Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2021] Khi rơi vào hiểm nguy, giữ vững niệm “Ngươi không quản ta được đâu” có thể giúp bạn được an toàn. Sau đây là các ví dụ trong thực tế về việc Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, bảo hộ các học viên.

Một viên cảnh sát nhìn thấy một học viên lớn tuổi đang nói với một ai đó về Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy đã chạy đi khi thấy anh ta tiến đến từ đằng sau. Vào lúc viên cảnh sát đó gần như đã bắt được bà ấy thì bà ấy thầm nghĩ: “Ngươi không quản được ta đâu!” Viên cảnh sát đó bất ngờ không đuổi theo bà ấy nữa và bắt đầu bước về hướng khác. Học viên này đã cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ bà ấy.

Trong thời gian đại dịch, một học viên đi đến một siêu thị nơi mà tất cả khách hàng hoặc phải quét mã QR hoặc phải ký vào một bản mẫu. Học viên đó đã có một niệm mạnh mẽ: “Ngươi không thể kiểm soát được ta!” Nhân viên bán hàng đã cúi thấp đầu xuống như thể là đang tìm cái gì đó, và người học viên đó đã bước vào cửa hàng mà không phải dừng lại.

Một học viên khác ở nhà cùng chồng và hai con cô ấy trong thời gian “chiến dịch xóa sổ” của ĐCSTQ nhằm cưỡng chế các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải từ bỏ đức tin của mình. Một hôm, không hề báo trước, hai viên cảnh sát và hai nhân viên của ban dân cư tự tiện vào nhà họ. Họ bảo cô ấy ký vào một tờ giấy trống không, nói rằng đổi lại rồi họ sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Cô ấy đã từ chối ký vào đó và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Chồng cô ấy đã sợ rằng cô ấy có thể bị bắt và muốn ký thay cô ấy, nhưng cô ấy đã đề nghị anh ấy đừng làm thế.

Các con của họ bắt đầu khóc khi chúng nhìn thấy cảnh sát trong nhà mình. Một đứa chạy vào phòng ngủ kêu rằng bị đau bụng. Khi người học viên đi theo, đứa trẻ đã nói: “Mẹ ơi, mẹ hãy ký vào cái tờ giấy đó để cảnh sát sẽ không bắt mẹ đi!” Người mẹ đáp: “Họ không thể kiểm soát mẹ. Sư phụ mới là người có phán quyết cuối cùng.” Cô ấy nói với bọn trẻ rằng cô ấy đã không làm gì sai trái và đừng lo sợ.

Phòng khách đã im ắng, và khi cô ấy bước vào, mấy người cảnh sát và nhân viên ban dân cư đã rời đi.

Vợ tôi và tôi đều là những học viên. Vì cuộc bức hại, chúng tôi cảm thấy cần phải rời khỏi nhà mình một thời gian. Hôm ấy chúng tôi đi bằng xe buýt liên tỉnh, người lái xe bảo mọi hành khách xuất trình chứng minh thư của mình. Anh ta nói: “Chúng ta sắp tới điểm kiểm soát, người ta sẽ kiểm tra chứng minh thư của chúng ta.” Khi tôi nói với người lái xe rằng tôi không có, anh ta đáp: “Thế thì không được chấp nhận đâu!”

Vợ tôi đã phát chính niệm để thanh trừ các yếu tố bất hảo đang can nhiễu chúng tôi, còn tôi giữ vững niệm: “Ngươi không thể kiểm soát được chúng ta!” Người cảnh sát canh điểm kiểm tra đó đã không dừng xe chúng tôi mà để chúng tôi lái thẳng qua. Người lái xe bối rối nhận xét: “Cảnh sát thậm chí đã không bắt chúng ta dừng lại!”

Trên đường về nhà từ một thành phố lân cận, một học viên khác và tôi ra khỏi đường cao tốc và trả phí đường bộ. Rồi chúng tôi nhìn thấy một hàng xe ở trước chúng tôi. Tôi hỏi một cảnh sát chuyện gì đang xảy ra thì cô ấy đáp: “Do dịch bệnh, mọi người cần phải quét mã QR hoặc đăng ký tên.” Tại đó chúng tôi không thể quay đầu được nữa.

Ngồi trong xe, tôi đã có một niệm mạnh mẽ, “Ngươi không thể kiểm soát được chúng ta!” Khi chúng tôi đến điểm đăng ký, người làm nhiệm vụ đã đứng lên, quay quanh, và hướng mặt về khía khác. Tôi nói với người học viên kia: “Cơ hội của chúng ta đấy, đi thôi!” Anh ta nhấn ga và lái đi. Xin đa tạ Sư Phụ đã bảo hộ chúng con.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/17/-423233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/6/193555.html

Đăng ngày 25-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share