Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2021] Một người mẹ 71 tuổi và cô con gái khuyết tật của bà đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì có cùng đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Đà Văn Hà và con gái bà cô Ngưu Hiểu Na, ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2021. Mặc dù bà Đà đã được trả tự do ngay sau đó, nhưng bà lại bị bắt vào ngày 10 tháng 6 năm 2021 kể từ khi việc bắt giữ bà được phê chuẩn. Cô Ngưu đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Cáp Nhĩ Tân kể từ khi bị bắt vào tháng 4. Cô đã phải vật lộn để đối phó với áp lực từ việc thẩm vấn liên tục của cảnh sát và bị tái phát căn bệnh cũ đã được chữa khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Khi luật sư của cô vào thăm cô vào đầu tháng 6, cô đã không thể tự đi lại được và cần các tù nhân khác khiêng đi. Do không thể bước lên các bậc trong nhà vệ sinh nên đôi khi cô bị tiểu tiện ra quần, và cô cũng không dám ăn uống gì. Thêm nữa, cô còn bị tức ngực và đau đớn khắp người, gồm cả đau đầu và đau mắt. Hai bàn tay của cô đã bị biến dạng và thân hình cô gầy hốc hác.

Tu luyện Pháp Luân Công

Khi vẫn còn là một sinh viên đại học vào những năm 1990, cô Ngưu đã phát hiện bị bệnh thấp khớp, căn bệnh này đã giết chết người ông của cô. Bị bệnh tật hành hạ, cơ thể cô gầy hốc hác và tóc bị rụng gần hết. Hai đầu gối của cô sưng to và bị cong đi gần 90 độ. Hai cánh tay của cô cũng bị sưng và bị bắt chéo vào nhau ở trước ngực. Các khớp ngón tay của cô bị biến dạng do bị sưng to. Phải nằm liệt giường, cô thường xuyên phải chịu đau đớn tột cùng khắp thân thể.

Sau khi thử dùng nhiều loại thuốc khác nhau, bệnh tình của cô không những không khỏi mà còn gây tác dụng phụ làm phá hủy nội tạng của cô. Sau nhiều đêm thức trắng, cô đã nghĩ đến việc tự tử.

Mẹ của cô Ngưu là một giảng viên đại học. Một trong những sinh viên của bà cũng là một giảng viên đại học, sau khi ra trường đã phải bỏ việc vì mắc bệnh tim rất nặng. Sau đó, người sinh viên này đã theo tập Pháp Luân Công và sớm khỏi bệnh. Khi cô quay trở lại làm việc, mẹ của cô Ngưu đã rất ngạc nhiên khi thấy những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công nên bà đã khuyến khích cô Ngưu theo tập môn tu luyện này.

Do không thể đứng dậy được nên cô Ngưu đã phải ngồi trên giường và làm theo những động tác tay của các bài công pháp Pháp Luân Công. Không lâu sau, các cơn đau hành hạ cô đã biến mất và những chỗ sưng thì giảm nhiều. Nhưng vì màng khớp xương của cô, lớp màng mỏng bao bọc phần bề mặt bên ngoài của xương và giúp kết nối cho cơ và dây chằng đã bị thối rữa nên cô đã không thể hoàn toàn có thể đứng lên được bằng hai chân.

Bị bức hại vì kiên định đối với đức tin của họ

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Đà đã bị bắt bảy lần và bị lục soát nhà nhiều lần.

Vào ngày 19 tháng 1 năm 2000 bà Đà bị bắt lần đầu và bị giam trong 15 ngày. Bà lại bị bắt vài tuần sau đó vào ngày 3 tháng 3 và bị giam trong 40 ngày. Trong khi vẫn bị giam giữ, cô Ngưu đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một học viên khác, ông Uông Kế Quốc, để đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 5 tháng 3, nhưng đã bị bắt và đưa trở lại Mẫu Đơn Giang vào ngày 9 tháng 3. Chồng của bà Đà đã nộp phạt 200 nhân dân tệ.

Vào ngày 6 tháng 10 năm 2000 bà Đà lại bị bắt và bị giam giữ trong 60 ngày. Cảnh sát đã tống tiền bà 5.000 nhân dân tệ.

Vào ngày 17 tháng 1 năm 2001, Hồ Tiểu Tùng, Cao Hoa Trí và một quan chức khác của ủy ban dân cư địa phương đã lục soát nhà của bà Đà. Cũng trong khoảng thời gian này, cơ quan chức năng thường xuyên gọi vào số điện thoại nhà riêng của bà để kiểm tra xem cô Ngưu có ở nhà không. Chỉ cần cô Ngưu trả lời cuộc gọi, người đó sẽ dập máy mà không nói một lời nào.

Vào đầu tháng 3 năm 2001, cảnh sát Hồ đã sách nhiễu cô Ngưu và yêu cầu cô viết suy nghĩ của mình về Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, một trò diễn kịch tuyên truyền được dàn dựng bởi chính quyền để bôi nhọ Pháp Luân Công. Thay vào đó, cô Ngưu đã viết về sức khỏe của cô đã hồi phục ra sao sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Vào ngày 17 tháng 10 năm 2001 bà Đà lại bị bắt và bị lục soát nhà. Bà đã tuyệt thực và được thả 12 ngày sau đó. Để tránh bị bức hại thêm, bà đã buộc phải sống xa nhà vào ngày 23 tháng 4 năm 2002. Trong thời gian bà vắng nhà, cảnh sát đã hai lần bắt chồng bà, ông Ngưu Quốc Học, người không tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Đà, ông Ninh Quân, bà Hiệp Liên Bình và ông Vương Vĩnh Cường đã bị đưa vào danh sách truy nã của cảnh sát với phần thưởng 50.000 nhân dân tệ nếu bất kỳ ai trong số họ bị bắt. Ba học viên khác sau đó đã bị bức hại đến chết sau khi họ bị bắt.

Để bắt giữ bà Đà, cảnh sát buộc người hàng xóm của bà phải dọn ra khỏi căn hộ cho thuê của họ và chuyển đi để cảnh sát có thể theo dõi các hoạt động hàng ngày của cô Ngưu và cha cô. Bất kỳ học viên Pháp Luân Công địa phương nào đến thăm họ cũng sẽ bị theo dõi.

Vào cuối năm 2003, cảnh sát đã lừa cha của cô Ngưu đến đồn công an khi cô vừa đi ra ngoài. Không có ai ở nhà, cảnh sát đã lẻn vào và cài đặt thiết bị nghe trộm. Thông qua việc nghe lén các cuộc điện thoại của họ, cảnh sát đã xác định được bà Đà ở Bắc Kinh và cũng phát hiện ra rằng bà đã mua máy đọc điện tử cho các học viên ở Mẫu Đơn Giang.

Theo lệnh của Lý Trường Thanh, người đứng đầu Phòng 610 Mẫu Đơn Giang và Lý Phú, người đứng đầu Văn phòng An ninh Nội địa, cảnh sát đã tổ chức một vụ bắt giữ hàng loạt hơn 100 học viên vào tháng 10 năm 2003. Khoảng hai chục học viên đã bị kết án tù, với 5 người trong số họ, bao gồm ông Vương Tân Dân, bà Khương Xuân Mai, ông Lưu Chí Uyên, bà Uông Thục Nga và cô Ngưu, bị kết án 14 năm. Hai học viên khác, ông Khang Vận Thành và ông Kim Hựu Phong, người bị bắt và bị kết án, sau đó đã qua đời do bị tra tấn trong khi bị giam giữ.

Bà Đà đã bị bắt ở Bắc Kinh cùng lúc với các học viên trên. Do cô Ngưu được phép thụ án bên ngoài nhà tù, nên cả hai mẹ con sau đó đã sống xa nhà để trốn tránh cảnh sát.

Bài liên quan:

Khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công nhưng sức khỏe của một người phụ nữ ở tỉnh Hắc Long Giang đã nhanh chóng yếu đi sau khi bị bắt giam vì đức tín của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/24/428604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/7/194490.html

Đăng ngày 19-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share