Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2021] Bà Vương Nhãn Quân ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt chín lần kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Bà cũng nhiều lần bị giam giữ trong trại lao động, Trại tạm giam và trung tâm tẩy não.

Dưới đây là vắn tắt về những gì bà Vương đã phải chịu đựng.

Ngày 22 tháng 11 năm 2000, bà Vương bị bắt tại huyện Ngọc Điền, tỉnh Hà Bắc khi đang trên đường đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu toàn bộ số tiền 932 Nhân dân tệ của bà. Bà bị đưa trở lại Đồn Công an Mạnh Gia ở Trường Xuân vào ngày 29 tháng 11 và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Daguang để bị giam giữ trong 15 ngày.

Ngày 4 tháng 1 năm 2001, bà Vương được lệnh đến Đồn Công an Baiju và hỏi xem cô có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Khi bà nói rằng bà vẫn luyện, cảnh sát đã giam bà một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hắc Chủy Tử. Lính canh trại lao động đã đánh đập bà vô cùng tàn bạo và dùng roi điện sốc điện vào cổ và tay bà.

d7eed020567224e955340d22359c5ada.jpg

Tái hiện tra tấn: Đánh đập

Ngày 15 tháng 3 năm 2002, bà Vương người của Đồn Công an Bạch Cúc bắt tại nhà và đưa đến trại tạm giam Số 3 Trường Xuân. Ở đó bà bị cưỡng chế ngồi trên giường gỗ cứng mỗi ngày. Không rõ lần này bà bị giam giữ trong bao lâu.

Ngày 16 tháng 5 năm 2007, năm cảnh sát đã giả vờ đến kiểm tra công tơ nước nhà bà để lừa bà ra mở cửa và bắt giữ bà. Ban đầu bà bị giam trong trại tạm giam Số 3 Trường Xuân, sau đó bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hắc Chủy Tử. Người mẹ già ở tuổi 80 của bà bị bỏ lại ở nhà một mình.

Trong trại lao động, lính canh đã xúi giục các tù nhân là tội phạm ma túy đánh đập bà. Bà bị thương nặng và không thể đi lại. Vài tháng sau bà gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, nhưng trại lao động từ chối điều trị y tế và còn bỏ đói bà. Để phản đối việc bị ngược đãi, bà đã tuyệt thực và bị bức thực.

Lính canh thường trói bà trên giường chết và lệnh cho tù nhân đấm đá bà. Thỉnh thoảng họ còn giẫm vào mặt hoặc giật tóc bà. Cô ấy bị chảy máu ở lưng, sau đó mưng mủ và chảy mủ.

Sức khỏe của bà Vương giảm sút hơn nữa vào tháng 6 năm 2008. Vì không đủ sức để tiếp tục lao động khổ sai, bà đã bị đánh đập và buộc phải đứng quay mặt vào tường trong ba ngày. Sau đó bà đã không thể tự đi lại được.

Lính canh thường đánh đập bà Vương một cách tùy tiện. Họ còn kéo dài thời hạn giam giữ bà them 25 ngày mặc dù bà đã không thể tự chăm sóc bản thân.

Ngày 16 tháng 6 năm 2011, ủy ban khu dân cư đã tiếp cận bà Vương và yêu cầu bà giúp làm một video cho thấy chế độ cộng sản chăm sóc người già như thế nào. Bà Vương từ chối giúp đỡ và nói rằng không có gì trong video này là sự thật.

Ngay sau đó, cảnh sát đã đến bắt giữ bà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, chiếc nệm mà bà sử dụng để luyện tĩnh công và chiếc lư hương của bà. Bốn cảnh sát đã đưa bà đến đồn công an. Tối hôm đó bà bị đưa đến trại tạm giam Vi Tử Câu và bị giam giữ ở đó 15 ngày.

Ngày 18 tháng 8 năm 2011, bà Vương bị bắt và giam trong Trung tâm Tẩy não Tỉnh Cát Lâm 35 ngày.

Ngày 17 tháng 7 năm 2012, bà Vương lại bị bắt và giam trong trung tâm tẩy não trong 15 ngày. Vào ngày 1 tháng 11, ba cảnh sát đột kích vào nhà của bà và lấy đi toàn bộ sách Pháp Luân Công của bà.

Bà Vương bị bắt thêm hai lần nữa vào tháng 7 năm 2013 và mùa thu năm 2013, và mỗi lần bà đều bị giam trong trung tâm tẩy não một tháng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/15/428190.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/10/194538.html

Đăng ngày 20-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share