụng bất kỳ ai, bất cứ thứ gì và bất kỳ đồ vật nào xung quanh chúng ta để làm như vậy, mà không có bất kỳ sự cân nhắc nào cho sinh mạng có liên lụy và hậu quả mà sinh mệnh đó phải đối mặt. Khi các học viên chấp trước vào tình, tà ác sẽ sử dụng nó để bức hại chúng ta. Các yếu tố bên ngoài có thể gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của một học viên, huống chi là với một người bình thường. Thực ra Sư phụ đã đề cập nhiều lần trong Pháp rằng người thường có thể dễ dàng bị thao túng và bất cứ thứ gì từ không gian khác đều có thể khống chế họ.

Sư phụ giảng:

“Con người là yếu kém nhất, còn linh thể kia quả là rất lợi hại. Nó khống chế đại não chư vị, điều khiển chư vị quay vòng vòng như trò chơi, còn dễ dàng lấy đi sinh mệnh của chư vị”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

“Con động vật liền thấy ngay: ‘Ngươi chẳng phải muốn phát tài? Tốt, ta sẽ cho ngươi phát tài’. Khống chế đại não của một người thường thật là việc quá dễ dàng”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

“Họ không hề gây sự với chư vị ở bề mặt, còn trong tâm lại rất tốt với chư vị; không phải như thế, [mà] cơn nóng giận thật sự xuất ra từ nội tâm. Bởi vì nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu; đảm bảo là như vậy”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Nghĩ về mỗi người đàn ông mà tôi từng hẹn hò, có lẽ đó là cơ duyên của họ với Đại Pháp đã dẫn họ đến với tôi để tìm hiểu sự thật về Đại Pháp. Nhưng tôi lại nảy sinh mối quan hệ tình cảm với họ vì sự chấp trước của mình. Để rồi, tà ác đã lợi dụng anh ấy mà tạo khó khăn cho tôi và tước đi thời gian cứu người của tôi. Khi tôi cùng bạn trai làm những việc mà anh ấy yêu thích và tham gia các hoạt động xã hội cùng nhau, tôi chỉ còn lại ít thời gian tu luyện Đại Pháp hoặc thực hiện các hạng mục Đại Pháp. Khi tôi và bạn trai cãi nhau, tôi không thể bình tĩnh làm công việc Đại Pháp. Khi anh ấy phản đối việc tu luyện Đại Pháp của tôi, anh ấy đang tự làm hại bản thân mình.

Danh sách này cứ kéo dài. Tôi nhận ra rằng việc hẹn hò với một người không phải là học viên đã gián tiếp ảnh hưởng đến nỗ lực cứu người của tôi, đó thực sự là một tội lỗi và khiến họ cũng sẽ tích lũy rất nhiều nghiệp lực. Còn đáng buồn hơn nếu cựu thế lực sử dụng chấp trước của tôi để khiến bạn trai tôi nói những điều bất kính với Đại Pháp hoặc làm những điều tổn hại đến Đại Pháp. Anh ta sẽ phạm phải tội lỗi không thể vãn hồi. Điều gì sẽ xảy ra với tương lai của anh ấy đây? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của từng mối quan hệ, tôi luôn có cảm giác như thể tôi đã chiếm đoạt thời gian của anh ấy và mối lương duyên này không thuộc về tôi.

Bây giờ tôi nhận ra rằng có thể anh ấy muốn biết chân tướng Đại Pháp từ tôi và chúng tôi sẽ chia tay nhau sau khi tôi hoàn thành việc giảng chân tướng cho anh ấy. Chính vì cái tình của mình mà tôi đã cố gắng phát triển hơn nữa mối quan hệ này. Lẽ ra khi chúng tôi ở bên nhau, anh ấy nên gặp người khác hoặc gặp chuyện gì đó để trả món nợ của anh ấy, nhưng lại vì tôi mà bị chậm trễ. Điều đó thực sự không tốt cho cả hai chúng tôi.

Bài thơ của Sư phụ nhắc nhở tôi rằng tôi phải chuyển đổi tình yêu thương và sự ngưỡng mộ của con người thành sự từ bi. Nếu tôi muốn đối tốt với anh ấy và muốn anh ấy có một tương lai tươi sáng, tôi nên nói cho anh ấy biết sự thật và tiếp tục con đường cứu người của mình, thay vì dừng lại ở đó và vì chấp trước vào tình mà tôi khiến anh ấy hiểu lầm hoặc thậm chí khiến anh ấy mất đi tương lai tươi sáng.

Tôi không nói về mối quan hệ của mọi người ở đây. Hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau. Đây chỉ là một bản tóm tắt về những trải nghiệm tôi đã gặp phải sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

Cuối cùng, tôi xin chia sẻ bài thơ của Sư phụ viết cho chúng ta để khích lệ lẫn nhau.

“Nữ hài nhãn trung hàm trước ái

Tha khước tổng thị trang tác tâm thần bất tại

Nữ hài thoại trung đái trước tình cảm

Tha truyền chân tướng đích cước bộ khước nhất trực hướng tiền mại Đại Pháp đồ tại bị bách hại

Chẩm năng bả tha đái nhập thống khổ đam tâm vô nại

Tha chỉ năng bả giá ái trân tàng tại tâm lý

Mỗi đương kiến đáo thời hựu bất tưởng tha ly khứ đích thái khoái

Ly biệt thời nhẫn bất trụ tưởng hướng tha biểu bạch dữ kỳ đãi

Vi liễu tha mỹ hảo đích vị lai dữ tín lại

Vi liễu chúng sinh năng đắc cứu

Tha tất tu đoái hiện đối Sáng Thế Chủ đích thừa nặc cứu nhân bất đãi”. (Từ bi đại quá ái, Hồng Ngâm V)

Diễn nghĩa:

“Trong mắt con gái chứa đựng tình yêu

Anh lại cứ luôn giả bộ lơ đãng

Trong lời con gái mang theo tình cảm

Bước chân anh truyền chân tướng lại cứ một mực tiến tới

Đồ đệ Đại Pháp đang bị bức hại

Làm sao có thể khiến cô bé chịu cảnh đau khổ lo lắng bất lực

Anh chỉ có thể đem tình cảm cất giấu trong tâm

Mỗi lần gặp mặt lại không muốn cô bé rời đi quá nhanh

Lúc biệt ly không nhịn được muốn bày tỏ với cô và chờ đợi

Vì tương lai tốt đẹp của cô và sự tin cậy

Vì chúng sinh có thể đắc cứu

Anh ắt phải thực hiện lời hứa với Sáng Thế Chủ cứu người không lười biếng”. (Từ bi lớn hơn cả tình yêu, Hồng Ngâm V)

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện sự hiểu biết hiện tại của tác giả dành cho việc chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỉ học, tỉ tu” (Thực Tu, Hồng Ngâm).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/3/426451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/12/193660.html

Đăng ngày 19-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share